Tôi lập chủ đề này để mời tất cả mọi người cùng vào đây post bài đưa ra các sự sai khác giữa Nam Tông và Bắc Tông, nếu cần cứ đặt câu hỏi thoải mái. Trên diễn này này có rất nhiều vị am tường Phật pháp sẽ diễn giải và trả lời câu hỏi của các bạn về tính không hai và không khác cho các bạn rõ, và tôi cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ ở phạm vi hiểu biết của bản thân (trong từng thời gian cho phép)
Quan điểm của tôi là: '' Nam Tông và Bắc Tông không hai không khác. Nó ví như 2 chân của con người. Chân phải và chân trái đều là chân trong cùng một cơ thể nhưng vì cái nằm ở phải gọi là chân phải, cái nằm ở trái gọi là chân trái (gọi là trái hay phải cũng do quy ước mà thôi). Nam Tông và Bắc Tông cũng vây.
Tất cả các kinh điển Đại thừa đều chứa đựng nội dung của kinh điển Tiểu thừa không sai không khác. Nam Tông thuận chân trái thì quen dùng kinh Tiều thừa, Bắc Tông thuận chân phải thì dùng kinh điển Đại thừa. Nhưng đều dùng chân để đi và sút bóng vào gôn ''trói buộc'' để giải thoát và an lạc. Tại sao không dùng 2 chân để đi trong thảnh thơi, an lạc mà cứ đá 2 chân mình vào nhau để té sấp té ngửa vậy ?.
Trân Trọng !
NHDV
Bookmarks