QUANG MINH TU ĐỨC KINH

QUANG MINH SÁM NGUYỆN

Trì Kinh Lợi Ích Sự

Trì kinh Sám - Nguyện Quang Minh,
Cảm thông Kim – Quyết Ngọc Đình Đế Đô.
Cảm Đức Phật Tổ Hư Vô,
Bao nhiêu tội trướng một giờ sạch không,
Chữ mực chuyển hóa son hồng.
Trì kinh Sám – Nguyện vô cùng phúc duyên!
Đổi thay lá số Hoàng Thiên,
Nghèo hèn tức chuyển hóa nên sang giàu.
Trì kinh Sám – Nguyện nhiệm màu,
Giải hết phiền não ưu sầu.
Trì kinh Sám – Nguyện Minh -Quang,
Bao nhiêu bệnh tật tiêu tan tức thì!
Trì kinh công đức xiết ghi!
Cây khô lá héo tức thì hồi xuân.
Ra chồi sinh nhánh nẩy mầm,
Hoa vàng quả ngọc muôn phần tốt tươi!
Trì kinh ước được như nhời,
Bảng vàng choi chói cung Giời chép ghi.
Trì kinh công đức Sám – Nguyện thần uy,
Gặp cơn hoạn nạn tai nguy giải liền.
Cha sai các bộ Long Thiên,
Hộ thân hộ mệnh bình yên tức thì.
Chuyên tâm Sám- Nguyện tụng trì,
Cha ban riệu pháp huyền vi chân truyền.
Cha ban đan thuốc Kim – Tiên,
Cốt phàm bỗng hóa cốt Tiên Non Bồng.

TRIỀU LỄ CHA
QUANG MINH SÁM NGUYỆN
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ Giáng


Chí tâm quy mệnh lễ:
Thái Thượng di la vô Thượng Thiên, riệu hữu huyền chân cảnh, riểu riểu tử Kim – Quyết, Thái vi Ngọc Thanh cung, Vô cực vô thượng thánh, khoác lạc phát Quang- Minh, tịch tịch hiệu vô tôn, huyền phạm tổng thập phương, trạm tịch chân thường đạo, khôi mạc đại thần thông, cung thương chân lão, diệu viên thanh tĩnh, trí tuệ biện tài, Tam giới sư, Hỗn nguyên tổ, Vô vi thánh chúa, tứ sinh từ phụ, cao thiên thượng thánh, đại từ nhân giả, thập hiệu viên mãn, vạn đức chu thân, vô lượng độ nhân, bạt sinh tử khổ, vạn thiên chi chúa, chúng thánh chi vương, chư Phật chi sư, Thái thượng khai thiên, chấp phù lịch ngự, hàm chân thể đạo, Kim – Quyết vân cung, Cửu cung lịch ngự, vạn đạo vô vi, Thông- Minh đại điện, hiệu thiên Kim – Quyết, Ngọc Hoàng đại Thiên tôn, Huyền cung cao Thượng đế.
(lễ 1 lễ)

1*)
Hoàng Thiên giáng phúc Sám chân kinh
Cảm thượng tiên ban liệt Đế Đình
Nguyện bảo dương gian thông địa phủ
Quân mông lợi lạc đắc siêu sinh
2*)
Ngọc Đế lâm đàn tứ nhất thi
Ngã ban đàn tín ấn thi vi
Lưu phương vạn cổ nhân nhân niệm
Truyền tống thiên thu xứ xứ tùy

Quyển quyển kinh kinh tâm Sám – Nguyện
Phương phương tại tại thế quy y
Hoàn toàn phúc quả âm dương khánh
Bảo đắc cửu u xuất ngục ly.
3*)
Dương dương hồ thượng thượng dương dương
Thiện phúc đô quy mãn thất đường
Thành quả chính chân chân giác ngạn
Viên kinh Đại đạo đạo Quang – Minh
Duy tâm tâm ấn năng cần mẫn
Đốc chí chí tu lập kỷ cương
Vạn bộ hồi xuân trường bất lão
Luyện đơn tiên dược thí kim chương

Chí tâm triều lễ: - Hiệu Thiên Chí tôn Ngọc Hoàng Huyền cung Cao Thượng Đế
( đọc ba lần, lễ ba lễ)

4*)
Giời ban Sám- Nguyện chân kinh
Linh đan chí bảo Thiên Đình quý thay
Tiên hương sực nức thoảng bay
Ngạt ngào tỏa khắp đông tây xa gần
Hương thơm sạch rửa lòng trần
Duyệt tiêu phiền não, nợ nần rũ thanh
Chuyên trì Sám – Nguyện chân kinh
Hoàng Thiên Phật Tổ chứng minh độ trì
Trì kinh công đức xiết ghi
Cảm thông tam giới ước thì ắt nên
Ác bệnh, ác tật triền miên
Oan gia nghiệp trướng tiền khiên đoạn trừ
Danh ghi trên bảng Ngọc Trì
Đăng chân đắc đạo huyền vi chân truyền
Phi thăng bạch nhật Thượng Thiên
Tiêu dao tự tại duyện niên đời đời…

5*)
Quang – Minh Sám – Nguyện chân kinh
Kim kinh Ngọc quyển Thiên Đình Giời ban
Quang Minh Phật dược, tiên đan
Tiêu trừ hắc khí, phá tan ám mờ
Xin đừng nghi hoặc mơ hồ
Mau mau tỉnh lại một giờ xét suy
Muôn điều cội rễ cõi ni
Chính là Tu Đức tạc ghi lòng vàng
Ngọn tươi nhờ gốc vững bền
Gốc hư đổ nát ngọn liền héo ngay
Khuyên ai chớ có đắm say
Một lòng Tu Đức thân nay vẹn toàn
Khuyên ai mau chóng vội vàng
Quy y Tu Đức muôn vàn phúc thay
Muôn năm mới có hội này
Cửa Giời đã mở khi nay đợi chờ
Đức kia châu bảo nào so
Danh lưu thiên cổ thơm tho muôn đời
Xét ra trần thế lắm người
Không tin đạo đức lòng thời khinh khi
Sống đây thác đấy ra chi
Thân tuy dương thế danh ghi âm tào
Lại người không rõ thấp cao
Lòng tuy mộ đạo ngán sao lạc đường
Nay chùa mai miếu dâng hương
Đua chen ganh khí lòng đường đắm say
Khác nào bèo nổi mây bay
Không tường mục đích khi nay bến bờ
Bụng tin dạ lại thờ ơ
Biết đường ngọn nọ gốc kia bao giờ
Ít người giữ mối cương thường
Thờ cha kính mẹ, từ đường, tổ tiên
Làm lành làm phúc làm duyên
Kính thành một dạ, quyết kiên một lòng
Hang sâu xa đắm ngàn trùng
Khiếu kia đã lấp, lương tâm cũng mờ
Lòng hay mê hoặc nghi ngờ
Chẳng tin báo ứng huyền cơ xoay vần
Lại người mê muội hiểu lầm
Tưởng rằng nhiều lễ có phần dễ van
lòng tà tâm địa bắc nam
Mộng kia điềm nọ dị đoan trăm đường
Lòng không chính định chủ trương
Nay đàn mai lễ không tường nông sâu
Sát sinh dâng lễ đảo cầu
Cầu tài, cầu lộc, công hầu, thọ khang
Cầu khánh cát, cầu bình an
Con đàn, cháu lũ, quan sang lắm tiền
Tưởng rằng to lễ cầu nên
Cúng nhiều ắt được Phật Tiên chứng lòng
Cần chi tích đức gắng công
Cần chi sửa tính luyện tâm tu trì
Đắm chìm bể khổ sông mê
Đọa vòng địa ngục, âm ty luân hồi
Xót thương ngao ngán cõi đời
Ngọn kia lại trọng, gốc thời nhãng sao
Không tường chân lý thấp cao
Sai đường lạc lối biết bao thảm sầu
Phép Giời báo ứng nhiệm mầu
Công bình chính trực có đâu tư tình
Xét soi thiện ác chúng sinh
Phép Giời báo ứng phân minh rõ ràng
Sạch trong Cực lạc Thiên đường
Thưởng người đức thiện sổ vàng chép ghi
Tanh hôi địa ngục âm ty
Phạt kẻ hung ác sân si tham tàn
Hoàng Thiên, chư Phật chí tôn
Phải nên một dạ ôn tồn xét suy
Lòng lành nọ phải cầu chi
Tưới vun gốc rễ ắt thì ước nên
Tấm lòng tà khúc bạc đen
Ngọn kia lại trọng khó nên khẩn cầu
Cúng nhiều to lễ hay đâu
Mà lòng người thế ngõ hầu tưởng sai
Ai ơi chớ có mê hoài
Phải suy phải xét, chớ sai lầm đường
Quang Minh chí bảo Giời thương
Quy y tín ngưỡng khôn lường âm công
Sửa tâm sáng suốt sạch trong
Kính tôn Giời Phật một lòng nên ghi
Sáu trần ba độc luyện đi
Chín kinh mười nghĩa phải ghi tạc lòng
Hiếu, trung, lễ, nghĩa, tín, nhân,
Cương thường nên trọng nhất tâm tu trì
Khoan hồng, quảng đại, từ bi,
Chính tâm diệt dục, vô vi thanh lòng
Làm điều âm chất, âm công
In kinh,thí thuốc, khuyên răn người đời
Phóng sinh chính hợp đạo Giời
Thương đàn sâu bọ, sót loài dế giun
Thấy người có lỗi thì thương
Thấy người có tội tìm đường cởi ra
Thương người tàn tật mù lòa
Yêu người tựa thể thân ta khác gì?
Nhất tâm hướng thiện quy y
Càng tu ta lại xét suy tỏ tường
Quy y Tu Đức Giời thương
Cho người trần thế mở đường ăn năn
Chân thành sám hối vấn tâm
Tu sao đức hạnh mười phân vẹn mười
Ai ơi! tỉnh lại tức thời
Thiên đàng hằng mở, nước Giời hẹp chi?
Nhất tâm Tu Đức quy y
Vãng hồi Thái cổ Ung Hy tức thời
Bốn mùa xuân tiết thảnh thơi
Ban đêm nào phải cửa cài ngõ ngăn
Không ai biển lận tham sân
Ngọc vàng châu báu đây sân chẳng màng
Chẳng tai, chẳng nạn, gian nan
Chẳng phiền, chẳng não, lo toan, ưu sầu
Bình yên, mạnh khỏe, sống lâu
Không bệnh, không tật, sở cầu ước nên
Giời mưa thóc gạo, bạc tiền
Ấm no, sung túc, con hiền, cháu hay
Chồng hòa vợ thuận khi nay
Anh em xương thịt chân tay một nhà
Muôn dân nhã nhạc âu ca
Cỏ cây tươi đẹp trăm hoa ngạt ngào
Ngày Nghiêu tháng Thuấn vui sao
Đề huề sĩ tử tiêu rao thi cầm
Đức Cha đại đức, đại nhân
Đại bi, đại thiện cầm cân công bình
Thuận Giời hợp Đạo hiển vinh
Trái Giời báo ứng phân minh rõ ràng
Quy y Tu Đức Quang – Minh
Sông mê tát cạn phá tan thành sầu
Tiên hương ngào ngạt đâu đâu
Rửa lòng trần thế sạch lầu sáng thanh
Vàng tô ngọc giát long lanh
Hiện thành Cực Lạc, Thiên Đình, Bồng Lai

