kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: chùa Phổ Chiếu - Hải Phòng

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định chùa Phổ Chiếu - Hải Phòng

    Sáng nay đi cầu an cùng hội đồng hương của bố (nhưng sau nì mẹ nhận vị trí ấy)
    ...vào chùa Chiếu... thật sự thì thấy rất quý nó...chẳng biết tại sao...

    nhưng nếu đi chùa Lu vẫn thích mon men lên núi Thiên Văn vào chùa Tây Sơn, chùa đc xây trên địa hình núi nên rất thú vị...mặt chính của chùa dựa vào thân núi...đằng sau là rừng thông xanh mướt đằng trước nhìn thẳng xuống phía dưới...bao quát cứ như đứng trên đó cảm nhận được hương vị của trời đất vậy!





    Còn Chùa chiếu khi bước bào thì toàn cây là cây...mọi người nhìn thì thấy...đằng trước gian chính là cái hồ (toàn cá chép + rùa phóng sinh, í mở ngoặc chút..chùa có mấy con chó nhìn nó hiền ơi là hiền mũm mĩm ơi là mũm mĩm)









































    giữa hồ là cái " đài sen" (kiểu như chùa 1 cột ý) bốn góc hồ là 4 con rồng được làm rất là tỉ mỉ!....
    Thành hồ được đắp tranh ...cũng đẹp lắm ....ngay đến cái đèn cũng làm hoành tráng ...



























    có nhìu con thú dưới gốc cây nhưng con thú nào cũng quay về hướng gian chính, hướng về đức Phật!
    gian chính thì Lu ít đc chụp vì...mải chụp bên ngoài lúc vào cũng chuẩn bị cũng nên ti toe chụp một số ui....


    ngoài ra cổng sau của chùa có một kí nhà j j đó (Lu thuộc loại hổng bít j về Phật) làm bằng gỗ không....to vĩ đại!

    cạnh đó đang chuẩn bị xây tháp chuông...cao khiếp!

    hềy....so với những ngôi chùa ở HP Lu đi thì chùa này hoành tráng nhất...giàu nhất lun! kakakaka
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  2. #2

    Mặc định















































    Last edited by Luna; 26-02-2011 at 05:33 PM.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  3. #3

    Mặc định

    à có điều lạ là trong đầu Lu lúc cúng nghĩ....uầy sao lâu thế đứng dậy ra ngoài cho xong...đầu nghĩ thế mà chẳng đứng dậy đc!
    hơn nữa Lu có nghe 1 chị kể về chùa này k tốt lắm...trong đầu nghĩ cũng chẳng tốt cho nó lắm lúc ý dù cảnh thì cũng đèm đẹp! mà bùn cười...đầu óc nó thanh thản mí lạ chứ!





















    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Ặc, bữa nay phóng sinh toàn rùa tai đỏ.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  5. #5
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    linh mát chụp mấy cái ảnh khá đẹp .
    cảm ơn nhé .
    nhưng mà dù sao anh đã ngắm ảnh của cô chụp rồi thì cũng cho vài ý kiến khuyên bảo chút chút thế này : cô đem máy ảnh bấm loạn xì ngầu ở ngoài thì đuợc nhưng đừng vác máy vào chánh điện mà bấm như thế kẻo ruớc họa vào thân đấy , nhìn kĩ mấy ông hộ pháp ở đấy chưa ....liệu hồn nghe cưng . thân khẩu hại xác phàm đó .

  6. #6

    Mặc định

    @ tưng: ...rùa ở ý to lắm kưng ạ...con Lu chụp đứng chân rồng là con nhỏ ý!



    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    linh mát chụp mấy cái ảnh khá đẹp .
    cảm ơn nhé .
    nhưng mà dù sao anh đã ngắm ảnh của cô chụp rồi thì cũng cho vài ý kiến khuyên bảo chút chút thế này : cô đem máy ảnh bấm loạn xì ngầu ở ngoài thì đuợc nhưng đừng vác máy vào chánh điện mà bấm như thế kẻo ruớc họa vào thân đấy , nhìn kĩ mấy ông hộ pháp ở đấy chưa ....liệu hồn nghe cưng . thân khẩu hại xác phàm đó .

    ...............hớ....
    thật hả a???
    chứ mấy ng nước ngoài bấm máy lia lịa có sao đâu nhỷ a nhỷ?
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  7. #7
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    @ tưng: ...rùa ở ý to lắm kưng ạ...con Lu chụp đứng chân rồng là con nhỏ ý!






    ...............hớ....
    thật hả a???
    chứ mấy ng nước ngoài bấm máy lia lịa có sao đâu nhỷ a nhỷ?
    thế sao mi không sang tây mà sống ...............

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    thế sao mi không sang tây mà sống ...............
    số kiếp an bài......
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Không chụp hình cũng là thể hiện sự thành kính và tôn nghiêm của mình.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  10. #10

    Mặc định

    Lâu rồi Rb ko đến chùa Chiếu. Nay đọc bài lại muốn được đi ngay, hii. Xem mấy hình hoa đào tưởng Luna chụp máy DSLR, ảnh sáng quá mà lại nét nữa. Xuống mấy hình dưới mới biết là ko phải. Góp ý tí nhé, mấy ảnh chụp bị nghiêng thì đừng post, tự nhiên cả bộ bị làm xấu đi mất một chút.
    Rb cũng ở HP, nếu có duyên mình mời một chầu cafe nhé.
    “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm … Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây”.
    Bác này có chỉ số siêu IQ!

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rongbien Xem Bài Gởi
    Lâu rồi Rb ko đến chùa Chiếu. Nay đọc bài lại muốn được đi ngay, hii. Xem mấy hình hoa đào tưởng Luna chụp máy DSLR, ảnh sáng quá mà lại nét nữa. Xuống mấy hình dưới mới biết là ko phải. Góp ý tí nhé, mấy ảnh chụp bị nghiêng thì đừng post, tự nhiên cả bộ bị làm xấu đi mất một chút.
    Rb cũng ở HP, nếu có duyên mình mời một chầu cafe nhé.
    dạ tất nhiên rồi!
    anh ở đâu HP vậy?
    k phải đâu tại cả 1 tập Lu up hết lên chứ có nhìn đc ảnh nào xấu mà bỏ ra đâu!^^
    hoa đào nở đẹp Lu táy máy chụp thì có 1 con ong bay vào hút nhụy...hay lắm cơ!
    ^^
    nhưng Lu vẫn kết ảnh phía dưới chụp chính diện gian chùa toàn bằng gỗ k ấy!^^
    Lu thấy nó đẹp ghê á!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. trái tim bạn cần gì?...tôi có!!!
    By Luna in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 346
    Bài mới gởi: 12-08-2011, 09:15 PM
  2. Bí ẩn chùa "Không sư"
    By dc_bac in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-02-2011, 11:32 AM
  3. BÍ ẨN NGÔI CHÙA TƯỢNG ĐẤT !
    By Jenny in forum Cổ Vật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 24-12-2010, 08:39 PM
  4. Xuất Xứ, Công Năng, Hành Trì Chú Phổ Am
    By gioidinhtue in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 22-12-2010, 10:17 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •