Xin chào mọi người trên diễn đàn, mình có người chị họ vừa sanh em bé.
Chuyện là thế này, khi sanh thì có những hiện tượng lạ xảy ra, ko biết đó là gì xin mọi người góp ý đó là điềm tốt hay xấu.
Có câu thiên biến dị tượng, nhân biến dị tướng: khi sanh đứa bé trai này đó là ngày trăng tròn, lúc 8h tối khi sanh thì có lẽ là con đầu lòng nên sanh khó, lúc sanh thì có rất nhiều dơi, bay loạn lên như kiến bị vỡ đàn vậy, chúng bay đập vào cửa sổ và cửa chính của phòng sanh, kêu la chúi chóe rồi sau khi sanh xong thì chúng bay đi đâu mất tiêu ko biết. Mỗi khi em bé bệnh thì hay sốt là có rất nhiều dơi bay đến, dù ở nhà hay bệnh viện đều có trường hợp này, và chúng đậu vào các cái cây gần đó. Và em bé này khi sinh ra trên người có những cái bớt rất là rõ, chúng phân biệt rõ ràng màu sắc và từng đoạn, chia bộ phận trên cơ thể ra rõ ràng, màu nâu, cà phê và màu toàn cơ thể là trắng, nhưng cái bớt rất lạ chúng giống như lớp da bị cháy nắng lột đi vậy. Chúng ko hiện ra mặt mũi, chỉ ở tay chân... thôi !
Xin mọi người cho biết đây là tốt hay xấu ! XIn chân thành cám ơn!