Chí tâm triều lễ: - Hiệu Thiên Chí tôn Ngọc Hoàng Huyền cung Cao Thượng Đế
( đọc ba lần, lễ ba lễ)

6*)
Quy y Sám- Nguyện đức vô biên
Sám- Nguyện nhất tâm cảm Phật Tiên
Chứng đạo đăng chân thành phúc quả
Tiêu rao khoái lạc thượng thanh thiên
(khấu đầu 3 lần)

Sám- Nguyện tâm thành cảm Đế Đình
Quy y Tu Đức đạo Quang- Minh
Não phiền đoạn tuyệt tiêu trần cấu
Giảm tội trừ tai thoát tử sinh
( khấu đầu 3 lần)

Xét cuộc thế đắng cay chua chát
Ngẫm trò đời phiền não lo toan
Chìm lại nổi lúc hợp lúc tan
Xóa lại bầy khi còn khi mất
Ngày tháng như thoi đưa thấm thoắt
Phút giờ tựa tên bắn thoảng qua
Bả lợi danh tựa đám sương sa
Mồi phú quý chẳng qua giấc mộng
Cười khóc khóc lúc hờn lúc giận
Tủi mừng mừng khi ghét khi ghen
Sâu đục óc trùng nhấm gan tim
Dao cắt thịt kim đâm mề ruột
Này tai chướng, này bệnh, này tật
Này tà yêu, này quỷ, này ma
Xét trò đời nhiều nỗi sót sa
Xem cõi thế thực là u ám
Bông hoa khai tốt tươi buổi sáng
Tối lại tàn ngao ngán sót thương
Chói buộc ràng cái nợ tơ vương
Nung thiêu đốt lò than tạo hóa
Sớm không biết ăn năn sám hối
Sau mắc vòng sinh tử luân hồi
Đọa Diêm Phù đen tối tanh hôi
Chịu hình phạt đời đời địa ngục
Đức CHA đại thần thông pháp lực
Đại trí tuệ, đại đức, đại nhân
Mặt từ bi trông xuống cõi trần
Thấy kẻ thế ăn nhầm ở lỗi
Động lòng thương đàn con đen tối
Khai mở đường chỏ lối tu hành
Toàn thế giới quy đạo Quang – Minh
Chép tên tuổi Thiên Đình sổ bạ
(khấu đầu 3 lần)

7*)
Nay đệ tử … ( mỗ tộc, mỗ danh)
Quyết một lòng một dạ đinh ninh
Hướng thiện quy Tu Đức Quang – Minh
Ban tứ hiệu…(mỗ sơn) Thiện sỹ
(khấu đầu 3 lần)

Lậy ĐỨC CHA thể lòng hiếu sinh chi đức
Xá cho con muôn ngàn ức kiếp tội tình
Giải tai ách, tiêu trừ bệnh tật triền miên
Đoạn túc trái, tiền duyên, oan gia, nghiệp báo
Đệ tử con hướng thiện quy y chính đạo
Con phát nguyện diệt lòng hung bạo, nhẫn tàn
Nào tranh danh, tranh lợi, bỏ ngãi, tham vàng
Tranh ngôi thứ, chức tước, quan sang, vườn ruộng
Tranh gia tài, di sản, tranh ăn, tranh uống
Trái đạo Giời gây nghiệp chướng, oan gia
Tự xét mình mê man, u ám, đắm sa
Xin khấu đấu sám hối, tịch tà quy chính
Quang- Minh kinh đêm ngày tụng trì, tôn kính
Quyết một lòng ăn năn tu tính, sửa tâm
Lậy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Chư Phật, Tiên, Thần
Xin chứng minh soi xét, ban phúc, ban ân
Cứu vớt con thoát khỏi bể khổ trầm luân
Cho con tròn quả phúc đăng chân thành đạo
(khấu đầu 3 lần)

8*)

