Cạnh nhà mình .. có một cái mộ, chôn khoang 3-4 năm ròi .. lúc trước khi không có cái mộ đó .. cứ mỗi tháng Chuồng Chuồng và Bướm ở nhà mình bay rợp trời .. đẹp không tả được .. nhưng từ khi xây cái mộ đó .. tìm 1 con chuồng chuồng cũng không ra.. mỗi đêm khi ngủ .. bên cạnh nhà có 2 - 3 người cười khúc khích .. mình vốn chả sợ tụi nó nhưng mà mình lo là người thân mình sợ.. Có lần mình dùng lửa đốt cái mộ đó thì nó không phá được 1 tháng mấy .. nhưng giờ nó lộng hành tới nỗi dám ăn vụn cơm trong nồi của mình ... mình cũng đã từng nói .. nếu tụi bây cho mẹ tao trúng số thì tám chục nồi tao cũng cho tụi bây ăn .. nhưng mà không trúng mà bán mạng lại ăn chùa thì đừng có trách ông ác nhé... nhưng mà tụi nó xem lời mình như ba cái loài bá dơ .. không cho vào lỗ tai .. mình có nên dùng mấy cái thứ tàn độc hơn lửa để trị tụi nó không .. Mong được ý kiến của mọi người