kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Tham luận về Thế Giới Vô Hình

  1. #1

    Mặc định Tham luận về Thế Giới Vô Hình

    Lần đầu tiên biết đến Thế Giới Vô Hình nhân dịp diện kiến Thầy Tứ - Đỗ Van Thông ở Tam Kỳ. Quảng Nam.
    Tôi gặp Thầy nhân dịp đi công tác về Tỉnh QN. Ngày ấy là ngày sinh nhật của Thầy ngày 13/02/2011. Tôi chưa hề biết về những kỳ tích của thầy trước đây. Lần ấy tôi chỉ cảm nhận một điều là có luồng nhiệt ấm áp chạy rần ràn vào người khi bắt tay của thầy khoảng 1 - 2 phút (Đặc biệt Thầy không bắt tay xã giao như ta thường biết mà thường bắt tay rất lâu, người được bắt tay đau gãy cả xương bàn tay). Tối hôm ấy thầy giảng đạo và biểu diễn một số tư thế về thiền. Khi biễu diễn dường như Thầy Tứ không còn là thầy nữa mà trên sắc mặt thần khí thật oai mãnh như nét mặt của một vị Phật La hán. Nét dữ mà không dữ, nét cười mà không cười. Tôi ngồi ở dưới có cảm giác nễ sợ và kính phục.
    Ngài giảng về đạo học vũ trụ quan; Sự vận hành biến hóa âm dương ngũ hành, bát quái để nói lên lý đạo là thuần chơn, là vô ngã không có một sức mạnh nào từ con người và ngoài vũ trụ có thể tác động bởi vì đó là qui luật. Ngươì nói về cái chân giả trong cuộc sống, phật hay không phật ma hay không ma, sự biến ảo thuện ác của thế giới (từ bát quái biến chuyễn theo qui luật) chỉ từ ý thức của con ngưới. Sự lừa dối mình, sự lừa dối người và tất cả cùng sung sướng hạnh phúc trong cái giả tạm.
    Tôi là một ngưới thiên về khoa học, được đào tạo thạc sĩ từ Châu Âu. Đối với tôi khoa học là một vị thánh, niềm tin vào vĩ tánh ấy là bất di bất dịch. Tôi cũng như bao người khác, cũng phê phán cũng thấy mát lòng khi được tôn xưng và khen ngợi và tôi cũng lừa dối chính mình bởi kiến thức còn quá nông cạn.
    Ngày hôm sau trở về thành phố HCM, tôi nhận ra một điều Trên thế gian này còn có rất nhiều điều kỳ diệu, mỗi con người vì lý do này, vì lý do khác đều tự tạo một rào cản niềm tin và chọn lựa cho mình một hệ tư tưởng cực đoan mà chấp nệ. Phật, Tiên Thánh Thần hay bậc minh triết ở thế gian đều là sự hoang tưởng hoặc là sự hơn thua. Tôi nhận thấy ở mỗi con người cần trui kuyện cho mình sáng hơn một ít. Càng sáng thì những điểm sáng mới biết đến được với nhau.
    Thế giới vô hình sẽ là nơi hội tụ những điểm sáng khi mọi người trong sân chơi này ý thức được mình chỉ là một chiếc bóng dật dờ trong đêm, ngày này qua tháng nọ mong rằng chiếc bóng ấy tỏa một ánh sáng dù là yếu ớt nhỏ nhoi.
    Mong rằng các vị trên diễn đàn hội nhập thành một vầng sáng, đề trang web này là điểm tựa của nhiều bóng tối đang lang thang dật dờ

  2. #2

    Mặc định

    Ánh sáng khó thấy, nhưng bóng tối thì dẫy đầy, muốn tìm được một điểm sáng trong một đường hầm tối tâm, để định hướng đi không bi va chạm bởi những thứ xung quanh là rất khó. Ta thấy được, thì ai đó cũng thấy được, và kẻ nào chậm chân, cứ mãi mơ mộng cho đến cuối đời, gần đất xa trời rồi mới lo chạy thì không thể nào đến được nơi cần đến là điều tất nhiên.
    Thật uổng phí cả kiếp làm người, đua chen, chém giết, tranh quyền, đoạt lợi, xong đến cuối đời chỉ cần dùng một cục tiền đi thuê cả một đàn pháp đến cầu siêu là xong, chứ cần tu chi cho nó mệt vậy.
    Last edited by huetinh; 07-11-2015 at 04:00 PM.

  3. #3

    Mặc định

    Những chuyện giết chóc, hãm hại nhau thấy cũng nhiều. Cứ theo nhân quả thôi, chả cần phán xét định tội, họ cũng tự gánh những gì mình đã gây ra.

  4. #4

    Mặc định

    Mình thì thuộc dạng nghi ngờ, không tin cũng không đúng mà nói là tin thì cũng không hẳn về thế giới tâm linh. Mình chưa gặp mặt những người tu đạo ngoài đời lần nào. Mình biết về tâm linh qua kinh sách, những đoạn phim, thuyết giảng,... nhưng tất cả thì chỉ có trên lí thuyết nên mình cũng chưa thật sự tin lắm. Mình muốn một sự trải nghiệm. Trong khi đó, khoa học thì ngày càng phát triển, đa số mọi người đều tiếp xúc với khoa học, càng học cao thì khoa học không còn gì xa lạ nữa, nhưng tâm linh thì khác, cứ mờ mờ ảo ảo, con người tiếp xúc với tâm linh thì thông qua tôn giáo là nhiều. Nếu mình mà không theo tôn giáo từ lúc nhỏ chắc có lẽ mình sẽ là người vô thần, xem chuyện tâm linh, ma quỷ là phi lí rồi. Nhưng chính vì vừa theo tôn giáo, vừa theo khoa học (qua việc học tập) mà cả 2 cái đều chưa thông suốt hết nên mình thấy nghi ngờ, bán tín bán nghi.
    Hy vọng trên diễn đàn sẽ có nhiều cao nhân hơn nữa để mình có thể học hỏi, giúp mình thông hiểu những vấn đề tâm linh để tạo thêm lòng tin cho mình trên con đường tu tập...

  5. #5
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Mình thì thuộc dạng nghi ngờ, không tin cũng không đúng mà nói là tin thì cũng không hẳn về thế giới tâm linh. Mình chưa gặp mặt những người tu đạo ngoài đời lần nào. Mình biết về tâm linh qua kinh sách, những đoạn phim, thuyết giảng,... nhưng tất cả thì chỉ có trên lí thuyết nên mình cũng chưa thật sự tin lắm. Mình muốn một sự trải nghiệm. Trong khi đó, khoa học thì ngày càng phát triển, đa số mọi người đều tiếp xúc với khoa học, càng học cao thì khoa học không còn gì xa lạ nữa, nhưng tâm linh thì khác, cứ mờ mờ ảo ảo, con người tiếp xúc với tâm linh thì thông qua tôn giáo là nhiều. Nếu mình mà không theo tôn giáo từ lúc nhỏ chắc có lẽ mình sẽ là người vô thần, xem chuyện tâm linh, ma quỷ là phi lí rồi. Nhưng chính vì vừa theo tôn giáo, vừa theo khoa học (qua việc học tập) mà cả 2 cái đều chưa thông suốt hết nên mình thấy nghi ngờ, bán tín bán nghi.
    Hy vọng trên diễn đàn sẽ có nhiều cao nhân hơn nữa để mình có thể học hỏi, giúp mình thông hiểu những vấn đề tâm linh để tạo thêm lòng tin cho mình trên con đường tu tập...
    Chào các huynh !
    Em thì cũng gần giống với huynh Lý Như là học và làm việc về khoa học tự nhiên, em làm về cơ khí, nhưng ko học cao như huynh Lý Như, em chỉ học ở 1 trường ĐH ở Hà Nội thôi.
    Em rất tâm đắc về việc ví chúng ta như những cái bóng dật dờ trên cõi tạm này, ko biết mình đi đâu về đâu sau khi mất. Chỉ biết kiếm sống mưu sinh, nuôi bản thân, gia đình, con cái. Chắc cuối đời, để lại được cho đời 2 đứa con !
    Nếu huynh zhugeliang140 muốn chứng kiến thế giới vô hình thì huynh chỉ việc đến những nơi có thầy ngoại cảm là thấy được ngay. Vì ngày xưa, em có mấy lần được chứng kiến thầy Liên ở Hải Dương, chữa bệnh âm, tìm mộ liệt sỹ,... do em đi cùng mẹ em để tìm mộ cho ông bác là liệt sỹ.
    Em tin là có ma, có vong hồn sau khi chết sau khi chứng kiến những điều đó, nó rất chân thực và ko thể giải thích được.
    Tôn giáo thì em cũng tin và khoa học em cũng tin vì mưu sinh bằng nó mà. Nhưng em thấy rằng cuộc sống này mà chỉ có đi làm, về tiếp xúc với mấy thứ khoa học đời thường thì rất dễ bị stress vì công việc, cuộc sống có mấy khi phẳng lặng đâu.
    Có lẽ, giờ em sẽ tìm đến Thiền mỗi tối trước khi đi ngủ để giúp mình lấy lại thăng bằng và cảm hứng nơi cuộc sống này !
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Cách đây khoảng 6-7 năm, em có đọc được trên diễn đàn TGVH này có bài viết của 1 học viên (môn gì đó em ko nhớ), đại khái là vị viết lại lời dạy của Thầy vị đó là ta cũng chỉ như 1 người bạn của con, dạy cho con những điều mà ta biết. Đến sau này, khi con thành đạt đến mức nào đi chăng nữa thì Thầy trò ta cũng chỉ như hạt cát ở vũ trụ mênh mông vô tận này. Khi đó phía trên chúng ta còn rất nhiều vị cao hơn chúng ta mà ta ko bao giờ được biết !
    Em rất xúc động trước lời dạy chân thành, gần gũi đó và nhớ đến bây giờ.
    Em muốn tìm lại bài viết đó mà google ko thấy.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cõi Vô Hình
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 55
    Bài mới gởi: 25-03-2015, 02:01 AM
  2. THẾ GIỚI VÔ HÌNH
    By silicon11 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 05-03-2011, 11:03 AM
  3. Nhật ký của Đường Tam Tạng
    By dc_bac in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 09-02-2011, 01:47 AM
  4. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 19-01-2011, 06:44 PM
  5. Tác động của TG vô hình vào cõi giới con người
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 03-01-2011, 10:11 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •