Có 1 vấn đề Em rất băn khoăn không biết phải xử lý như thế nào! Mong các Bác cho Em lời khuyên với.
Chuyện là như thế này: Có 1 lần đứa bạn E rủ đi xem bói cùng với nó. Em cũng thấy tò mò lên E cũng đi với nó (nhưng E ko xem).khi đến Điện đó E nhìn thấy cô Đồng đó rất quen và cảm tưởng hình như là thân thiết lắm! Bọn E chào Cô ấy và Cô ấy cũng đáp lại bằng nụ cười tươi và có thái độ rất là trìu mến. Khi xem bói xong cho bạn E Cô ấy bảo:" Này Ku mày ra đây cho cô xem cho xem nào!". E bảo là:" Con không xem đâu Cô ạ!". Cô ấy bảo là mày cứ ra đây Cô xem cho Cô không lấy tiền của mày đâu mà mày sợ! Xong không biết làm sao E lại để cho Cô xem cho mình. Cô ấy bảo là:" Ở đất nhà Con trước đây có 1 ngôi điện thờ Thánh nhưng giờ thì bằng địa rồi, nhưng các Ngài vẫn đi về nơi đó. Đáng nhẽ là Bố Con phải đứng lên để nhang khói nhưng ko đủ Duyên cho nên bây giờ đến lượt Con". Em cũng bán tín bán nghi nhưng chẳng biết làm sao cả? Khoảng chừng mấy tháng sau E được nghỉ hè và E ra nhà cô ruột E ở ngoài Hải Phòng. Ra đấy cô E lại dẫn E đến điện thờ Mẫu, người thủ nhang ở đấy nhìn E và bảo:" Mày có căn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh đấy!" E nghe người đó nói như vậy E thầm nghĩ E chẳng có tý chút gì giống Quan cả. Người ấy còn bảo là trong vòng 3 năm chắc chắn mày sẽ ra trình đồng. Năm nay là năm thứ 2 rồi mà E chẳng thấy làm sao cả! Mong mọi người đóng góp ý kiến cho E với. Xem E phải làm như thế nào!
Em cảm ơn các Bác trước!
hùng