Vũ Trụ Quan Phật Giáo


Có nhiều người học Phật hiểu làm cho rằng Phật Giáo dạy rằng Có Thật Một Vũ Trụ Vô Thủy Vô Chung.

Đây là sự hiểu làm rất lớn.

Kinh Phật có dạy hai lý Chân Đế và Tục Đế.

Tục Đế là phương tiện cho chúng sanh cho nên Đức Phật dùng phương tiện giảng dạy về Sự Thành Trụ Hoại Diệt của Thế Giới Chúng Sanh.

Chân Đế dạy tất cả các pháp đều là hư vọng do tâm vọng dấy khởi như cảnh hiện ra trong mộng.

Chấp Thật Có Một Vũ Trụ Vô Thủy Vô Chung đây là Tà Kiến thuộc về Chấp Thường.

Trong tất cả các Kinh Đại Thừa, Đức Phật dạy cứu cánh tất cả các pháp đều như cảnh trong mộng vốn không thực có chỉ là do tâm vọng tưởng dấy khởi.

Phật dạy lìa Chấp Đoạn Thường cho nên nếu nói Phật dạy Có Thật Một Vũ Trụ Vô Thủy Vô Chung là trái với giáo lý của Đạo Phật là Tà Kiến.

Không có một đoạn nào trong Kinh Phật nói rằng Có Thật Một Vũ Trụ Vô Thủy Vô Chung cả mà chỉ có Kinh nói rằng hư không thế giới chúng sanh là hư vọng.