Con phát nguyện tạc ghi lòng dạ
Đêm ngày đốt quế xạ tiên nhang
Trì Quang- Minh Phật dược, Tiên đan
Tôn Tu Đức khói nhang phụng sự
Đoạn lục trần nhỡn, nhĩ, thân, tỵ
Tuyệt tam độc, si ám, tham, sân
Một tay chèo bẻ lái ngũ luân
Đôi chân bước theo đường bát chính
Xin gắng sức rèn tâm, luyện tính
Nguyện ra công vun đức, giồng nhân
Khi lâm nguy nguyện chẳng biến tâm
Lúc gặp biến nguyện không đổi chí
Dạ thủy chung ngàn thu vẫn thế
Tâm như nhất muôn kiếp không hai
Trước Thiên Nhan lẫm liệt long ngai
Đã phát nguyện dám sai tấc dạ
Nhời phát nguyện chép biên sổ bạ
Lậy ĐỨC CHA chứng dạ tận thành
Cho con được siêu sinh Lạc Quốc
(khấu đầu 3 lần)

Nhất tâm phát nguyện-
Cảm động Hoàng Thiên-
Phật Tổ, Thánh Hiền-
Liệt vị ban Tiên-
Nhời con phát nguyện-
Sổ vàng chép biên-
Ban con phúc quả-
Diệt con tội khiên-
Tiêu rao tự tại-
Đắc Đạo đăng Tiên-

Chí tâm triều lễ: - Hiệu Thiên Chí tôn Ngọc Hoàng Huyền cung Cao Thượng Đế
( đọc ba lần, lễ ba lễ)

Muôn phần lẫm liệt trước long ngai
Đã phát nguyện rồi há dám sai
Con nguyện khấu đầu quy Chính Giáo
Thủy chung một dạ quyết không hai
(khấu đầu 3 lần)

Mọi nhời phát nguyện Hoàng Thiên
Con tạc ghi lòng há dám quên
Lậy ĐỨC CHA HIỀN xin chứng giám
Bút son ghi chép sổ vàng biên
(khấu đầu 3 lần)

Cõi đời khóc khóc tủi mừng mừng,
Xin chớ ham chi chốn bụi hồng.
Kiên quyết một lòng gan sắt đá,
Chân thành luyện đạo ắt nên công.
( khấu đầu 3 lần)

Oan gia, nghiệp chướng nợ triền miên,
Cõi thế chua cay, tủi não phiền.
Một giấc mơ màng mau tỉnh lại,
Tìm về Thượng giới cảnh non Tiên.
( khấu đầu 3 lần)

Khiết tịnh thanh huy hoàng sáng lạn,
Nước Thiên Đàng khoái lạc vẻ vang.
ĐỨC CHA phóng muôn đạo Kim quang,
Soi sáng khắp nhân gian thiên hạ.
Gió bay thoang thoảng mùi tiên xạ,
Hoa nụ vàng quả ngọc cành ngà.
Chiếu hào quang nhấp nhoáng sao sa,
Trông cảnh sắc thực là tươi đẹp.
Kìa thần dược, linh phù, nước phép,
Bông sen vàng thay xác tục phàm.
Nọ đào tiên, ngự tửu, kim đan,
Trầm quế xạ, tiên nhang sực nức.
Nước Thiên Đàng mây rồng năm sắc,
San hô, vàng, hổ phách, lưu ly.
Chân châu, ngọc nào có thiếu chi,
Muốn sao được, ước thì như nguyện.
Lại bốn mùa thảnh thơi xuân tiết,
Khi ra vào Kim – Quyết, Quỳnh –Lâu.
Đeo Càn- Khôn, nước phép một bầu,
Tưới hồ khắp đâu đâu cõi thế.
Nước Thiên Đàng đề huề sĩ tử,
Lại loan ca, lân vũ, long bàn.
Hòa âm nhạc tiếng sáo cung đàn,
Nghe càng đậm, nhẹ nhàng thanh thoát.
Cung điện vàng, lầu son bát ngát,
Cảnh Thiên Đàng khôn xiết tả ra.
Thực tốt tươi, sắc xảo, mặn mà,
Sao cảnh sắc khác xa trần tục.
Hướng thiện quy Quang- Minh Tu Đức,
Học sao cho đắc đạo chân truyền.
Dốc một lòng dạ sắt quyết kiên,
Trì Ngọc - Quyển luyện rèn tâm tính.
Trí sáng suốt, nghiêm trang, chính định,
Lòng từ bi, thanh tịnh, quang minh.
Phi thăng thượng bạch nhật Từ Đình,
Tiếng thơm để lưu danh thiên cổ.
Độ thân, độ Cửu huyền thất tổ,
Trên Thiên Cung ghi sổ Tiên ban.
Thật nhiệm mầu là đạo Minh –Quang,
CHA yêu mến, CHA thương quý nhất.

