Mong các huynh tỉ ghé qua tư vấn giùm muội, muội lo lắng lắm...
Giấc mơ mới hôm qua thôi, trước khi đi ngủ muội có lễ phật, quan thần linh và gia tiên (ngày rằm tháng giêng), muội hiện ở nhà chồng mà. Rồi ngủ bình thường, đến đêm thì mơ thấy em ruột (hiện đang rất khỏe mạnh) bi chết, rồi có người còn nói cả họ cả tên em nữa. Bên cạnh còn thấy 3 người nữa nói là 3 sinh viên bi chết vì nhảy xuống cứu huhu... Rồi thấy hồn em hiện về liên tục, thấy cả mẹ đẻ, rồi chồng ở bên cạnh, mình thì khóc ngất, cảm giác rất đau khổ rất thật. Sau đó muội khóc thành tiếng và tỉnh dậy. Lúc đó nhìn đồng hồ chừng gần 4h sáng. Muội sợ quá đánh thức chồng dậy, nhưng hok dám kể chuyện. Mừng vì chỉ là giấc mơ. Rồi lại cố ngủ tiếp.
Trước khi ngủ tiếp muội có niệm Quan thế âm. Muội lại tiếp tục mơ thấy mình về nhà ngoại, trong tâm thì nghĩ là rõ ràng là mình mơ mà, đến khi vào nhà lại thấy quan tài, rồi mọi người tới viếng, muội lại khóc và lại tỉnh dậy, tầm 5h30...
Giờ muội rất lo lắng vì muội ít khi nằm mơ lắm, về là ngủ liền, nhưng giấc mơ này thật quá, như ác mộng ấy, muội lo lắng cho người thân lắm, nhưng hok dám kể ra cho mẹ nghe, Sáng chồng hỏi mãi mới nói, vừa nói vừa khóc.
Huynh tỉ ơi, tư vấn cho muội với, muội rất lo lắng.
Muội cảm ơn các huynh các tỉ