Đồ đạc trong nhà tự nhiên di chuyển như thể chúng vừa "mọc chân" cùng những âm thanh và hình ảnh ma quái đã khiến cho chủ nhân của ngôi nhà này phải ra đi trong nỗi sợ hãi.

Bốn năm trước, Allison Marshall, 27 tuổi, đã chuyển tới một ngôi nhà ở đường Mardale Road, thành phố Carlisle, Anh. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho tới ngày 30/8 vừa qua, với một loạt những sự kiện không thể giải thích nổi khi cô đang ở nhà cùng người yêu Liam Barnard, 21 tuổi và hai người bạn khác nữa.

Vào khoảng 2 giờ sáng hôm đó, một cái bàn chải tóc cùng một khúc xương chó đột nhiên lao vù vào phòng khách. Đến 3 giờ, một chiếc ly đột nhiên văng ra khỏi tủ và đập vào lưng của Allison. Khoảng nửa tiếng sau đó, một chiếc cốc khác nhảy bật lên và đập vào cái quạt treo tường mạnh đến độ chiếc quạt bị mẻ đi một góc. Đến 4 giờ thì lại thêm một chiếc ly nữa “nhảy dù” khỏi giá và làm thủng một lỗ trên tường phía cửa ra vào.

Không tin nổi vào mắt mình, Allison chạy nhờ người ngoài đến thăm ngôi nhà và xác nhận lại hình ảnh một đứa bé mặc váy ngủ trong nhà. Khi chủ và khách vào nhà thì nhiệt độ đột nhiên hạ xuống một cách bất thường và những người chứng kiến đều khẳng định rằng họ đã nhìn thấy hình ảnh một cái đầu lâu trong chiếc tủ kính bày ly cốc. Giữa những âm thanh hỗn loạn, họ còn khẳng định có tiếng trẻ con khóc thút thít! “Tôi quá hoảng sợ và không biết điều gì đang diễn ra. Ngay lúc đó tôi đã đưa 4 đứa con đến nhà bà ngoại và chúng tôi qua đêm ở đó trong nỗi kinh hoàng!”, Allison kể lại.

Một ngày sau đó, bà Lesley Whitewick, 46 tuổi, trở lại ngôi nhà cùng cô con gái và kinh hoàng khi phát hiện ra đồ đạc trong nhà đã bị di chuyển và những chiếc cửa được mở hôm trước đã khép im lìm!

Allison cho rằng ngôi nhà bị ma ám nên cô đã mời một mục sư về làm lễ rửa tội nhưng những hiện tượng kì quái vẫn tiếp tục xảy ra! Ngay sau đó, Allison cùng 4 đứa con đã phải chuyển đi nơi khác và ngôi nhà thì được giao lại cho Hội phát triển nhà ở Carlisle để cho thuê lại.

(Theo 24h)