Có 1 vị đại hiệp bị một đám người truy sát, vị đại hiệp này chạy trốn vào rừng sâu và bị lọt xuống một cái giếng hoang. Tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng không cách nào leo lên được. Đang lúc loay hoay tìm đường lên thì lượm được một cuốn sách ngoài bìa ghi là : "Uất Ức Thần Chưởng" vị đại hiệp mừng như bắt được vàng nghĩ chắc đây là võ công để lên khỏi giếng bèn giở sách ra xem.
Trang đầu tiên có ghi : NHÀ NGƯƠI HÃY TỰ THIẾN MÌNH ĐI
Sẵn có kiếm trong tay và máu hiệp khách trong người, vị đại hiệp bèn vung kiếm lên : xoẹt xoẹt....
Xong đâu vào đấy bèn giở tiếp trang thứ 2 thì có ghi là : KHÔNG THIẾN CŨNG KHÔNG SAO
Vị đại hiệp tức quá hộc máu chết tại chỗ, Uất Ức Thần Chưởng quả là danh bất hư truyền.


:laughing: :rolling_on_the_floo