cháu sn 92 , trc khi thụ thai cháu mẹ cháu có nằm mơ quét sân chùa kim mã , đang quét thì có tiếng vọng lại kêu có thai rồi ra ao tắm rồi vê đi , nhưng mẹ cháu k tắm mà đi về thẳng , lúc đấy mẹ cháu k nghĩ j vì vẫn đang bẩn người k nghĩ là có thai đc , bẵng đi 1 thời gian mẹ cháu bị chậm ngày , đi bắt mạch thì cháu đc 3thang rồi nên mẹ cháu đẻ cháu , năm 15t cháu tự nhiên cứ đau đầu và nhổ tóc , dần dần tóc thưa quá mẹ cháu phát hiện ra thì nhớ đến giấc mơ nên dưa cháu lên chùa kim mã , sư thầy bảo cháu làm lễ tôn nhang sư thầy bảo cháu nặng lắm tận 7 bát liền nhưng lúc đấy bé nên cháu k nghĩ j cả mà lúc đội bát nhang mấy cô đi cùng cháu thì còn phải giữ để k đổ mâm mà cháu thì vừa đặt lên đầu 1 cái chả có cảm giác j cả mà vẫn k rơi hay đổ j cả :straight_face:, sau đó cháu tiếp tục lên chùa kim mã chắp táp , tụng kinh , đi 1 số chùa quanh hn làm từ thiện , nhưng chỉ đc 1 thời gian cháu lại nhổ tóc :(((((((((((( hôm mùng 1 sau khi tụng kinh ở chùa xong có 1 bác cũng hay lên chùa cháu bác i cũng hầu đồng bác bảo bé này có cản công chúa lục cung , nhưng cháu vẫn k hiểu j cả dù nhà cháu cũng có ng hầu bóng , mẹ cháu cũng đi lễ các đền bên thánh khá nhiều , mà ban đêm cháu k ngủ đc cứ thức trắng i gần sáng mới lơ mơ ngủ đc , thêm 1 chi tiết nữa là hồi bé cháu thik xem hầu bóng lắm gần nhà cháu có bà hầu bóng toàn trôn mẹ sang đấy xem hồi đấy cháu bị cái hèo ném vào ng nhưng cô bên canh lại lên chuộc hèo , còn cháu thì chả nghĩ j cả tưởng là ném cô i thật ai có thể giup cháu k ạ :((( cháu ở hn ai co biết ai xem căn thì giup cháu với chứ h đầu tóc cháu kinh dị và đau đầu lắm ạ học hành sa sut do k ngủ đc :((( có j xin pm chau b0ng.pieng cháu xin cảm ơn mọi người nhiều ạ