ĂN CHAY + TU HÀNH = một niềm vui khó tả ! Ăn chay thực sự có rất nhiều điều lợi ích khó có thể nghĩ bàn. Một số người ăn chay vì muốn giữ gìn sức khỏe, một số thì ăn chay (và phóng sanh) để sám hối tội nghiệp đã làm, một số ăn chay vì thương yêu loài vật, một số ăn chay để thay đổi khẩu vị của mình. Những ai thành tâm tu hành thì đối với họ ăn "chay + tu hành" là một niềm vui vô bờ bến, vì sao? Vì họ ĂN CHAY là vì họ muốn nuôi dưỡng lòng Từ Bi, thương yêu chúng sanh không nỡ giết hại. Chính vì lý do này mà nghiệp chướng của họ được tiêu trừ từ từ, phước huệ sẽ dần tăng. Đây chính là những trợ duyên tốt cho việc tu hành. Thông thường thì sẽ có 4 loại người 1 là người (tâm ăn chay và khẩu ăn chay), 2 là người (tâm ăn chay nhưng khẩu không ăn chay), 3 là người (tâm không ăn chay nhưng khẩu ăn chay), và 4 là người (tâm không ăn chay và khẩu không ăn chay). Những ai với tâm ăn chay là những người có tâm tu hành tức là muốn xa lìa, muốn đoạn trừ PHIỀN NÃO, VỌNG TƯỞNG cho tâm được giải thoát và tương lai sẽ được sống ở CÕI THIỆN (CÕI AN LÀNH), CÕI TỊNH ĐỘ, CÕI NIẾT BÀN còn những ai tâm không ăn chay thì sẽ mãi là bạn của vọng tưởng, phiền não và tương lai sẽ là CÕI ÁC, CÒN ĐẦY RẪY NHỮNG PHIỀN NÃO VÀ THỐNG KHỔ. Vì thế những ai nếu miệng không ăn chay được thì hãy nên phát tâm ăn chay, những ai thích ăn thịt thì nên tập ăn chay, những ai miệng đã ăn chay thì nên phát tâm ăn chay, những ai miệng và tâm đều ăn chay thì hãy duy trì việc làm ấy không nên để mất. Vì vậy muốn thoát KHỔ để lên bờ GIẢI THOÁT thì nên ĂN CHAY (tâm và khẩu đều nên ăn chay), TU HÀNH (hoặc là làm các điều thiện, hoặc là phóng sanh, hoặc là cúng dường (cúng chùa), hoặc là chân thành, tinh tấn niệm Phật...), nên lìa xa các thứ tâm (THAM LAM, ÍCH KỶ, ĐỐ KỊ, GIẬN HỜN, SI MÊ...). Những ai muốn ăn chay thành công thì nên PHÁT BỒ ĐỀ TÂM (tức là tâm TỪ, BI, HỶ, XẢ, là tâm thương yêu chúng sanh, không nỡ giết hại vì tất cả chúng sanh đều là người thân, họ hàng trong quá khứ của mình, và vì tất cả đều là Phật tương lai, BỒ ĐỀ TÂM còn là tâm mong muốn tu hành để thành PHẬT độ thoát chúng sanh đang chịu nhiều khổ não, độ những chúng sanh đang còn mãi kẹt trong luân hồi lục đạo). Vì thế BỒ ĐỀ TÂM là một thứ TÂM quý báu, một thứ TÂM vô cùng thù thắng, một thứ TÂM mà tất cả các TÂM khác đều không thể sánh bằng. Do đó những ai một khi đã phát được TÂM BỒ ĐỀ này rồi thì tội nghiệp sẽ từ từ tiêu mà không hay biết, phước huệ sẽ từ từ tăng dần, sẽ là trợ duyên tốt cho việc tu hành, sẽ được CHƯ PHẬT, CHƯ BỒ TÁT GIA HỘ, sẽ được CHƯ VỊ ủng hộ giúp đỡ trên đường tu hành. Vì thế mọi người hãy nên phát BỒ ĐỀ TÂM, nên ĂN CHAY, nên TU HÀNH, và nên NIỆM PHẬT để thoát KHỔ để mau lên bờ GIẢI THOÁT. Những ai đã phát TÂM BỒ ĐỀ rồi thì nên duy trì không để mất, nên nuôi dưỡng cho TÂM BỒ ĐỀ ấy mãi lớn dần. Nếu tất cả đều làm được như vậy thì bờ giải thoát sẽ không còn xa, và CÁI QUẢ CỦA VIỆC TU HÀNH sẽ được VIÊN MÃN.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT