chả là thế này , tôi có bà chị mới quen , bà ấy ở Hà Nội .
bà ấy đang chuẩn bị hầu đồng lần đầu nhưng hiện tại giờ đang rất còn lóng ngóng nên muốn tìm 1 người nào đó dạy phụ đạo cho mấy hôm để đến hôm hầu chính thúc đó hầu cho hoành tráng luôn . nhưng yêu cầu người đó không phải là thầy hay thợ gì cả . chỉ cần là 1 người hầu đồng điệu nghệ là đuợc .
bởi lẽ : bố chồng chị ấy là thanh đồng đã đi mở phủ cho thiên hạ từ lâu lắm rồi . nên bây giờ chị ấy muốn tìm 1 người chỉ cho vài tuyệt chiêu để hôm đó bố chồng cũng phải gật gù tấm tắc khen : con dâu bố giỏi thật .
nhưng có điều vì bố chồng chị ấy là thanh đồng nên chị ấy không thể theo nhang ở cửa điện của thầy khác đuợc .

đấy chuyện là thế .
vậy ai biết thì chỉ dùm chị ấy cái .
gớm khổ quá cơ .