Mình gia nhập thất sơn đến nay cũng đã được một năm tuổi kể ra thì từ khi nhập môn tới giờ sức khỏe cải thiện đáng kể . Ít gặp tai ương cũng ko hay gặp xích mích nhiều như trước nữa . Băn khoăn một điều là bản tính mình thiện nên kéo theo cái bản lĩnh. Cũng lành thỉnh thoảng gặp chuyện tim cũng loạn nhịp. Trong khi mấy thằng đệ mình cũng bằng năm tuổi bản ngã nó lớn kéo theo bản lĩnh nó cũng cao. Nó thích có ai đánh nó để nó được xuất chiêu. Còn mình thì ước đừng ai động đến mình hix. 2thằng cùng một thày đường quyền nó tuy ko cao nhưng sao bảnlĩnh nó có thừa trái hẳn với mình . Đây là đôi dòng tâm sự của e . Đọc xong thấy gì ko hay đừng chửi e nha. Tiện đây cho e hỏi. Các. Huynh đài đi trước với mức độ 1 năm như em thì tập được khoảng bao lâu . Vì e tập được rất ít nên e muốn tham dò xem các huynh tập được khoảng bao lâu khi được độ 1 năm. Tk các huynh comment cho biết ý kiến