Ðức Chúa Trời có thật sự quan tâm đến bạn không?

Ðức Chúa Trời là một Ðấng như thế nào? Ngài có danh riêng không?

Có thể nào đến gần Ðức Chúa Trời không?


BẠN có từng để ý cách trẻ con nêu câu hỏi không? Nhiều em bắt đầu hỏi khi vừa biết nói. Với cặp mắt mở to, háo hức, chúng ngước nhìn bạn và hỏi những câu như: Tại sao trời màu xanh? Tại sao ngôi sao lại sáng? Ai dạy chim hót? Bạn cố gắng trả lời, nhưng không phải lúc nào cũng dễ. Dù bạn trả lời hay đến đâu, chúng vẫn có thể hỏi thêm: Tại sao?

2 Không phải chỉ trẻ con mới hỏi. Trong thời gian khôn lớn, chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng ta hỏi để biết đường đi, biết những nguy hiểm mình cần tránh, hay để thỏa mãn tính tò mò. Nhưng nhiều người dường như ngừng hỏi, nhất là những câu hết sức quan trọng, hay là họ ngưng tìm câu trả lời.
Hãy nghĩ đến câu hỏi nơi trang bìa của sách này, những câu hỏi nêu ra trong lời mở đầu, hoặc những câu nơi phần đầu chương này. Ðó là một số trong những câu hỏi rất quan trọng mà bạn có thể nêu ra. Thế nhưng nhiều người bỏ cuộc không còn cố gắng tìm lời giải đáp. Tại sao? Kinh Thánh có câu trả lời không? Một số người cảm thấy các lời giải đáp trong đó quá khó hiểu. Những người khác sợ bị ngượng khi đặt câu hỏi. Còn một số cho rằng tốt hơn là nên để dành các thắc mắc đó cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và thầy dạy giáo lý. Riêng bạn, bạn nghĩ sao?

4 Rất có thể là bạn muốn tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi quan trọng trong đời sống. Chắc có lúc bạn tự hỏi: ‘Mục đích đời sống là gì? Ðời sống này chỉ có thế thôi sao? Ðức Chúa Trời là Ðấng như thế nào?’ Ðó là những câu đáng hỏi, và điều quan trọng là bạn không bỏ cuộc cho đến khi tìm ra câu trả lời thỏa mãn, đáng tin cậy. Chúa Giê-su Christ, vị thầy nổi tiếng, đã nói: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho”.—Ma-thi-ơ 7:7.

5 Nếu tiếp tục tìm lời giải đáp cho những câu hỏi quan trọng đó thì bạn sẽ thấy rất có lợi. (Châm-ngôn 2:1-5) Bất kể người khác nói gì với bạn, sự thật là có lời giải đáp và bạn có thể tìm được—trong Kinh Thánh. Câu trả lời không quá khó hiểu và hơn nữa còn đem lại hy vọng và niềm vui. Những lời giải đáp ấy có thể giúp bạn có đời sống thỏa nguyện ngay bây giờ. Ðể bắt đầu, chúng ta hãy xem xét một câu hỏi đã làm nhiều người bối rối.

CÓ PHẢI ÐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG QUAN TÂM VÀ CHẲNG THƯƠNG XÓT?

Nhiều người nghĩ như vậy. Họ lý luận: ‘Nếu Ðức Chúa Trời quan tâm thì thế giới đã không đến nỗi này’. Nhìn quanh chúng ta đều thấy thế giới có đầy chiến tranh, hận thù và khổ đau. Còn về phương diện cá nhân, chúng ta bị bệnh tật, đau đớn, mất người thân. Vì thế nhiều người nói: ‘Nếu Ðức Chúa Trời quan tâm đến chúng ta và các vấn đề của chúng ta, chẳng lẽ Ngài lại không ngăn cản những chuyện như thế xảy ra?’

7 Tệ hơn nữa, những người dạy giáo lý đôi khi khiến người ta nghĩ rằng Ðức Chúa Trời chẳng thương xót. Tại sao? Khi thảm họa bất ngờ xảy ra, họ nói rằng đó là ý Chúa. Thực ra là những người đó đổ lỗi cho Ðức Chúa Trời về những tai họa xảy ra. Nói thế có đúng không? Kinh Thánh thật sự dạy gì? Gia-cơ 1:13 trả lời: “Chớ có ai đương bị cám-dỗ mà nói rằng: Ấy là Ðức Chúa Trời cám-dỗ tôi; vì Ðức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám-dỗ được, và chính Ngài cũng không cám-dỗ ai”. Vậy Ðức Chúa Trời không bao giờ là nguồn của sự gian ác mà bạn thấy trên khắp thế giới. (Gióp 34:10-12) Ðành rằng Ngài để cho những điều xấu xảy ra, nhưng có sự khác biệt lớn giữa việc để cho một điều xảy ra và gây ra điều ấy.

