Người ta thường nói: chết là về thế giới bên kia, chết là hết. Thế nhưng điều này lại không đúng với gia đình một người đàn ông vùng Blackpool. Những người thân của ông đã quyết định, biến đống tro tàn còn lại từ thi hài của ông này thành… kim cương.

Bà Susan, vợ của Mick Egan quyết định rằng, bà muốn tưởng nhớ đến người chồng quá cố, đã qua đời vì bị xuất huyết não vào năm ngoái, của mình, bằng một cách khác với cách mà mọi người hay làm.

Phải mấy 24 tuần, viên kim cương này mới hoàn thiện và đến đúng một ngày trước đám cưới của cô con gái Celeste, điều này cho phép cô có thể đi giữa hai hàng ghế của nhà thờ cùng với cha mình.

“Chúng tôi nghĩ rằng cha tôi sẽ đồng ý với ý tưởng này”, cô phát biểu với đài BBC. “Điều này thật xúc động nhưng là sự xúc động tuyệt vời. Tôi hài lòng với những gì đã xảy ra, bởi vì tôi có một thứ gì đó từ cha mình để cùng tôi đi giữa hai hàng ghế của nhà thờ”.

Cả gia đình đều mong muốn có một cách đặc biệt gì đó để nhớ đến ông Egan, vì thế họ đã thuê một công ty Mỹ tạo ra khối kim cương tổng hợp từ thi hài của người quá cố.

Quá trình làm liên quan đến việc chiết cacbon từ tro của người được yêu cầu trước khi đun nóng nó dưới nhiệt độ cực cao để biến nó thành grafit. Sau đó, tinh thể kim cương thô được tạo ra bằng một áp suất đặc biệt trước khi được tạo hình theo yêu cầu của gia đình.

“Chúng tôi muốn viên kim cương có màu xanh bởi vì mắt chồng tôi màu xanh. Tôi không bao giờ hình dung được rằng, viêm kim cương lại tuyệt vời đến thế”, bà Egan nói.

“Anh ấy là ông già kim cương của tôi. Thật tuyệt vời khi đã quyết định làm như vậy, nó mang lại cho tôi cảm giác rằng tôi có ông ấy ở bên mình mãi mãi”.


K.D (Theo ChinaDaily)