--Tình hình là mình có người chị (46t) trong vòng 8 năm trở lại đây, chị mình hay bị bệnh lắm, mà toàn là bệnh khó trị không ah.
--Đầu tiên là bệnh Luput ban đỏ, sao đó lại biến chứng qua tất cả ngũ tạng trong cơ thể, tiểu đường, thấp khớp, giờ lại bị gai cột sống nữa chứ.
--Lúc nào cũng phải uống thuốc hết đó. không có thuốc là đau nhức chịu không nổi luôn. sắp tới còn phải đi thay khớp nữa.
--Nay mình lên diễn đàn xin mọi người cho chút ý kiến là có nên đi thầy để xem coi có yếm chị mình không. nếu có đi thầy thì ở TPHCM thì nên đi thầy nào là tốt nhất ạh