ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TOÀ THÁNH TÂY NINH
Tam giáo quy nguyên - Ngũ chi phục nhứt
Trích Ý NGHĨA SỰ CHẾT & KINH TẬN ĐỘ - Tùng Thiên - Từ Bạch Hạc
PHẦN BỐN
NGHI THỨC TANG LỄ TRONG
ĐẠO CAO ĐÀI
Sự sống và Cái chết đều quan trọng. Chúng ta nên tìm hiểu và chấp nhận khi nó đến. Những người vừa mới mất thường còn quyến luyến dương thế và người thân. Vì vậy, chúng ta hãy gửi đến họ những tư tưởng thương yêu, hiểu biết và lo tổ chức tang lễ cho chu đáo.
Trong tôn giáo Cao Đài, dù giàu hay nghèo, dù thứ dân hay quan chức, tang lễ đều được tổ chức trang nghiêm với nghi lễ và các bài kinh được tụng từ lúc hấp hối đến lúc mãn tang. Các bài kinh này được viết bằng tiếng Việt, thể thơ song thất lục bát và nội dung mang ý nghĩa rõ rệt: giúp linh hồn người chết mau định thần, chấp nhận cái chết chứ không quyến luyến theo cái xác nữa. Ở từng cõi một, linh hồn sẽ hiểu mình đang ở đâu, sẽ gặp ai cho đỡ bối rối, hãi kinh. Các bài kinh được đọc theo giọng Nam Ai hòa theo âm thanh của các nhạc cụ cổ truyền mang đậm nét dân tộc Việt Nam. Màu của y phục tang chế được chọn là màu trắng, tượng trưng cho ngày về hợp nhất cùng Thượng Đế.
Sau đây là phần khảo cứu về nghi tiết tang lễ trong Đạo Cao Đài dành cho các tín đồ giữ đủ 10 ngày chay trở lên.
Đối với người giữ lục trai hoặc không ăn ngày nào hoặc chưa vào Đạo nhưng lúc hấp hối có lời yêu cầu thì phần nghi lễ và kinh có chế giảm chút ít.
Lúc con người còn sống thì Đạo hướng dẫn vào đường đạo đức, tìm hiểu cội nguồn thật sự; khi chết đi linh hồn được lo phần siêu rỗi. Tính nhân nghĩa và tính văn hóa dân tộc Việt Nam được tìm thấy nơi đây. Càng đọc kỹ các bài kinh, từ lúc người bệnh hấp hối cho đến khi mãn tang, chúng ta sẽ cảm nhận được tình thương vô tận của Thượng Đế, Đức Đại Từ Phụ.
Soure : Daocaodai.Info
Link to this thread: http://www-personal.usyd.edu.au/~cda...dcenter.htm#p4
Bookmarks