Lời Nói Đầu: LM Hoàng Kim Đại đã sang thăm Hoa Kỳ và đến dâng Thánh lễ với nhóm cầu nguyện Mân Côi của chúng tôi. Trước thánh lễ, cha Đại đã chia sẻ cảm nghiệm trừ ma quỷ của ngài. Sau đây, chúng tôi xin đăng tải lá thư của ngài về việc trừ ma quỷ và các công tác bác ái xã hội.

“Tôi là LM Giuse Hoàng Kim Đại, phụ trách 3 họ đạo : Chợ Lách, Nhân Nghĩa và Thới Lộc, thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long, xin kể một trường hợp tôi đã nhân danh Chúa mà trừ ma quỷ để mọi người thêm lòng tin vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế duy nhất.

Cô Nguyễn Thị Thoa, 35 tuổi, ngoại đạo, sinh sống ở xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Cô không biết chữ, bị ma nhập đã nhiều năm. Gia đình đưa cô đến thầy pháp ở Chợ Lách để trừ ma. Thầy pháp đã dùng tà thuật để trừ ma, nhưng chỉ được một thời gian, ma lại nhập trở lại. Vì thế, gia đình cô đã cho cô làm con nuôi ông thầy pháp để kịp thời trừ ma, mỗi khi bị ma nhập.

Sau một thời gian dài, ông thầy pháp trừ không dứt được, nên ông đã giới thiệu cô tới nhà thờ Chợ Lách để nhờ vị linh mục là tôi trừ ma cho cô. Tôi đã nhờ giáo lý viên dẫn cô vào nhà thờ, và để cô qùy trước bàn thờ. Khi bị ma nhập, cô ôm bụng đau đớn, vẻ mặt ngơ ngác, lấm lét, không dám nhìn lên thánh giá.

Sau khi giơ tay trên cô và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, tôi truyền cho tà ma phải xuất ra. Cô liền té ngửa, bất tỉnh khoảng 3 phút, rồi tỉnh lại như người bình thường.

Tôi dạy cô cầu nguyện với Chúa Giêsu, và khẳng định rằng chỉ có Chúa mới cứu cô mà thôi. Vì thế, cô hãy cầu nguyện hằng ngày để ma quỷ sợ mà tránh xa. Lời nguyện vắn tắt như sau :

“Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, xin Chúa cứu con khỏi tà thần ma quỷ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.”

Sau khi khỏi bệnh, cô trở về tiếp tục làm con nuôi ông thầy pháp. Ông thầy pháp đồng ý cho cô gia nhập đạo. Trong thời gian học đạo, cô bị ma nhập lại ba lần và tôi đã cầu nguyện như lần trước và ma đã xuất ra. Lần sau cùng, tôi hỏi tên hồn ma, và hồn ma nói tên là Ngô Văn Sáu, là người bà con của cô, đi chăn trâu và bị trâu húc vào bụng mà chết, nên mỗi khi hồn ma nhập vào, thì cô ôm bụng đau đớn.

Người con trai út của thầy pháp, khi thấy chị nuôi hết bịnh, đã xin học giáo lý để gia nhập đạo.

Hiện nay cô đã trở về gia đình, không còn làm con nuôi ông thầy pháp nữa. Và cô đã có một đứa con gái ngoài ý muốn. Gia đình cô rất nghèo. Những ngày lễ trọng, cô thường đến nhà thờ Chợ Lách dự lễ.

(Lm Hoàng Kim Đại)