Tôi nghĩ tu để thành Phật. Còn bạn?
Làm thế nào để giác ngộ?
Học ai để giác ngộ?
Tôi nghĩ tu để thành Phật. Còn bạn?
Làm thế nào để giác ngộ?
Học ai để giác ngộ?
Tôi không nghỉ thế, tôi nghỉ tu chỉ là sửa những thói hư tật xấu, những bẩm tính không tốt, để mình được rốt ráo,hoàn thiện, thanh thản. Tôi không mong tu để thành phật.Tôi nghỉ, hằng ngày chúng ta đi chùa để lạy phật, tôi thiết nghỉ cái này thiếu chính xác, vì chúng ta lạy chỉ là những hình tượng được làm bằng các loại chất liệu:Gỗ, đất... Cái mà ta cuối đầu lạy chính là chân lý của phật. không biết tôi suy nghỉ như vậy có đúng không mong các bật cao nhân trong diễn đàn chỉ bảo
Dao Huu Vinh.media vui ve
Tu la Truong Hoc (college) hoc ve giao ly cua Duc Phat trong vong 4 nam (y e a r)
Hien nay cac Chua o VN co day (teach) giao ly cua Duc Phat.Thuc hanh (practice)giao ly
cua Duc Phat .Vai hang tham Dao Huu Vinh.media vui ve
Chao vui ve
Xin đừng đem chuyện tu hành ra làm đề tài để mua vui !
Danh lợi trên đời như Áng Phù Vân "
(Hãy nhìn Vũ Trụ lúc về đêm , để biết mình " nhỏ bé " như thế nào ! )
Học Trò .
Bạn có thể học Pháp Luân Công. Vừa tu tâm tính vừa tu mệnh (luyện công). Pháp môn này lấy 3 chữ Chân Thiện Nhẫn làm căn bản mà tu. Link : http://www.phapluan.org/index.html
Khi nào luyện thành CỬU ÂM CHÂN KINH và CỬU DƯƠNG CHÂN kinh nhớ báo tôi nhen.
Nghe nói Sư Phụ Lý Hồng Trí võ công thâm hậu lắm vì sáng chế ra 5 thế võ vô sông. Cở Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Tây Độc Âu Dương Phong...nghe tiếng còn phải dè chừng.
header không có căn tu, nên phải hú trong cái phòng "Chuyện vặt, buôn dưa lê".
Nở với nhân gian một nụ cười.
@vinh.media
"để mình được rốt ráo,hoàn thiện, thanh thản" - thế thành phật mới rốt ráo hoàn thiện thanh thản được hay không thành phật vẫn có thể được? tôi không biết nên đang tìm hiểu...
@QuiChan
Cám ơn bạn cho link, tôi đang vào và đọc
@các bạn còn lại
Các bạn tu gì, để làm gì? có phải để thành phật không? nếu đúng thì chia sẻ với tôi.
Các bạn gặp phật chưa? Các bạn có được học từ phật không?
Tôi không biết người chưa thành phật thì có hướng dẫn cho mình thành phật được không nhỉ?
Tu để làm gì còn tùy thuột vào người đó, nhưng tựu chung Tu cho tới cuối cùng thì để thành Phật.
Phật nhập diệt hơn 2500 năm sao mà gặp. Tuy nhiên Kinh Phật vẫn còn nên vẫn có thể học được.
Câu hỏi này điên đảo mới hỏi nên không thể trả lời.
Last edited by KhôngĐượcNhìn; 26-02-2008 at 03:47 PM.
Trích ndh611:...
...Các bạn gặp phật chưa? Các bạn có được học từ phật không?
Tôi không biết người chưa thành phật thì có hướng dẫn cho mình thành phật được không nhỉ?
Khi bạn sống theo tinh thần kinh điển Phật giáo tức là bạn đã học từ Phật.
Người chưa thành Phật tức chưa giác ngộ trọn vẹn không thể hướng dẫn cho người khác thành Phật.
Tôi nghĩ bạn hiểu tất cả các điều này mà...
........
chắc mình chưa đủ duyên :P
Chữ "TU" đối với tôi đó chỉ là tu thân dưỡng tính+tích chút đức+hành thiện để sống thanh thản hơn mà thôi. Không có tham vọng gì hơn nữa (mà có muốn hơn chắc cũng chẳng được).
Vài lời bày tỏ.
____________________
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
NHƯ LAI GIẢ, VÔ SỞ TÙNG LAI, DIỆC VÔ SỞ KHỨ CỐ DANH NHƯ LAI
:icon_rolleyes: :icon_rolleyes: :icon_rolleyes: :icon_rolleyes: :icon_rolleyes:
Tu để thành gì và để làm gì là hoàn toàn phụ thuộc người tu. Làm thế nào và học ai để giác ngộ thì Kinh Phật nói rất nhiều rồi. Đạo Lão có câu: "Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh"
Tôi không dám nói biết nhiều Kinh Phật, có vài lời cho vui thôi :D
Last edited by ngoc.khanh198; 26-02-2008 at 09:25 PM.
Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:
@khongduocnhin
"Muốn thành Phật là tự nổ lực để mà thành Phật, còn người khác ví như Bồ Tát chỉ dẫn con đường để thành Phật. Nếu như không có Thiện Trí Thức chỉ dạy thì sao biết được đường mà đi." - tôi đồng ý
@Các bạn tu không phải để thành phật
Tu để thành phật là tốt chứ nhỉ, Phật là toàn diện mà. Hướng đến cái toàn diện là tốt, thậm chí còn là có mục đích nữa chứ :P Phật dạy ai cũng thành Phật được thì tại sao ta không thành Phật :-?
@thanhbinh74
Kinh điển tôi thấy là vật chết, là nhằm giáo hóa chúng sanh tại thời điểm kinh điển được viết. Nếu dùng cho thời đại này nên cải biến một xíu thì hợp lý hơn. Đầu tiên là bớt Hán Việt đi hẵng, dùng từ thuần Việt chẳng hạn :P
Giống như bên thiền tông hét một cái làm người ta giác ngộ. Giờ tôi đi thu băng tiếng hét đó bật lên ở đài phát thanh, không biết cả thế giới có giác ngộ không?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks