Phật Tánh Và Thành Phật
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức giảng rất rõ ràng rằng tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh cho nên tất cả chúng sanh đều Có Thể Thành Phật.
Tại sao nói rằng Có Thể Thành Phật mà không nói Nhất Định Thành Phật?
Có Thể Thành Phật là vì nếu chúng sanh thực hành 10 Ba La Mật, Bồ Đề Tâm thì sẽ Thành Phật còn như mà chúng sanh không chịu tu hành thì sẽ không Thành Phật.
KC xin dùng thí dụ Gạo và Cơm để giảng nghĩa Phật Tánh và Thành Phật.
Gạo là ví dụ cho chúng sanh
Cơm là ví dụ cho Phật.
Cơm là từ Gạo nhưng nếu chỉ để Gạo nguyên như vậy mà không làm gì cả thì sẽ không thể thành Cơm.
Muốn Gạo thành Cơm thì cần phải nấu rồi như vậy thì Gạo mới chuyển thành Cơm.
Chúng sanh Có Phật Tánh cũng như vậy đó là chúng sanh cần phải thực hành 10 Ba La Mật, Bồ Đề Tâm.
Thành Phật rồi có trở lại thành chúng sanh hay không?
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói:
Chúng sanh Có Phật Tánh nhưng chưa bao giờ là Phật cả. Khi chúng sanh đã chứng Thành Phật rồi thì không bao giờ trở lại thành chúng sanh như là Gạo đã nấu thành Cơm rồi thì sẽ không bao giờ trở lại thành Gạo cả.
Chúng sanh là nói tất cả 6 đạo chúng sanh.
Bookmarks