KINH VĂN ĐỨC THÁNH CHÚA
Chiếu chỉ của Đức Mẹ Báu
( Ban lần thứ nhất)

Vô Nguyên Cổ Phật Thánh Hoàng,
Chiếu ban khắp cả vạn ban Thánh Thần.
Thượng Thiên liệt bộ Thiên Thần,
Thượng Ngàn, Thoải Phủ, Long Cung các tòa.
Nhân gian thiện tín, đàn na,
Khâm tuân chiếu chỉ hà xa phúc tường.
Kính chúc Giáo Chủ Minh Quang,
Thi ca đệ tấu Lạc Bang Liên Trì.
Thượng Thiên tứ tướng, ngũ uy,
Quang hào, mỹ trạch đăng huy rõ ràng.
Nhân gian Phúc, Lộc, Thọ ban,
Châu phê bút ngọc, sổ vàng son khuyên.
Khen con thực có thiện duyên,
Mai sau được ngự Tòa sen đời đời…

Đức Mẹ Báu Vạn tuế, Vạn van tuế ( tung hô 3 lần)

Chiếu chỉ của Đức Mẹ Báu
( Ban lần thứ hai)

Năm Giáp Ngọ, tháng 10, ngày 20, giờ Sửu, khi Mẹ giáng ở Nội Đạo Tràng ( chốn Tổ). Mẹ làm phép chỉ tay xuống đất thì khắp cõi Đại Thiên đều rung động, xong mẹ phán rằng: “ Giáo Chủ Nội Đạo là con ngoan yêu quý của Mẹ xin dâng mình chuộc tội cho muôn loài, Mẹ vui mừng giảm tội cho nhân sinh mà còn khoan Đại Kiếp. Vậy trong cõi Nam Diêm Phù Đề có thiện nam, tín nữ phát tâm cầu Kinh Thánh Chúa Mẹ tức thời sai Đức Chúa Thánh Thần xuống để hằng nâng niu, giúp đỡ đường đạo. Nếu đã đọc chiếu chỉ mà không tuân theo tức là phạm tội “ Khi Mạn” sau mọi sự sẽ hư mục, muôn kiếp khó tu nên. Mẹ phán xong đọc bài kệ như sau:

Cầu kinh Thánh Chúa
Cây khô, lá úa
Sinh lộc, nẩy mầm
Mẹ giáng hồng ân
Mẹ ban huệ trạch
Bao điều thử thách
Bao nỗi khó khăn
Bao nhiêu gian truân
Bao nhiêu hạn ách
Đều được qua hết
Cảm thông Kim Quyết
Thấu đạt Cửu Tằng
Đức Chúa Thánh Thần
Đỡ đần yêu quý
Khai tâm, khai trí
Khai tuệ, khai căn
Tắt ngọn lửa sân
Dẹp ma phiền não
Yên cơn giông bão
Lặng sóng kình nghê
Sinh quả Bồ Đề
Nở hoa Bát Nhã
Hương trầm bay tỏa
Thơm nức đó đây
Gói thổi tan mây
Vừng Hồng xuất hiện
Cửa nhà thịnh vượng
Con cháu thảo hiền
Chong chóng tu nên
Quả Tiên, Quả Phật
Không tuân Đạo Sắc
Su chẳng vẹn toàn
Như nước không nguồn
Như cây không gốc
Muôn đời ngàn kiếp
Chẳng khá tu nên
Tháng mười đông thiên
Mẹ ban Đạo Sắc

Khâm tại…

Đức Mẹ Báu Vạn Tuế, Vạn van tuế ( tung hô ba lần)

Phẩm Đệ Nhất

Đầu đề của Đức Mẹ Báu ra: “ Lòng vàng thắm chói đạo làm tôi”

Đức Sòng Sơn Thánh Mẫu hưởng ứng:

Lòng vàng thắm chói đạo làm tôi,
Con nguyện chỉ thờ một Chúa thôi.
Muôn kiếp kính tôn ngòi bút chép,
Một niềm chung thủy bóng giăng soi.
Bền như gang thép không lay động,
Rắn tựa kim cương chẳng đổi dời.
Lòng dạ càng ngày càng đỏ ối,
Mỗi ngày thêm thắm lại thêm tươi.

Đức Thánh Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế
Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.
Đức Thánh Hữu Nội Trạch Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.


Đầu đề của Đức Mẹ Tiên Kiều ra: “ Muôn năm gặp hội Rồng Mây – Con Đức Chúa Cha ngự chốn này”

Đức Thánh Hữu Nội Trạch Công Chúa hưởng hứng:

Muôn năm mừng gặp hội Rồng Mây,
Con Đức Chúa Cha ngự chốn này.
Đức trạch thấm nhuần trong Vũ Trụ,
Trí quang soi sáng khắp Đông Tây.
Cầm cân Tạo Hóa che trùm chở,
Đạp máy âm dương chuyển vần xoay.
Kiếp kiếp xinh tươi, trai trẻ đẹp,
Đời đời không đổi cũng không thay.

Đức Thánh Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế
Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.
Đức Thánh Hữu Nội Trạch Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.

Đầu đề của Đức Nam Hải Quan Âm ra; “ Nhật Nguyệt tinh hoa đúc luyện thành”, Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa hưởng ứng:

Nhật Nguyệt tinh hoa đúc luyện thành,
Danh xưng Vô Lượng Thọ Quang Minh.
Mẹ truyền bí quyết thần thông lực,
Cha giáng Linh phù, Pháp bảo linh.
Kiếp kiếp vững vàng bền rắn chắc,
Đời đời trai trẻ, đẹp tươi xinh.
Một Tòa Bệ Ngọc cao cao ngất,
Muôn nước lai triều củng Đế Tinh.

Đức Thánh Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế
Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.
Đức Thánh Hữu Nội Trạch Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.


Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa dâng thơ kính chúc Đức Giáo Chủ:

Cổ kim đệ nhất Tổ Minh Quang,
Cha quy, Cha yêu đủ mọi đàng.
Mở túi càn khôn thu quỷ mị,
Tuốt gươm trí tuệ trảm ma vương.
Bốn phương đính lễ tôn Từ Phụ,
Ba cõi tung hô Đức Thánh Hoàng.
Nhà được giầu bền, dân nước thịnh,
Âu ca vang động cõi trời Nam.


Đức Thánh Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế
Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.
Đức Thánh Hữu Nội Trạch Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.


Thượng Thiên dâng thơ chúc Đức Giáo Chủ:

Đức Tổ Hương Sơn giáng cõi đời,
Vô cùng Tôn quý thật không hai.
Hủy mình muôn thuở danh vang đất,
Ấp mộ ba năm đức cảm Giời.
Tình nghĩa son tô lòng đỏ ối,
Hiếu trung bia tạc nét vàng tươi.
Muôn đời tán thán đồng cung chúc,
Chúc Tổ ngai vàng ngự chính ngôi.

Đức Thánh Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế
Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.
Đức Thánh Hữu Nội Trạch Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.


Long Cung dâng thơ kính chúc Đức Giáo Chủ:

Bát ngát mênh mông chốn bể khơi,
Long Vương chúc Tổ một đôi lời.
Tinh trung lồng lộng che trùm đất,
Nghĩa khí cao cao tỏa ngất giời.
Cắt thịt cảm thông lên Chín Bệ,
Hủy mình cứu chuộc khắp muôn loài.
Ban năm ấp mộ lòng son thắm,
Đức Tổ Hương Sơn quý nhất đời.

Đức Thánh Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế
Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.
Đức Thánh Hữu Nội Trạch Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.


Thoải Phủ dâng thơ kính chúc Đức Giáo Chủ:

Thần thiếp Tiên Nương dưới Thoải Cung,
Kính dưng Thánh Chúa một đôi giòng:
Hủy mình cắt thịt tình anh chị,
Ấp mộ phơi sương nghĩa vợ chồng.
Dựng lại buồm nhân, xây cột nghĩa,
Vẫy vùng lái Hiếu, bẻ chèo Trung.
Chúc câu Vạn tuế dâng Quân Thượng,
Gấm vóc điểm tô ngọn núi sông.

Đức Thánh Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế
Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.
Đức Thánh Hữu Nội Trạch Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.


Mẫu Thượng Ngàn ( Đông Cuông Tuần Quán) dâng thơ kính chúc Đức Giáo Chủ:

Sơn lâm cảnh vắng, cảnh am thanh,
Thần thiếp dâng thơ tấu đệ trình.
Nghĩa khí son tô vàng đỏ ối,
Hiếu trung bia tạc đá lè xanh.
Thiên Tôn liệt vị đồng khen ngợi,
Phật Tổ mười phương đã chứng minh.
Chúc Đức Thánh Hoàng câu Vạn tuế,
Ra tay tế độ cõi phù sinh.

Đức Thánh Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế
Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.
Đức Thánh Hữu Nội Trạch Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.


Nhân gian dâng thơ kính chúc Đức Giáo Chủ:

Đệ tử chúng con dạ chí thành,
Dâng thơ bái chúc Tổ Quang Minh.
Gan vàng muôn thuở truyền bia tạc đá,
Lòng đỏ ban năm ấp mộ xanh.
Dựng cột nghĩa nhân xây cửa Khổng,
Đắp nền đạo đức lát sân Trình.
Non sông đất Việt nhờ ơn Tổ,
Mầm Lạc, chồi Hồng nẩy nở sinh.

Đức Thánh Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế
Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.
Đức Thánh Hữu Nội Trạch Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.


Nhân gian dâng kệ kính chúc Đức Giáo Chủ:

Muôn đội Thiên Ân
Đức Tổ giáng trần
Cứu người trần thế
Thánh Chúa vạn tuế

Thương lũ con đần
Treo gương Hiếu Nhân
Đức rộng giời bể
Thánh Chúa vạn tuế

Lòng kính tôn yêu mến không cùng
Ngẫm xem trong đạo vợ chồng
Xưa nay trong cõi hồng trần có ai?
Đức Thánh Chúa con Giời giáng xuống
Khắp trần gian ai dám sánh bì?
Vô cùng diễm lệ quang huy
Sen vàng ở cõi Liên Trì Lạc Bang
Chầu tả hữu Thánh Hoàng Vô Cực
Cha nâng niu như ngọc lưu ly
Chí Tôn Vương Mẫu Giao Trì
Mẹ truyền Tâm ấn diệu kỳ vô biên
Đức Nhiên Đăng Thượng Thiên Cổ Phật
Đức Cửu Tằng pháp lực vô cùng
Ban truyền sáu trí thần thông
Khai ra Nội Đạo linh thông nhiệm mầu
Khắp muôn nước bái chầu củng phục
Khắp muôn loài gội đức nhuần ơn
Phép thiêng lấp bể, dời non
Bao nhiêu càn sát, ma vương diệt trừ
Bao nhiêu giống yêu tà quỷ quái
Bao nhiêu loài ở trái đạo Giời
Hổ, lang, rắn rết mọi loài
Chông gai, cỏ, rác tức thời sạch không
Tô điểm lại non sông, đất nước
Dệt hoa thêu gấm vóc rõ ràng
Bông hoa kim cúc khoe vàng
Bích đào phô thắm, ngọc lan trắng ngần
Khắp nơi nơi trung thần hiếu tử
Khắp mọi nhà tiết phụ, nghĩa phu
Ai ai cũng dốc một lòng tu
Ai ai cũng niệm Nam mô Di Đà
Ai ai cũng Giời Cha, Phật Mẹ
Ai ai cũng bốn bể anh em
Ai ai niệm ạt ơn trên
Ai ai sáng tối, ngày đêm nguyện cầu
Ai ai cũng thuộc lầu Văn Sám
Ai ai tôn chữ Vạn, chữ Tâm
Ai ai quy Phật Quan Âm
Ai ai ở đức, ở nhân, ở hiền
Ai ai cũng một niềm kính lễ
Ai ai tuân luật lệ, kỷ cương
Diệu huyền là Đạo Minh Quang
Lấp bằng bể thảm phá tan thành sầu
Khắp muôn đời khấu đầu vọng bái
Đạo Quang Minh nhân ái công bình
Ba Tòa Thượng Đế Thiên Đình
Mười phương chư Phật vạn linh phù trì
Mỗi lúc thêm uy nghi rực rỡ
Mỗi ngày thêm thắm đỏ son vàng
Muôn đời nghi ngút khói nhang
Lầu son phủ ngọc, điện vàng long lanh
Cổ kim nhất Đạo Quang Minh

Trống Pháp, chuông kinh tiếng động vang
Kêu người mau tỉnh giấc mơ màng
Bỏ đường tà khúc, theo đường chính
Bước đến QUANG MINH Nội Đạo Tràng

Bước đến Quang Minh Nội Đạo Tràng
Công bình, nhân ái nhất trần gian
Cha yêu, Mẹ quý vô cùng cực
Bí quyết, linh phù Phật Tổ ban

Bí quyết, linh phù Phật Tổ ban
Ra tay mở cửa nước Thiên Đàng
Bốn phương, ba cõi đồng cung chúc
Vạn tuế tung hô Đức Thánh Hoàng

Đức Thánh Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế
Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.
Đức Thánh Hữu Nội Trạch Công Chúa Vạn tuế, Vạn vạn tuế.