Bí ẩn bức chân dung đầu tiên của Chúa Jesus
Cập nhật lúc 11h29" , ngày 04/04/2011 -


Đây được xem là bức chân dung đầu tiên của Chúa Jesus.

(VnMedia) - Sau 2.000 năm bị chôn vùi trong một chiếc hang ở vùng Đất Thánh, một cuốn sách nhỏ được cho là có chứa bức chân dung đầu tiên của Chúa Jesus đã được phát hiện.




Bức chân dung được tìm thấy trong một cuốn sách chì. Cuốn sách này nhỏ hơn một chiếc thẻ tín dụng và nó đã nằm suốt 2.000 năm trong một hang động ở một ngôi làng xa xôi nhìn ra biển Galilee thuộc đất nước Jordan trước khi được phát hiện.



Người ta đã tìm thấy cuốn sách đặc biệt nói trên trong một kho sách gồm 70 cuốn. Tất cả đều là những cuốn sách làm bằng chì. Mỗi cuốn có từ 5 đến 15 trang được đóng lại bằng những cái móc tròn cũng bằng chì.



Trong một cuốn sách có bức hình một người đàn ông đội vương miện bằng gai. Các nhà sử học đang tìm hiểu xem liệu đây có phải là bức chân dung đầu tiên của Chúa Jesus hay không và liệu bức chân dung này có phải được tạo ra thời Chúa Jesus vẫn còn sống.



Các nhà sử học tin rằng, bộ sách gồm 70 cuốn mà người ta vừa phát hiện được là do những con chiên của Chúa Jesus tạo ra vài thập kỷ sau khi Chúa bị đóng đinh. Bằng chứng thuyết phục nhất chứng tỏ những cuốn sách trên là của người Thiên Chúa giáo là trong một trang sách có hình một bản đồ của thành phố thánh Jerusalem.



Những thứ quý giá trên được phát hiện vào thời điểm giữa năm 2005 và 2007 khi một trận lũ lụt xảy ra làm lộ hai ngóc ngách của chiếc hang động.



Giám đốc Cục Quản lý Di tích cổ Jordan – ông Ziad al-Saad cho biết, “thông tin ban đầu rất đáng khích lệ và dường như chúng tôi đang có trong tay một khám phá rất quan trọng và có ý nghĩa. Có lẽ nó là khám phá quan trọng nhất trong lịch sử khảo cổ học”.



Những cuốn sách chì hiện đang nằm trong tay một người lái xe tải có tên là Hassan Saida. Ông này sống ở làng Shibli-Umm Al-Ghanam thuộc Israel. Saida đã từ chối bán những cuốn sách mà ông ta đang có. Tuy nhiên, ông này đã đồng ý gửi hai mẫu sách đến Anh và Thuỵ Sĩ để kiểm tra.



Theo lời ông Saida, những cuốn sách có chứa các thông điệp bí ẩn bằng ngôn ngữ Do Thái và Hy Lạp cổ, đã ở trong gia đinh của ông này kể từ khi cháu ông tìm thấy chúng. Ông Saida phủ nhận thông tin cho rằng ông đã mang nó từ Jordan về.



Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết, đối tác làm ăn của Saida - một người Ả-rập du cư đã mua cuốn sách từ một người làng ở Jordan cách đây 5 năm. Sau đó, người Ả-rập này đã mang những cuốn sách đó đến biên giới Israel. Và ông Saida tin rằng đó là những tài sản của thần thánh và số phận đã định ông là người phải thu thập càng nhiều càng tốt những tài sản này.



Chính phủ Jordan cho biết, họ sẽ nỗ lực ở mọi cách có thể để đưa những phát hiện khảo cổ đó về nước.




Kiệt Linh - (theo Dailymail)