Không biết trình bày từ đâu nữa vì chuyện cảu mình nó dài, loằng ngoằng, phức tạp, liên quan đến cả vấn đề tâm lý (bị ám ảnh vì có bạn tự tử), căn số (đi xem bói bị bảo vậy), bệnh tật (bác sĩ bảo), và cả những linh cảm linh tinh.
Trước mình k tin có ma, có sợ nhưng vẫn có thể ngồi 1 mình xem phim ma trên HBO hay Star M vào buổi đêm.
Nhưng k hiểu sao gần đây do hay mơ ác mộng quá hay những ng xem cho mình đều nói mình có căn số, có ng theo nên mình kiểu như bị ám ảnh với ma.
Vài điều làm mình k giải thích đc thì gần đây xuất hiện với tần suất nhiều hơn.

Trước mình bói chén với bọn bạn, cứ đến mình thì chén dừng ịch lại dù mình tin và rất muốn xem nhưng nó nhất quyết k đi, mình bỏ tay ra thì lại chạy vù vù. tối hôm đó (ở rừng Cúc Phương) 3 đứa ngủ sau cùng trong đó có mình nghe thấy tiếng bước chân đi từ đầu nahf đến cuối nhà, qua chỗ bọn mình nằm. Nhưng mình k tin đó là ma quỷ j dù tối đó k ai tỉnh dậy đi vs hay làm j cả.
Có lần 3 mẹ con mình đi taxi từ HN về Qninh buổi tối thì cái móc đt của mình (khi đó hình đầu lâu, 2 mắt có đèn, sẽ sáng khi có cuộc gọi đến) cứ nháy sáng liên tục. Mình thấy lạ quá, vừa dứt mồm bảo "sao cái đt này bị điên a" thì rầm 1 cái xe taxi lao xuống lề đường, chút nữa thì bị lật xe. Có 1 ng say rượu đi xe máy ngược chiều đâm vào 1 cái công nông j đó ở lề đường và văng sang bên mình đang đi. Người đó văng xa và chết tại chỗ.
Hay có lần mơ j đó, hình như ác mộng hay bóng đè j đó, tỉnh dậy giữa đêm thì tự dưng cái chuông treo ở đầu giường (hồi đó ngủ giường tầng) kêu leng keng, dù k ai cử động j cả, cửa phòng thì đóng kín, chả hiểu gió ở đâu ra.
...
Gần đây mình cũng thấy bản thân có j đó khác khác, mọi ng qua topic này hộ mình, vì dài dòng quá. http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=23835

Mọi ng nói với mình là vì mình nghĩ nhiều quá nên buổi đêm càng hay mộng mị linh tinh và càng sợ hãi vớ vẩn. Nhưng k biết nói làm sao nữa. Từ 1 đứa tuy k dũng cảm lắm nhưng làm j đến mức sợ ma đến khủng hoảng như bây giờ.
Dạo gần đây mình thường xuyên bị tỉnh ngủ lúc tầm hơn 3h sáng hoặc hơn 5h sáng. Mơ thì toàn bị bóng đè, ma bóp cổ, ma trù 'mày chết đi"...
Mình k dám tắt đèn đi ngủ, mấy hôm nay sợ nhiều hơn thì còn bật máy tính/ tv cả đêm.
Hôm kia mình đã cố tình chọn kênh Phụ nữ/ VTC9 j đó, k nhớ rõ vì biết kênh này cho phụ nữ, toàn mấy chương trình an toàn. trc khi ngủ, mình trùm chăn kín đầu vì sợ, tự dưng tv mất tín hiệu (mình dùng ITv, thỉnh thoảng nó vẫn hay bị vậy), lúc đó tự dưng mình nhớ có bạn bảo, khi mình sợ thì càng phải tỏ ra tức giận thì ma nó sẽ k dám làm j mình. Mình tự dưng thấy bực mình (k hiểu sao, kiểu như máu nóng tự dưng dồn lên đầu), mình chửi "sao mày cứ lởn vởn ở đây, sao k đi tu học j j mà siêu thoát để đầu thai đi. Theo tao, ở cái cõi trần này có cái quái j mà lưu luyến. Tao mà chết tao k tha cho chúng mày đâu". Thú thật là vừa chửi vừa ngượng mồm. Nhưng k hiểu sao lúc đó mình bị rùng mình 1 cái và tv lại có tín hiệu như bt. Mình ngủ lúc tầm 2, 3h h j đó và 5h bị tỉnh dậy. Lúc đầu mình cũng chỉ dám nằm trong chăn vì sợ, tv thì lại đang chiếu cái ctrinh` khỉ gió j đó nghe có vẻ rùng rợn. Sau quyết tâm dậy, mình quay ra nhìn cái màn hình máy tính thì thấy hình 1 cái bàn tay màu đỏ, to cớ bằng bàn tay bt, đang làm điệu ok (bàn tay nắm lại, ngón cái chĩa lên trên). Mình nhìn lại lần nữa vẫn thấy. Nhưng mình tự nhủ, chắc mới dậy mắt mũi có vấn đề. Mình đứng dậy để chuyển kênh thì thấy chương tình đó đang nói về sóng năng lượng hay tâm linh j j đó của con ng, nhưng mình k xem và lậo tức chuyển kênh luôn.
Sau đó mình bình thường, cũng k nhớ j đén cái chi tiết kỳ quặc trên nữa.

Cho đến tối. K hiểu sao tự dưng mình thấy hoảng sợ. K biết mô tả thế nào, nhưng như mọi hôm, tuy sợ nhưng mình vẫn có thể ở nhà 1 mình và bật đèn sáng ngủ đc. Nhưng đêm qua, mình đúng như kiểu bị hoảng loạn thần kinh. Mình rất sợ, Niệm Nam mô a di đà phật k vững tâm đc chút nào. Nhớ mọi ng bảo niệm Úm ma ni pad me hùm tốt, mình cũng niệm nhưng vẫn sợ.
Sau k hiểu thế nào mà tự dưng sợ quá hay thần kinh căng thẳng quá độ, tự dưng.. khóc tu tu.
Nói đến người đã khuất, ngoài bị ám ảnh vì đứa bạn đã chết thì mình quấn bà nhất. Bà nội mất lúc mình tầm 4 tuổi nhưng từ bé, lúc khóc k bao h mình gọi bố hay mẹ mà lúc nào cũng khóc bà. Nếu chết mình chỉ chịu chôn nếu đc nằm cạnh bà, còn k thì nhất định phải hỏa thiêu và mang về nhà, k đc để ở nghĩa địa. Nói thế để hiểu là mình sợ tất cả "ma" trừ bà mình vì mình có niềm tin là bà sẽ luôn che chở cho mình.
Khóc lóc ầm ĩ, kêu bà ơi về với con, con k chịu đc nữa, con ghét bà, sao bà k bảo vệ con. Tầm 3h, mình mệt quá v em mình cũng đã về, ng mình toát mồ hôi đầm đìa v chắc mệt quá nên ngủ thiếp đi luôn, k bị dậy giữa đêm nữa.

Có vấn đề j với mình vậy. Chả nhẽ mình bị thần kinh?
Làm cách nào để thoát khaỏi những cái ảo tưởng điên khùng này?
Làm thế nào đẻ vững tâm hơn vì thật sự, mình vẫn k tin có ma quỷ j cả.
Tự bản thân, mình nghĩ mình cũng k phải ng tốt hoàn hảo nhưng cũng chua làm j thất đức để mà bị trừng phạt cả