Nhà ngoại cảm nổi tiếng từ chối giải thưởng hơn 20 tỷ đồng

Cập nhật lúc 40 AM, 24/10/2012

Đầu tháng 10 vừa qua, Simon Singh, một người theo Chủ nghĩa hoài nghi ở Merseyside (Anh) đã đưa ra lời thách thức đối với nhà ngoại cảm Sally Morgan về một cuộc kiểm tra nhằm chứng minh sức mạnh tâm linh của bà.


Sally là một trong những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất ở Anh. Với những gì đã làm được, nhiều người dự đoán Sally sẽ rất sẵn lòng khi có cơ hội giúp đập tan mọi nghi ngờ về khả năng của bản thân, đặc biệt là cùng giải thưởng một triệu USD do Quỹ Giáo dục James Randi trao tặng. Nếu thành công trong việc chứng minh mình có thể nói chuyện với người chết, bà sẽ là người tạo nên bước đột phá tuyệt vời nhất của khoa học trong nhiều thế kỷ qua.

Tuy nhiên, cuối cùng Sally lại từ chối lời mời hấp dẫn này. “Tại sao?” là câu hỏi mà không ít người quan tâm.

Sally chưa 1 lần chính thức lên tiếng nhưng năm ngoái luật sư của bà - Graham Atkins – đã nói với Simon Singh: “Bạn cũng biết rằng chúng ta đều có những thứ quan trọng khác để làm hơn là tham gia vào bất kỳ trò thử nghiệm nào”. Mặc dù vậy, theo những người nghi ngờ về khả năng của Sally, lời từ chối ấy là điều hiển nhiên vì họ tin rằng gần như chắc chắn bà sẽ thất bại.


Sally Morgan – một trong những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất nước Anh. (Ảnh: Public Domain)

Với giải thưởng 1 triệu USD, nó đủ sức khiến cho bất kỳ ai cũng phải đắn đo, trừ Sally. “Tôi ước tính Sally bán được hơn 100.000 vé mỗi năm, thu về ít nhất 2 triệu bảng”, Simon Singh cho biết. Tuy nhiên, theo Martin Gamble, một chuyên gia rất quan tâm đến kỹ thuật mà các nhà ngoại cảm thường sử dụng trong quá trình nghiên cứu, con số của Simon có lẽ vẫn là quá thấp.

Nhận định trên được Martin rút ra sau khi tính toán dựa trên những thông tin từ việc ghi chép các chương trình tâm linh của Sally diễn ra vào tháng hai năm nay, tuy là tháng ngắn ngày nhất trong năm nhưng cũng có tới 18 show trên phạm vi toàn quốc. Trừ đi các chi phí bao gồm bảo hiểm, quảng cáo, thuê địa điểm, đi lại, ăn ở, thanh toán cho các thành viên trong nhóm, Martin dự đoán tổng doanh thu cho riêng tháng 2 đã là gần nửa triệu bảng (chính xác là khoảng 450.000 bảng), chưa kể tới thu nhập từ việc bán chương trình, sách, DVD,… liên quan. Như vậy, 450,000 bảng cho 18 show có nghĩa là trung bình Sally thu được 25.000 bảng mỗi show - gần bằng thu nhập bình quân 1 năm của các hộ gia đình ở Anh (26.000 bảng).

Cứ thế, chỉ cần 10 tháng trong năm, bà gần như có trong tay ít nhất 5 triệu bảng. Nếu bạn là Sally, liệu bạn có mạo hiểm tham gia vào một thử nghiệm mà bạn gần như chắc chắn sẽ thất bại trừ khi bạn thực sự có sức mạnh tâm linh hay không, trong khi nếu có may mắn vượt qua cuộc kiểm tra (mà phần lớn là điều không tưởng) thì bạn cũng chỉ nhận được 1 triệu USD – quá “bèo” so với con số trên.

Sally có thể không phải là người có khả năng siêu phàm nhưng cô ấy chắc chắn không phải là kẻ ngu ngốc.

Phương Huyền (Theo Guardian)