đêm hôm kia , tôi nằm mơ thấy mình đi cắt tóc . cắt tóc xong mất 27 nghìn .
đến hôm sau tôi đi cẳt tóc thật thì mất 30 nghìn . mà sự lạ ở đây là những lần trước cắt tóc chỉ mất có 20 nghìn . tôi nghĩ là lâu lắm rồi chắc cũng được hơn một năm mình không đánh đề tự nhiên lại mơ một giấc mơ như vậy . đúng tối hôm đó đề đổ 27 . rất tiếc tôi lại đi đánh 3 càng 327 x 100k . tối đổ 827 tiếc ngẩn người do lòng mình quá tham .

- truyện kể ra nghe cũng buồn cười nhưng tôi lại rút ra được một kinh nghiệm nữa trong đời . những việc làm ban ngày ảnh hưởng rất nhiều đến giấc mơ . khi ta ngủ thường mơ đến những hình ảnh hoặc cái gì đó liên quan đến ban ngày . nhưng một khi những sự việc ta mơ lại không liên quan đến những ngày gần đây thì tôi khuyên mọi người nên để ý vì giấc mơ có thể chỉ dẫn hoặc thông báo trước sự việc sẽ diễn ra trong tương lai ! những gì lâu lâu không làm hoặc không để ý mà tự nhiên lại mơ thấy thì mọi người hãy quan tâm đến giấc mơ đó của mình nhé !