Mình bị bảo là có căn có số nhưng đức tin chưa đủ lớn, còn nhiều e dè và nhiều vấn đề riêng của cá nhân nên chưa có ra trình/ hầu hay xin khất j cả.
Tối hôm kia, tự nghĩ, mình vô thần vô thánh quá cũng k nên, thôi m1 rủ con bạn đi Phủ Tây Hồ . Nhưng sau đó vì bận, tối rồi mới rảnh, lại ngại đường xá xa xôi nên bảo, thôi đi Chùa Phúc Khánh gần nhà, thấy bảo thiêng lắm.
Đến nơi mới té ngửa ra thì ra là tổ đình chứ k p chùa (thú thật đền h vẫn chưa biết tổ đình nghĩa là j).
Mình thì k biết khấn vái j, lại còn quên toàn "nam mô a di đà phật" nữa chứ.
Nhưng:

Ngày hôm đó mình bị nhiều ng đi trên đường cứ tự dưng muốn đâm vào mình (dù k sao cả và thật ra mình đi cũng hơi ẩu).

Đi ra khỏi đình thì đầu đau và thấy nặng, khó chịu ở gáy (trc đó chưa bị).

Đi ăn lẩu thì ngơ ngơ thế nào mà thò nguyên tay không vào gạt cái càn gạt bếp cồn bằng kim loại, chín luôn 1 miếng da (lúc đó k thấy đau).

Đêm về thì k thể nào ngủ đc vì bị nhức xương, nhức nguyên 1 cái chân phải. Nhức muốn rồ dại, muốn chặt phắt cái chân đi cho xong. Bóp chân nhưng k phát hiện ra là nguyên nhân ở đâu. Chỉ biết kiểu đau như là đau răng, như kiểu có con dòi bọ j đó đang ăn xương mình vậy. Trc mình cũng thi thoảng bị nhức nhưng thường chỉ ở 1 vùng nhỏ và cũng nhanh hết. Gần đây thì hay bị hơn, lúc thì ở cổ tay, lúc thì lên cánh tay/ chân nhưng chưa bao h lâu và đau như hôm qua cả.

Mình tưởng nếu mình có căn số thì đi những nơi như vậy sẽ phải thấy nhẹ nhàng hơn chứ. Vậy sao mà mình thấy khó chịu quá vậy? Rốt cuộc mình có căn số k? mà quái, tự dưng đang type dở thì cái chân lại dở quẻ ra nữa rồi, h chuyển sang nhức ở háng chân trái và ống chân phải).
Hay do mình thất lễ với mẫu và các ngài. Lần sau mình phải làm thế nào mới đúng lễ nghi? Hôm qua mình k mang lễ lạt j cả, chỉ mang chút tiền lẻ mới. CŨng k biết khấn ở đau trc, ở đâu sau mà cứ đi loăng quăng cả, lại còn k biết khấn thế nào nữa