8 Thí dụ, hãy nghĩ về một người cha khôn ngoan và yêu thương có một con trai đã lớn còn ở trong nhà. Khi con bắt đầu chống lại cha mẹ và quyết định bỏ nhà đi, người cha không cản. Người con theo lối sống trụy lạc và rơi vào tình trạng khó khăn. Người cha có gây ra vấn đề cho con không? Không. (Lu-ca 15:11-13) Tương tự, Ðức Chúa Trời không cản loài người khi họ chọn theo con đường xấu, nhưng Ngài không gây ra vấn đề mà họ gặp phải. Vậy, chắc chắn là không công bằng nếu trách Ðức Chúa Trời về mọi vấn đề làm khổ nhân loại.

9 Ðức Chúa Trời có lý do khi để cho nhân loại đi theo con đường xấu. Là Ðấng Tạo Hóa khôn ngoan và đầy quyền lực, Ngài không cần giải thích cho chúng ta biết lý do đó, nhưng vì yêu thương Ngài đã cho biết. Bạn sẽ biết thêm về những lý do này trong Chương 11. Nhưng hãy tin chắc là Ðức Chúa Trời không có lỗi về những vấn đề chúng ta gặp phải. Trái lại, Ngài đưa ra một giải pháp, là hy vọng duy nhất cho chúng ta!—Ê-sai 33:2.

10 Ngoài ra, Ðức Chúa Trời là thánh. (Ê-sai 6:3) Ðiều này có nghĩa là Ngài thanh khiết và trong sạch. Nơi Ngài chẳng có dấu vết xấu xa nào cả. Chúng ta có thể tuyệt đối tin cậy Ngài, nhưng không thể hoàn toàn tin cậy loài người được vì đôi khi họ trở nên bại hoại. Ngay cả những nhà cầm quyền lương thiện nhất cũng thường không có quyền lực để sửa đổi những thiệt hại mà người ác gây ra. Nhưng Ðức Chúa Trời là toàn năng. Ngài có khả năng và sẽ sửa đổi lại mọi hậu quả do sự gian ác gây ra cho nhân loại. Khi làm điều đó, Ðức Chúa Trời sẽ vĩnh viễn chấm dứt sự gian ác!—Thi-thiên 37:9-11.

ÐỨC CHÚA TRỜI CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ SỰ BẤT CÔNG MÀ CHÚNG TA GẶP PHẢI?
Trong lúc này, Ðức Chúa Trời cảm thấy thế nào về những gì đang diễn ra trên thế giới và trong đời sống bạn? Trước hết, Kinh Thánh dạy rằng Ðức Chúa Trời “chuộng sự công-bình”. (Thi-thiên 37:28) Vì vậy Ngài quan tâm sâu xa về điều thiện và ác. Ngài ghét mọi sự bất công. Khi sự gian ác lan tràn vào thời xưa, Kinh Thánh nói rằng Ðức Chúa Trời “buồn-rầu trong lòng”. (Sáng-thế Ký 6:5, 6) Ðức Chúa Trời không hề thay đổi. (Ma-la-chi 3:6) Ngài không muốn thấy sự đau khổ hiện đang diễn ra trên khắp đất. Và Ðức Chúa Trời không muốn thấy người ta khốn khổ. Kinh Thánh khuyến khích “hãy trao mọi điều lo-lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn-sóc anh em”.—1 Phi-e-rơ 5:7.

12 Làm sao chúng ta biết chắc Ðức Chúa Trời không hề muốn thấy sự đau khổ xảy ra? Sau đây là bằng chứng khác. Kinh Thánh dạy rằng loài người được tạo ra theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. (Sáng-thế Ký 1:26) Ngài có tính tốt nên chúng ta cũng có những tính tốt. Thí dụ, chúng ta có buồn khi thấy người vô tội đau khổ không? Nếu bạn quan tâm đến những bất công như thế, chắc chắn Ðức Chúa Trời còn quan tâm nhiều hơn nữa.

13 Một trong những điều tuyệt diệu về loài người là khả năng biết yêu thương. Ðiều ấy cũng phản ánh đức tính của Ðức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng “Ðức Chúa Trời là sự yêu-thương”. (1 Giăng 4:8) Vì thế chúng ta có đức tính này. Tình thương có thúc đẩy bạn muốn chấm dứt sự đau khổ và bất công mà bạn chứng kiến trên thế gian này không? Nếu có quyền làm thế, bạn sẽ làm không? Tất nhiên bạn sẽ làm! Vậy bạn cũng có thể chắc chắn là Ðức Chúa Trời sẽ chấm dứt sự đau khổ và bất công. Những lời hứa được đề cập trong lời mở đầu sách này không phải chỉ là giấc mơ hay ảo vọng. Lời hứa của Ðức Chúa Trời chắc chắn sẽ thành sự thật! Nhưng để tin được những lời hứa như thế, bạn cần biết rõ hơn về Ðấng đã hứa những điều ấy.
ÐỨC CHÚA TRỜI MUỐN BẠN BIẾT VỀ NGÀI

Nếu muốn người nào đó biết mình thì bạn làm gì? Chẳng phải bạn cho người đó biết tên bạn sao? Ðức Chúa Trời có tên không? Nhiều tôn giáo trả lời tên Ngài là “Ðức Chúa Trời” hoặc “Chúa”, nhưng đó không phải là tên riêng, mà là tước vị, cũng như “vua” và “tổng thống” là những tước vị. Kinh Thánh dạy rằng Ngài có nhiều tước vị, chẳng hạn như “Ðức Chúa Trời” và “Chúa”. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng dạy rằng Ðức Chúa Trời có một danh riêng, đó là Giê-hô-va. Thi-thiên 83:18 nói: “Chỉ một mình Chúa, danh là Ðức Giê-hô-va, là Ðấng Chí-Cao trên khắp trái đất”. Nếu Kinh Thánh của bạn không có danh đó, bạn có thể xem Phụ Lục của sách này để biết lý do tại sao. Sự thật là danh Ðức Chúa Trời xuất hiện hàng ngàn lần trong những bản Kinh Thánh chép tay cổ xưa. Vì vậy Ðức Giê-hô-va muốn bạn biết và sử dụng danh Ngài. Có thể nói rằng Ngài dùng Kinh Thánh để tự giới thiệu với bạn.
Ðức Chúa Trời tự đặt cho mình một danh riêng và danh này có đầy ý nghĩa. Danh Ngài, Giê-hô-va, có nghĩa là Ngài có thể làm tròn bất cứ lời nào Ngài hứa và thực hiện bất cứ ý định nào của Ngài.* Danh Ðức Chúa Trời có một không hai. Danh ấy chỉ thuộc về Ngài. Ðức Giê-hô-va là độc nhất về nhiều phương diện. Như vậy có nghĩa gì?

16 Chúng ta thấy rằng Thi-thiên 83:18 nói về Ðức Giê-hô-va: “Chỉ một mình Chúa... là Ðấng Chí-Cao”. Tương tự, một mình Ðức Giê-hô-va được gọi là Ðấng “Toàn-năng”. Khải-huyền 15:3 nói: “Hỡi Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn-năng, công-việc Chúa lớn-lao và lạ-lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường-lối Ngài là công-bình và chân-thật!” Tước vị “Ðức Chúa Trời Toàn-năng” cho chúng ta biết Ðức Giê-hô-va là Ðấng có nhiều quyền lực nhất. Quyền năng Ngài vô song, tối thượng. Và tước vị “Vua của muôn đời” nhắc chúng ta là Ðức Giê-hô-va độc nhất theo một nghĩa khác nữa. Chỉ một mình Ngài luôn luôn hiện hữu. Thi-thiên 90:2 nói: “Từ trước vô-cùng cho đến đời đời Chúa là Ðức Chúa Trời”. Ðiều đó thật là ngoài sức tưởng tượng, phải không?

17 Ðức Giê-hô-va cũng độc nhất vì chỉ một mình Ngài là Ðấng Tạo Hóa. Khải-huyền 4:11 nói: “Lạy Ðức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh-hiển, tôn-quí và quyền-lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý-muốn Chúa mà muôn-vật mới có và đã được dựng nên”. Mọi vật bạn nghĩ đến—từ những tạo vật thần linh vô hình trên trời đến các vì sao giăng đầy bầu trời về đêm, đến hoa quả mọc trên cây, đến cá lội dưới biển và sông ngòi—tất cả hiện hữu bởi vì Ðức Giê-hô-va là Ðấng Tạo Hóa!