Chí tâm triều lễ: - Hiệu Thiên Chí tôn Ngọc Hoàng Huyền cung Cao Thượng Đế
( đọc ba lần, lễ ba lễ)

Chí tâm sám lễ: - Hiệu Thiên Chí tôn Ngọc Hoàng Huyền cung Cao Thượng Đế
( đọc ba lần, lễ ba lễ)

Chí tâm tạ lễ: - Hiệu Thiên Chí tôn Ngọc Hoàng Huyền cung Cao Thượng Đế
( đọc ba lần, lễ ba lễ)

TỤNG KINH QUANG MINH SÁM NGUYỆN

TRIỀU LỄ ĐỨC CHA HIỀN


Cầu nguyện cho khắp cả thế giới thoát khỏi nạn chiến tranh.

Chúng con Thiện sĩ Quang- Minh,
Cúi đầu sấp mặt tâu trình Hoàng Thiên.
Rằng nay thiên hạ các miền,
Mênh mông bể khổ, sông phiền chứa chan.
Đùng đùng gió giật, sấm vang,
Bụi mù tung khắp nhân gian tối sầm.
Biết bao bệnh tật, tai truân,
Kẻ sầu ủ mặt người nhăn nhó mày.
Rừng gươm mưa đạn kinh thay,
Máu loang đỏ đất xương bay trắng đồng.
Thiêu gan cháy phổi đốt lòng,
Đêm ngày hoảng hốt, hãi hùng, buồn lo.
Quấn mình vướng vít dây tơ,
Quanh co nhào lộn, nhấp nhô nổi chìm.
Thấy đời bao xiết thảm phiền,
Tai nghe, con mắt ngắm nhìn sao đang?
Lòng con bao nỗi xót thương!
Muốn cho thiên hạ bốn phương an toàn.
Tâm thành dâng một tuần nhang,
TRÌ KINH SÁM NGUYỆN: Thiên Đàng cảm thông.
Xe loan giá ngự đàn trung,
Lạy Đức Thượng Đế chứng lòng cho con.
Phóng ra muôn đạo hào quang,
Khí đen, hơi độc tiêu tan tức thì.
Bao nhiêu khổ não sầu bi,
Bao nhiêu bệnh tật tai nguy giải trừ.
Huyết hồ chuyển hóa liên trì,
Địa ngục tức thì hóa cảnh Bồng Lai.
Lòng con bao xiết mừng vui,
Khấu đầu lạy trước Kim giai tâu quỳ.
Lạy xin ( Đức) Thượng Đế phù trì,
Cho con như ý, ước thì được nên.

Chí tâm triều lễ: - Hiệu Thiên Chí tôn Ngọc Hoàng Huyền cung Cao Thượng Đế
( đọc ba lần, lễ ba lễ)

Chí tâm sám lễ: - Hiệu Thiên Chí tôn Ngọc Hoàng Huyền cung Cao Thượng Đế
( đọc ba lần, lễ ba lễ)

Chí tâm tạ lễ: - Hiệu Thiên Chí tôn Ngọc Hoàng Huyền cung Cao Thượng Đế
( đọc ba lần, lễ ba lễ)