Tâm tư trên con đường đạo
Gửi những người anh em thân thương của tôi - những bạn trẻ đã chọn cho mình con đường đến với đạo Mẫu .
Mỗi chặng đường chúng ta đã đi qua đều đáng để cho chúng ta tạm ngừng chân trong giây lát để nghĩ về những điều đã trải qua . …………..
Những người anh em thân mến , tôi cũng như đại đa số anh em , tôi đã chọn cho mình con đường Thánh đạo để đi . Một con đường mà ít khi nào tôi hay anh em có cơ hội hiến dâng cả cuộc đời mình một cách trọn vẹn cho các đấng thiêng liêng , cho sự phát triển của nhân loại .
Một con đường mà ở đó chúng ta có phần nhiều có cơ hội hơn đó là chọn cho mình một cuộc sống vừa phụng sự các đấng vừa phục vụ cho cuộc sống của chính mình . vâng đó là một cách sống hơn là một lí tưởng sống : đời - đạo song tu .
Tôi và anh em chúng ta đang được đi trên con đường bởi đức Mẫu và các vị thánh thần đã tạo ra , khi đó cũng chính bởi vì trong thân tâm chúng ta đã mang những chủng tử của lòng yêu thương vô bờ bến , một lòng yêu thương của một người mẹ dành cho con , của những người anh em dành cho nhau .
các anh em thân mến , cũng nhờ ân phước lớn lao đó , mà tình thương trong mỗi con người chúng ta không ngững tăng trưởng qua từng ngày . Chúng ta luôn có một khát khao , một khát khao cháy bỏng đó là được đem những sự may mắn đó chia sẻ cho mọi người thân xung quanh ta . vâng đó cũng chính là hạnh nguyện nhỏ bé của tôi . Tôi luôn mong muốn bản thân mình có thể làm một điều gì đó tốt đẹp cho người thân của tôi , cho anh em của tôi và cho cả Mẫu của tôi nữa .
Nhưng các anh em ạ , liệu tôi có thể làm được gì đây , và rằng tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt , ăn chưa no - lo chưa tới . một chú cóc ghẻ nơi góc nhà khi cất tiếng kêu chắc hẳn rằng chẳng ai mảy may thèm chú ý tới . đó là điều tôi luôn trăn trở bấy lâu nay .
Tôi cũng như những người anh em , có may mắn được đi trên con đường do Mẫu ban tặng nhân gian , tôi hiểu rằng đó là một ân phước lớn lao và tôi mong muốn được chia sẻ điều đó cho người thân xung quanh tôi . nhưng than ôi , làm sao để một chú cóc ghẻ như tôi có thể thực hiện được điều đó đây . Liệu tôi nói có ai tin , tôi làm có ai để ý tới .
Dẫu biết rằng , một sự thành thật sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ trong một số trường hợp . Nhưng anh em ạ , tôi muốn làm được một điều gì to lớn hơn chút đỉnh .
Đôi lúc tôi tự nhủ mình rằng : Giá mà tôi có thể biến thành một chú sư tử với tiếng gầm vang động cả khu rừng , hẳn là khi đó sẽ có nhiều hơn một vài người chú ý đến tôi .
Tôi đã được điểm đạo để tu học theo mật tông một thời gian , tôi thấy rằng có một số người anh em cũng đến với mật tông . nhưng có trường hợp tôi thấy rằng họ đến với mật tông bởi một ngọn lửa tâm linh nhen nhúm hay một chút tính tò mò . và rồi đã thấy những trường hợp sau một thời gian thực hành theo pháp môn , khi sự tò mò , tính hiếu kì của họ không được thỏa mãn họ sẽ đâm ra chán nản và tự rời bỏ pháp môn .
Bài học rút ra trong trường hợp này là gì ? thưa anh em , rõ ràng khi ai đó đến với đạo , việc họ tin tưởng và thực hành theo một pháp môn nào đó xuất phát từ nhiều lí do : có trường hợp đó là sự thức tỉnh của tâm linh - dù đó chỉ là sự nhen nhúm của một ngọn lửa , đó là sự tò mò - hiếu kì , hay đó là nhờ ân phước to lớn của ơn trên. Hoặc là tất cả hoặc chỉ là một trong số các lí do ấy . nhưng khi ân phước không đủ , tính tò mò hiếu kì không được đáp ứng thì ngọn lửa tâm linh nhen nhúm ấy cũng khó mà được duy trì trong mỗi con người . vậy đâu mới là sợi dây nối cuối cùng giúp cứu dỗi những linh hồn này .
Tôi nghĩ rằng sợi dây nối cuối cùng trong trường hợp này có chăng đó là sự cảm phục - một sự cảm phục giữa người và người mà thôi .
Các anh em thân mến , tôi và anh em đều đang từng ngày từng giờ thực hành theo phương pháp sống : Đời - đạo song tu . chúng ta luôn cố gắng học tập và lao động hòng tạo ra cho chúng ta một cuộc sống vật chất đầy đủ no ấm đồng thời với nó là một sự cống hiến cho lợi ích cộng đồng .
Các anh em thân mến , như ở trên tôi đã nhắc tới lòng cảm phục giữa con người với con người . ở một góc độ tâm linh nào đó , nó còn quan trọng hơn nhiều yếu tố khác .
Anh em hãy cùng tôi thử phân tích về điều này nhé :
- ân phước : liệu anh bạn có cho rằng mình có đủ điều đó không ? ồ , hẳn là không rồi .
- sự tò mò , hiếu kì : tôi đã thấy một số anh bạn chọn cho mình pháp tu mật tông thiên đình , và tôi dám chắc rằng họ chọn cho mình pháp tu ấy bởi lòng hiếu kì mà thôi . vì sao tôi có thể nói vậy . vì tôi đã chứng kiến những trường hợp này rồi , họ hiếu kì bởi những ấn chứng , thị hiện này nọ . sau một thời gian họ đã không chứng nghiệm được điều này và điều dĩ nhiên là họ từ bỏ đạo , từ bỏ pháp môn . vì sao có điều này , ở một khía cạnh nhỏ , tôi thấy rằng , khả dĩ xảy ra điều này bởi giữa người nhận pháp và trao pháp chưa có một sự gắn bó chặt chẽ . nếu họ đổ tại tất cả do duyên thì tôi nghĩ e rằng không được khách quan lắm .
Những người thực hành pháp môn này đại đa số là những cư sĩ tại gia , nghĩa là đời - đạo song tu , đa phần họ là nhũng người không quen biết nhau hay chỉ đa phần là sự quen biết qua điện thoại mà thôi . vậy với mối liên hệ này thì sự tan vỡ bất thành cũng là điều dễ hiểu mà thôi . dĩ nhiên điều tôi muốn nói ở đây không phải là sự phân tích về mặt ưu nhược điểm của một pháp môn nào đó , xin các anh em chớ nhầm , bởi cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó là sự ảnh hưởng to lớn các mặt kinh tế xã hội đối với đạo .
Cũng không lấy gì làm lạ , khi trong xã hội ngày nay , con người ta đến với đạo thật khó và đi cũng thật là dễ . và cũng không thật là lạ khi người ta nói : '' đến chết mới chạy đến ôm chân phật '' hay tâm linh là lối thoát cuối con đường , khi mọi thứ trước mắt ta đều sụp đổ .
Khi mà lòng tin giữa con người với con người bị sụp đổ , khi sự tò mò hiếu kì không được đáp ứng , thì sự tan vỡ là điều thật dễ hiểu .
Vậy lối thoát nào nơi cuối con đường kia đây ? Khi mà lòng tin bị sụp đổ , khi sự tò mò - hiếu kì không được thỏa mãn . có chăng chỉ có sự cảm phục mới níu kéo được điều này .
Nếu anh bạn là người có thể trọn đời hiến dâng để phụng sự tiên chúa như những nhà sư hay các vị đạo sĩ thì tôi xin không được nhắc tới . nhưng nếu anh bạn là những cư sĩ tại gia thì tôi nghĩ rằng cơ hội để anh bạn có được sự cảm phục của mọi người là rất lớn và rất nhiều .
Sự cảm phục ở đây không phải là những việc áp vong , gọi hồn ……..
Đó cũng không phải là những hành động vỗ gối , tung những tờ tiền hàng trăm nghìn trên sập công đồng trong mỗi khóa hầu bóng .
Đó phải là những thành tựu trong cuộc sống mà anh bạn đã đạt được : về gia đình hạnh phúc , được xã hội tôn vinh và một sự vững chắc về kinh tế .
Đó mới chính là đời đạo song tu .
Các anh em sẽ đặt ra câu hỏi , vì sao tôi nói vậy . vâng thưa anh em , tuy là một người được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa , và bản thân đang sống ở thời kì chủ nghĩa duy nhất thịnh trị nhất nhưng tôi sẽ không phủ nhận về vai trò mà các việc làm như áp vong , gọi hồn , bói toán …..đem lại . nhưng các anh em có nghĩ sự khúm núm , van lạy người đời trước những việc làm như áp vong , gọi hồn ….chỉ là sự mê - tín nhất thời mà thôi chưa ? vâng đó hẳn là một sự mê tín nhất thời mà thôi , vì sao vậy ? vì những người ấy họ tin vào điều ấy bởi họ đang sợ hãi trước những thế lực huyền bí siêu nhiên mà thôi chứ đó không phải là sự dốc lòng cầu đạo xuất phát từ chơn tâm . và hiển nhiên theo cái lí vô thường thì sự nhất thời nào cũng sẽ qua . và chỉ có sự thành tín được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết mới là trường tồn trong thế giới tâm linh này mà thôi .
Vâng thưa các anh em , nhất là các anh em đang có cơ hội học tập nơi nhà trường , hãy cố gắng , cố gắng thật nhiều để học tập để lao động để có được sự cảm phục của những người xung quanh . thì tôi tin rằng sự hạnh phúc an lành của bản thân anh chị em là điều chắc chắn sẽ có được , và cao hơn cả đó là sự nghiệp hoằng dương Đạo Mẫu chắc chắn sẽ thành công vang dội .
Tôi tin rằng sự nghiệp hoằng dương Đạo Mẫu đang nằm trong tay anh em - những con người tri thức trẻ của thế kỉ 21 - những doanh nhân thành đạt - những nhà hoạt động vì nhân sinh cộng đồng . và sẽ không còn đâu đó những đứa trẻ non nớt , ngu dại hầu đồng , những con đồng đua đồng đú đởn , những đồng dốt cốt quê .
Một lần nũa chúc anh chị em thành công !
Nam mô thất câu chi phật mẫu chuẩn đề !
Thanh hóa ngày 12tháng 10 năm 2012
Kính mừng thánh tiệc Trần Triều
Đệ tử Vạn lợi !