kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Tôi tự hào là người Việt Nam

    Hãy tự hào vì là người Việt Nam



    Tớ thực sự cóc hiểu, tại sao các cậu lại cười tớ mỗi khi tớ bảo thế nhỉ

    Thì này tớ bảo cho nghe



    ****

    Người Việt Nam sống sạch nhất thế giới

    ****

    Đúng thế, các bạn không đọc nhầm đâu. Khác với các dân tộc khác, người VN không thể chịu đựng được việc trên người mình có những thứ không sạch sẽ

    vì thế họ sẵn sàng ném chúng ra khỏi người từ hộp sữa hộp cơm, li nước li kém, khăn giấy tăm xỉa răng (xài rồi),...ở mọi lúc, mọi nơi chứ không chần chừ đến khi gặp thùng rác mới hành động như các dân tộc khác



    ****

    Người Việt Nam văn minh nhất thế giới

    ****

    Thật là sai lầm khi bỏ sót quan điểm này.

    Khắp các trường học, đường phố, thậm chí cơ quan, văn phòng, các bạn thỉnh thoảng vẫn nghe "Mày là con chó" hay "Mày chó lắm", vâng vâng và vâng vâng

    Thử hỏi ở đâu trên thế giới, địa vị của loài chó lại được nâng lên ngang tầm với con người thường xuyên như ở VN

    Chưa hết, người VN cực kì thân thiện, bạn dễ dàng bắt gặp hai người chưa quen biết bảo nhau rằng "ĐM mày"

    Vừa gặp mà đã đề nghị những hành động hết sức thân mật với người thân trong gia đình như thế, trên thế giới thật không đâu ngoài VN



    ****

    Việt Nam là một trong những dân tộc bình tĩnh nhất thế giới

    ****

    Vâng, không có gì để bàn cãi trong vấn đề này

    Khắp nơi trên mạng internet, giới trẻ chia sẻ nhau những video minh chứng cho luận điểm trên

    Cảnh một cô gái bị một đám cô gái vây đánh, nhưng người đi đường vẫn hết sức bình tĩnh, mặt mài không hề biến sắc, nhẹ nhàng lách qua khu vực nguy hiểm



    ****

    Chúng ta đang nói thành thạo tiếng Việt, một trong top các ngoại ngữ khó học nhất trên thế giới

    ****

    Bạn thử nghĩ xem, phải mất bao nhiêu năm học tập, một người nước ngoài có chỉ số IQ tầm...200 có thể hiểu hết nghĩa của loạt này:



    Sao nó không đến bảo ?

    Sao? Nó bảo đến không?

    Sao nó đến không bảo?

    Sao bảo nó không đến?

    Sao? bảo nó đến không?

    Sao? Bảo nó đến không?

    Sao bảo không đến nó?

    Sao? Đến bảo nó không?

    Sao đến không bảo nó?

    Sao đến nó bảo không?

    Sao không đến bảo nó?

    Sao không bảo nó đến?



    Nó bảo sao không đến?

    Nó bảo không đến sao?

    Nó đến, sao không bảo?

    Nó đến, không bảo sao?

    Nó đến, sao bảo không?

    Nó đến bảo không sao!

    Nó đến, bảo sao không?

    Nó không bảo, sao đến?

    Nó không bảo đến sao?

    Nó không đến bảo sao?

    [

    Bảo sao nó không đến?

    Bảo! Sao không đến nó?

    Bảo nó sao không đến?

    Bảo nó: đến không sao.

    Bảo nó đến sao không?

    Bảo nó không đến sao?

    Bảo đến sao nó không?

    Bảo đến nó không sao!

    Bảo không, sao nó đến?

    Bảo! Không đến nó sao?



    Đến! Sao nó bảo không?

    Đến! Sao bảo nó không?

    Đến nó bảo không sao.

    Đến nó không bảo sao.

    Đến nó sao không bảo?

    Đến bảo nó không sao!

    Đến bảo sao nó không…

    Đến không bảo nó sao?

    Đến không? Bảo sao nó...



    Không sao! Bảo nó đến.

    Không! Nó bảo sao đến?

    Không! Nó đến bảo sao?

    Không bảo sao nó đến?

    Không bảo nó đến sao?

    Không đến sao nó bảo?

    Không đến bảo nó sao



    ****

    Học sinh Việt Nam có thể trạng tốt nhất thế giới

    ****

    Chúng ta là những minh chứng sống cho lí lẽ này

    Học từ 6h sáng, đến 11h trưa, chiều từ 2h tới 5h, từ 5h tới 7h, từ 7h tới 9h nhưng vẫn còn đủ sức ngồi ola từ 9h tới 1h sáng hôm sau !

    [

    ****

    Người Việt Nam nói xạo hay nhất thế giới

    ****

    Ở VN, có những câu nói xạo đã trở nên bình dị thân thiết! Đến nỗi chúng ta nghe chúng mỗi ngày mà cảm giác vẫn êm như nghe nhạc

    Thiếu nhi: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

    Quốc hội: Chúng tôi vì lợi ích nhân dân

    Quan to: Đấu tranh chống tham nhũng

    Ngôi sao: Chúng tôi chỉ là bạn

    Nhà báo: Chúng tôi viết về sự thật

    Sếp lớn: Tôi không nhận phong bì

    Cầu thủ: Vì màu cờ sắc áo

    Tình nhân: Trung thu là Tết thiếu nhi

    Đấy, các bạn đã thấy tự hào hơn chưa ?

    * * *
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trannhat Xem Bài Gởi
    Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam mà:big_grin::big_grin:
    ..........

    Trong mọi lãnh vực Việt Nam là số một , hô to " Việt Nam vô địch "
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    VN VÔ ĐỊCH,BÙM BÙM BÙM,VN VÔ ĐỊCH,BÙM BÙM BÙM...
    haiz...........................

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    VN VÔ ĐỊCH,BÙM BÙM BÙM,VN VÔ ĐỊCH,BÙM BÙM BÙM...
    nhắc kí nì mới nhớ...hốhố...HP nhà mình cứ đợt Seagame nào là lại lối đuôi nhau tầm đá xong ý (mấy trận thắng vào bán kết ý)...tức là cứ khoảng 8h (nếu đá tầm chiều...)túm lại cứ đá xong, ng nào ng nấy cầm cờ đi diễu hành...đôi nào đi chơi cũng hùa theo diễu hàng, dài ơi là dài...khí thế nút trời!!! đêm đến trục đường ra Đồ Sơn đua xe...
    hum sau đá chung kết...VN lúc nào cũng thua té le!!! :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  5. #5

    Mặc định

    Dân tộc nào cũng có lòng tự hào,không chỉ người Việt Nam .

  6. #6
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trời ạ !!! Đọc cái bài nì xong mún..........."té ghế" lun. Hix. :rolling_on_the_floo
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi namtrungbac Xem Bài Gởi
    Dân tộc nào cũng có lòng tự hào,không chỉ người Việt Nam .
    dân tộc tiên tiến văn minh có lịch sử lâu đời {không như chúng ta chỉ có 1000 năm} xâm lược nhiều nước {chúng ta chỉ thắng có cham-pa} thì có nhiều cái đáng tự hào hơn.
    haiz...........................

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    than ôi VN bao giờ mới sản xuất được chiếc xe máy và công nghiệp phát triển đây.
    haiz...........................

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    than ôi VN bao giờ mới sản xuất được chiếc xe máy và công nghiệp phát triển đây.
    hãy tự hào vì VN sản xuất ra sản phẩm nước ngoài đó laaaaaaaaaaaa: Dép Lào

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lavande Xem Bài Gởi
    hãy tự hào vì VN sản xuất ra sản phẩm nước ngoài đó laaaaaaaaaaaa: Dép Lào
    Hãy tự hào khi chỉ có ở VN mới có nước mắm. :skull:
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  11. #11
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Hãy tự hào khi chỉ có ở VN mới có nước mắm. :skull:
    VN độc quyền pha chế, sản xuất, xuất khẩu.............các lọai mắm !!!:D
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Hãy tự hào khi chỉ có ở VN mới có nước mắm. :skull:
    nhất là mắm Cáy:silly:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  2. Thần Đồng Phật Pháp tại Việt Nam!
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 44
    Bài mới gởi: 09-02-2012, 10:09 PM
  3. Trả lời: 67
    Bài mới gởi: 06-04-2011, 05:19 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •