Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Tín Tâm Minh

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Tín Tâm Minh

    TÍN TÂM MINH


    Đạo lớn chẳng gì khó
    cốt đừng chọn lựa thôi
    quí hồ không thương ghét
    thì tự nhiên sáng ngời

    Sai lạc nửa đường tơ
    đất trời liền phân cách
    chớ nghĩ chuyện ngược xuôi
    thì hiện liền trước mắt

    Đem thuận nghịch chỏi nhau
    đó chính là tâm bịnh
    chẳng nắm được mối huyền
    hoài công lo niệm tịnh

    Tròn đầy tợ thái hư
    không thiếu cũng không dư
    bởi mảng lo giữ nó
    nên chẳng được như như

    Ngoài chớ đuổi duyên trần
    trong đừng ghì không nhẫn
    cứ một mực bình tâm
    thì tự nhiên dứt tận

    Ngăn động mà cầu tịnh
    hết ngăn lại động thêm
    càng trệ ở hai bên
    thà rõ đâu là mối

    Đầu mối chẳng rõ thông
    hai đầu luống uổng công
    đuổi có liền mất có
    theo không lại phụ không

    Nói nhiều thêm lo quẩn
    loanh quanh mãi chẳng xong
    dứt lời dứt lo quẩn
    đâu đâu chẳng suốt thông

    Trở về nguồn nắm mối
    dõi theo ngọn mất tông
    phút giây soi ngược lại
    trước mắt vượt cảnh không

    Cảnh không trò thiên diễn
    thảy đều do vọng kiến
    cứ gì phải cầu chơn
    chỉ cần dứt sở kiến

    Hai bên đừng ghé mắt
    cẩn thận chớ đuổi tầm
    phải trái vừa vướng mắc
    lộn xộn là mất tâm

    Hai do một mà có
    một rồi cũng buông bỏ
    một tâm ví chẳng sanh
    muôn pháp tội gì đó

    Vô cữu vô pháp
    bất sanh bất tâm
    năng tùy cảnh diệt
    cảnh trục năng trầm

    Tâm là tâm của cảnh
    cảnh là cảnh của tâm
    ví biết hai đằng dứt
    rốt cùng chỉ một không

    Một không, hai mà một
    bao gồm hết muôn sai
    chẳng thấy trong thấy đục
    lấy gì mà lệch sai

    Đạo lớn thể khoan dung
    không dễ mà chẳng khó
    kẻ tiểu kiến lừng khừng
    gấp theo và chậm bỏ

    Chấp giữ là nghiêng lệch
    dấn tâm vào nẻo tà
    cứ tự nhiên buông hết
    bổn thể chẳng lại qua

    Thuận tánh là hiệp đạo
    tiêu dao dứt phiền não
    càng nghĩ càng trói thêm
    lẽ đạo chìm mê ảo

    Mê ảo nhọc tinh thần
    tính gì việc sơ thân
    muốn thẳng đường nhứt thặng
    đừng chán ghét sáu trần

    Lục trần bất ác
    hoàn đồng chánh giác
    trí giả vô vi
    ngu nhơn tự phược

    Pháp pháp chẳng khác
    do ái trước sanh lầm
    há chẳng là quấy lắm
    sai tâm đi bắt tâm

    Mê sanh động sanh yên
    ngộ hết thương hết ghét
    nhứt thiết việc hai bên
    đều do vọng châm chước

    Mơ mộng hão không hoa
    khéo nhọc lòng đuổi bắt
    chuyện thua được thị phi
    một lần buông bỏ quách

    Mắt ví không mê ngủ
    mộng mộng đều tự trừ
    tâm tâm ví chẳng khác
    thì muôn pháp nhứt như

    Nhứt như vốn thể huyền
    bằn bặt không mảy duyên
    cần quán chung như vậy
    muôn pháp về tự nhiên

    Đừng hỏi vì sao cả
    thì hết chuyện sai ngoa
    ngăn động chưa là tịnh
    động ngăn khác tịnh xa

    Cái hai đà chẳng được
    cái một lấy chi mà...
    Rốt ráo đến cùng cực
    chẳng còn mảy qui tắc

    Bình đẳng hiệp đạo tâm
    im bặt niềm tạo tác
    niềm nghi hoặc lắng dứt
    lònh tin hòa lẽ trực

    Mảy bụi cũng chẳng lưu
    lấy gì mà kí ức
    bổn thể vốn hư minh
    tự nhiên nào nhọc sức

    Trí nào suy lượng được
    thức nào cân nhắc ra
    cảnh chơn như pháp giới
    không người cũng không ta

    Cần nhứt hãy tương ưng
    cùng lẽ đạo bất nhị
    bất nhị mà hoà đồng
    không gì chẳng bao dong

    Mười phương hàng trí giả
    chung về nhập một tông
    Tông này vốn tự tại
    khoảnh khắc là vạn niên

    Dầu có không không có
    mười phương trước mắt liền
    Cực nhỏ là cực lớn
    đồng nhau, bặt cảnh duyên

    Cực lớn là cực nhỏ
    đồng nhau, chẳng giới biên
    Cái có là cái không
    cái không là cái có

    Ví chửa được vậy chăng
    quyết đừng nên nấn ná
    Một tức là tất cả
    tất cả tức là một

    Quí hồ được vậy thôi
    lo gì chẳng xong tất
    Tín Tâm chẳng phải hai
    chẳng phải hai Tâm Tín

    Lời nói làm đạo dứt
    chẳng kim cổ vị lai.



    (Tín Tâm Minh - Tăng Xán tổ thứ ba của Thiền Trung Hoa, đời nhà Tùy. - Trúc Thiên dịch)

  2. #2

    Mặc định

    Kính Huynh Nhdv

    Vì Cớ Sao Tổ Bddm Lại Nói Cùng Huyễn Chi Rằng :" Ta Sắp đi đây...."

    Huynh Có Biết Vì Sao Không?

    Thôi Thôi Khỏi Trả Lời Lot Này Cũng đi Luôn đây. Bảo Trọng.

    Thân Kính

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lotus74 Xem Bài Gởi
    Thôi Thôi Khỏi Trả Lời Lot Này Cũng đi Luôn đây. Bảo Trọng.
    Kính tặng bạn Lotus (Hoa Sen: trong bùn mà không tanh mùi bùn) 4 câu kệ trong kinh Pháp Cú:

    Như tảng đá kiên cố

    Gió thổi không lay động

    Người trí tâm an định

    Bất động trước khen chê



    Cũng xin tặng thêm bạn 1 câu ngược nghĩa nữa trong Cổ ngữ Tây Tạng:

    ''Chiếc áo có giặt một trăm lần trong chậu nước bẩn thì nó cũng không thể sạch được.''


    (tảng đá khác với chiếc áo :))

    Trân Trọng !

    NHDV

  4. #4

    Mặc định

    THÔI CHẲNG LÀM PHIỀN HUYNH NỮA.
    TẶNG NHAU CÂU NÀY VẬY: THUỐC HAY PHẢI ĐÚNG BỆNH


    Thuốc Hay Chẳng đúng Bệnh
    Nên Bệnh Nhẹ Thành Nặng
    Lại Mang Tiếng Bác Sỉ
    Trị Bệnh Gì Dở òm

    MỘNG THỜI ĐA ĐOAN NGÀN MỐI
    TỈNH THỜI CHẲNG CÒN MỘT VẬT


    THÔI BẤY NHIÊU CŨNG LÀ NHIỀU RỒI. KHÔNG KHÉO HUYNH ĐỆ NHẤT XIỂN... KÉO TỚI KHÔNG HIỂU CHO LÀ....CÀNG THÊM TỘI

  5. #5

    Mặc định

    Bạn Lotus không hiểu ý rồi:

    Tảng đá thì không cấu nhiễm (gió thổi không lay động)

    Chiếc áo thì cấu nhiễm (nước trong nó sạch, nước đục nó bẩn)

    Hoa sen thì lớn lên từ cấu nhiễm (rũ bùn đứng dậy sáng loà)


    Còn như bạn nói là do con người nói chung vì tâm có bệnh nên lúc nào cũng tìm đơn thuốc cho mình, tìm bác sĩ cho mình. Nếu không bệnh thì không có đơn thuốc, không có bác sĩ, chẳng có cái gì để được cả (kể cả được thành Phật :)). Gọi là si mê cái tôi, luôn tìm cái nhãn hiệu, danh từ đẹp đẽ để dán lên cái tôi. Cái tôi thô tế là tên, là hư danh bên ngoài. Cái tôi vi tế là sự khoan khoái, sung sướng khi hài lòng cái gì đó. :)

    * Note: Hãy để tâm mình không được 1 pháp nào thì muôn pháp hiện bày. (không được 1 pháp nào tức là không có tâm khởi niệm, không có tâm khởi niệm thì không có tướng khởi niệm, không có 1 pháp nào, thì sẽ thấy gió, thấy nước trong, thấy nước đục, sẽ thấy, bùn và cả hoa sen trong bùn)
    ):):ciao:
    Last edited by NHDV; 26-02-2008 at 05:11 PM.

  6. #6
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Thực tế có loại thuốc chữa bách bệnh, thiên bệnh, vạn bệnh, triệu triệu ức bệnh. Lotus và NHDV có biết đó là loại thuốc/ pháp gì không?

  7. #7
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beothixau Xem Bài Gởi
    Thực tế có loại thuốc chữa bách bệnh, thiên bệnh, vạn bệnh, triệu triệu ức bệnh. Lotus và NHDV có biết đó là loại thuốc/ pháp gì không?
    Thổ lộ cùng các bác: đây là câu hỏi lớn trong đời (của em)
    Tuyên bố với các bác: bác nào mà trả lời đúng thì em xin hậu tạ nặng luôn :023:
    Cảm ơn đến các bác: bác nào trả lời em (câu hỏi trên) ấy :ciao:

  8. #8
    KhôngĐượcNhìn
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beothixau Xem Bài Gởi
    Thổ lộ cùng các bác: đây là câu hỏi lớn trong đời (của em)
    Tuyên bố với các bác: bác nào mà trả lời đúng thì em xin hậu tạ nặng luôn :023:
    Cảm ơn đến các bác: bác nào trả lời em (câu hỏi trên) ấy :ciao:
    Tâm bịnh thì phải dùng Tâm thuốt mới được.

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beothixau Xem Bài Gởi
    Thổ lộ cùng các bác: đây là câu hỏi lớn trong đời (của em)
    Tuyên bố với các bác: bác nào mà trả lời đúng thì em xin hậu tạ nặng luôn :023:
    Cảm ơn đến các bác: bác nào trả lời em (câu hỏi trên) ấy :ciao:
    Kính huynh Beothixau và mấy huynh :

    Tại hạ xin lấy 1 giả sử để mọi người cùng suy nghiệm; Cái bánh bao nguyên thủy của nó là tròn, cho dù trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp được người đời uống nắng thế nào đi nữa(tròn, dài, vuông)thì nguyên thủy nó vẫn là cái bánh bao. Thế Đạo cũng vậy cho dù trải qua bao nhiêu kiếp thì Đạo vẫn là Đạo, chỉ có 1 điểm duy nhất tự mỗi con người chúng ta đang hiểu thế nào mà thôi, Phật đạo cũng vậy, nếu hiểu một cách hời hợt bằng trí thông minh hay trí thức đó vẫn còn mê mờ, nếu đã mê mờ thì nhờ cái phước đức này mà đi vào cửa Tiên Đạo.(Mặt dù các vị này nói, giảng, hay tu theo Phật). Còn 1 loại người còn lại hướng về cao thượng hơn tức là dùng trí tuệ để nhìn nhận ra Đạo và đời, để rồi từ đó bước vào cửa của công đức của giải thoát, niết bàn.
    Gởi huynh Beothixau: Tai hạ xin mượn 1 câu trong SẤM GIẢNG THI VĂN của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ (Phật Giáo Hòa Hảo).


    CÓ ĐAU THÌ THUỐC ĐÓ MÀ
    TÌM TRONG BẢN CHỬ VỀ NHÀ KIẾM CÂY.


    Chúc mọi người thân tâm thường an lạc, Đạo hạnh vun trồng, bồ đề tâm bền vững.

    PS; Nên tham khảo trong Kinh Đại niết Bàn hành theo thì sẽ thấy nhiều lợi lạc.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định Gởi huynh Beothixau, và tất cả huynh đệ tỷ muội.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beothixau Xem Bài Gởi
    Thổ lộ cùng các bác: đây là câu hỏi lớn trong đời (của em)
    Tuyên bố với các bác: bác nào mà trả lời đúng thì em xin hậu tạ nặng luôn :023:
    Cảm ơn đến các bác: bác nào trả lời em (câu hỏi trên) ấy :ciao:
    Kính huynh Beothixau và mấy huynh :

    Tại hạ xin lấy 1 giả sử để mọi người cùng suy nghiệm; Cái bánh bao nguyên thủy của nó là tròn, cho dù trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp được người đời uống nắng thế nào đi nữa(tròn, dài, vuông)thì nguyên thủy nó vẫn là cái bánh bao. Thế Đạo cũng vậy cho dù trải qua bao nhiêu kiếp thì Đạo vẫn là Đạo, chỉ có 1 điểm duy nhất tự mỗi con người chúng ta đang hiểu thế nào mà thôi, Phật đạo cũng vậy, nếu hiểu một cách hời hợt bằng trí thông minh hay trí thức đó vẫn còn mê mờ, nếu đã mê mờ thì nhờ cái phước đức này mà đi vào cửa Tiên Đạo.(Mặt dù các vị này nói, giảng, hay tu theo Phật). Còn 1 loại người còn lại hướng về cao thượng hơn tức là dùng trí tuệ để nhìn nhận ra Đạo và đời, để rồi từ đó bước vào cửa của công đức của giải thoát, niết bàn.
    Gởi huynh Beothixau: Tai hạ xin mượn 1 câu trong SẤM GIẢNG THI VĂN của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ (Phật Giáo Hòa Hảo).


    CÓ ĐAU THÌ THUỐC ĐÓ MÀ
    TÌM TRONG BẢN CHỬ VỀ NHÀ KIẾM CÂY.


    Chúc mọi người thân tâm thường an lạc, Đạo hạnh vun trồng, bồ đề tâm bền vững.

    PS; Nên tham khảo trong Kinh Đại niết Bàn hành theo thì sẽ thấy nhiều lợi lạc.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  11. #11

    Mặc định

    Mời bạn LOTUS74 XEM BÀI CHÉN TRÀ HƯ VÂN

  12. #12
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Bác Dung2001 ạ, tớ bây giờ tẩu hỏa nhập ma rồi, nên đọc cái gì cũng ra Kinh, đọc cái gì cũng thấy lợi lạc, chẳng kể chi Kinh Đại Niết Bàn hay Tiểu Thế Giới gì hết.

    Đạo là gì thì BTX cũng không quan tâm đến nữa. Với BTX, mọi sự trên đời đều là đạo. Vấn đề nghiêm trọng nhất mà BTX quan tâm tại thời điểm này là:"Thuốc nào thì chữa được mọi bệnh?", hay: "Pháp nào thì dung được - trị được mọi Pháp?".

    Có ai biết xin chỉ BTX nghe với! BTX ăn mày những lời dậy của mọi người!

  13. #13

    Mặc định

    Pháp nào có thể tu giữa đời thường, có thể đưa con người ta thăng hoa cảnh giới giữa đời thường, không cần phải tách biệt để tu thì là pháp của mọi pháp.

  14. #14

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beothixau Xem Bài Gởi
    Bác Dung2001 ạ, tớ bây giờ tẩu hỏa nhập ma rồi, nên đọc cái gì cũng ra Kinh, đọc cái gì cũng thấy lợi lạc, chẳng kể chi Kinh Đại Niết Bàn hay Tiểu Thế Giới gì hết.

    Đạo là gì thì BTX cũng không quan tâm đến nữa. Với BTX, mọi sự trên đời đều là đạo. Vấn đề nghiêm trọng nhất mà BTX quan tâm tại thời điểm này là:"Thuốc nào thì chữa được mọi bệnh?", hay: "Pháp nào thì dung được - trị được mọi Pháp?".

    Có ai biết xin chỉ BTX nghe với! BTX ăn mày những lời dậy của mọi người!

    Kính Bác BTX.
    Cứ như Lot tôn trọng Bác, Bác tôn trọng Lot thì được rồi. Lot mời Bác dùng trà Bác không thích thì tùy vậy. Nếu Bác thích thì cứ từ từ mà dùng, từ từ mà nghiền ngẫm...
    hì...hì...:) lời của Bác chẳng cho thấy một chút tẩu hỏa nhập ma nào, mọi người hiểu nhầm thì sao? toán lý hóa sinh ngoại ngữ, game online... cũng vậy sao Bác không thí dụ. Con người là vậy khổ thật, lot xin phép cáo từ.

  15. #15
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Nói mời trà là mời thật đấy Lotus. BTX này không biết nói đùa đâu!

    Vụ tẩu hỏa nhập ma tớ cũng không nói đùa. Phần lớn những người tiếp xúc với tớ, nếu không thẳng thắn góp ý thì cũng ngấm ngầm nhận xét rằng tớ bị biêng biêng sao đó. Đâu có mấy người như bác Lotus này thấy tớ không điên! Hihi... nói mời trà là mời đấy nhá!

    Vụ Toán Lý Hóa... thì BTX dốt đặc cán mai, dài cán cuốc, lem luốc cán chổi... thí dụ vào đâu? Mà tóm lại thì BTX tớ cũng không hiểu ý bác Lotus lắm, tệ thế! Bác nói lại, từ từ mà nói, từ từ mà giải thích cho tớ nghe thêm đi!

  16. #16

    Mặc định

    Kính Bác BTX

    Cho phép Lot xin được chia vui với cái thấy của Bác:


    đọc cái gì cũng thấy lợi lạc, chẳng kể chi Kinh Đại Niết Bàn hay Tiểu Thế Giới gì hết....
    ....Với BTX, mọi sự trên đời đều là đạo


    nếu trên đời ai ai cũng Thấy như Bác thì Chúng ta đâu cần phải nhọc công tìm thuốc trị bách bệnh phải không Bác. Nhưng tiếc thay...vì con người là vậy, còn mãi ham chơi nên biết làm sao tìm được thứ thuốc nhiệm màu đó từ xưa cho tới nay và cả sau này.

    Thôi Bác hãy buông cái ý tưởng đó đi, ngay cả Đức Phật còn không làm được thì huống gì phàm phu còn đầy vọng chấp như Lot và Bác.

    Mọi cái học thuộc về tâm trí nếu thái quá hay bất cập cũng đều không tốt tin rằng mọi người chắc ai cũng rõ.

    Riêng đối với Kinh Phật thì lot chỉ đọc, học và ghi nhớ khi tâm thế an định, tùy thuận theo duyên của mình. Từ từ mà học, thủng thẳng mà nghiên cứu, một mai nếu đủ duyên nhất thời TRI được Kiến Phật thì sẽ thấy lợi lạc vô cùng. ( Phải ráng dằn lòng lúc nào nên nói cho ai biết , nói ở đâu chứ đừng có mừng quá la toán lên như Bác BTX thì ai cũng nghĩ Bác ấy biêng biêng là phải rồi:):):) ) rồi còn nhiều thứ học nữa chứ chẳng phải bấy nhiêu.

    Thôi nói thế đã nhiều . Kính chào Bác và tất cả mọi người.

  17. #17
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    À, mà hình như bác Lotus lờ tịt đi vụ trà cháo gì rồi! Ghét bác bây giờ đây này!

  18. #18

    Mặc định

    Vì lòng thương mà Ngài đã dạy Chúng ta như thế, trước khi thấy được Chân lý Ngài

    cũng là con người như lot và Bác; đầy nhược điểm, yếu đuối, mọi thứ ta có được rồi

    cũng tan biến chẳng trường tồn, ngay cả mạng sống ngắn ngũi này. Thế nên Ngài đã chỉ

    dạy nên cầu tìm cái chi là cái mà ta cần tìm. Tiết thay...

    Vì vậy chỉ nên nói Ngài đầy lòng từ bi .

    Tham vọng thì như lot đang có thứ trà trị được vạn bệnh nhưng sẽ không mời Bác BTX

    đâu nhé, cứ để cho căn bệnh hiện tại của Bác khiến cho Bác chạy vòng vòng cầu xin

    tìm thuốc.:ciao::ciao:

  19. #19
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Lý do vì lòng thương chỉ là 1 trong các lý do thôi. Phật đa nhân cách. Phật lại chưa tìm được 1 pháp tuyệt đối nên Phật không thể làm mọi thứ chỉ vì 1 lý do.

    Bác Lotus này rõ là "lật lọng" gần được như Phật rùi. Vừa mới mời BTX tớ dùng trà xong mà đã lại bảo không ngay được. Không có thì cứ nói không có được không hả bác Không Không Có Có?

  20. #20

    Mặc định

    :):)hì..hì.. thôi cái vụ trà cháo gì đó đi nghen Bác. Nếu có rảnh thì

    mời Bác từ từ thưởng thức Kinh con chim cáy này vậy. Sẽ có nhiều điều thú vị lắm!

    http://www.quangduc.com/kinhdien/Tru...rungbo066.html


    Chúc Bác mạnh khỏe. Lot kính chào:ciao:
    Last edited by lotus74; 29-02-2008 at 05:36 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •