tôi sinh ra trong một xóm lao động nghèo ,nhưng được cái rất chan hòa tình làng nghĩa xóm , chỉ cần nhà kia có chuyện gì thì nhà nọ chạy qua ngay , tôi cảm thấy yêu mến nơi này , yêu mến mãnh đất , con người và những gì liên quan đến , " nơi chôn nhau cắt rốn mà "
tuy mang tiếng là xóm nghèo vậy chứ được mang tên nghe hoành tráng lắm nhen " Xóm Nhà Lầu "
úi trùi nghe cái tên là tưởng đâu giàu lắm chứ , không ngờ thưở trước có vài chục nóc nhà thôi , nhà nào củng xập xệ , con cái nheo nhóc , cơm không đủ ăn , ruộng vườn canh tác không có , tất cả điều ở thuê trên đất của địa chủ người Miên
để mình kể vì sao xóm mình nghèo mà có tên là nhà Lầu nhá !
chẳng là đầu xóm mình là 1 căn nhà của địa chủ hồi xưa , ở quê mọi người hay gọi là Chủ Đất , vì cả xóm mình điều ở thuê đất của người đó , mà nhà đó thì khỏi phải nói rồi , giàu lắm nhé , 1 căn nhà to vật vã nằm chình ình ngay đầu xóm , giống như ngoài bắc mà vào làng thì gặp cổng làng ,cái này là gặp căn nhà đó trước , ai muốn vô xóm Nhà Lầu thì phải đi ngang ngôi nhà lầu đó , nhà cất theo kiểu nhà rường khi xưa , cột 2 người ôm mới hết , mái ngói đỏ , có 1 lầu nhen , cho nên vì vậy xóm mình được ăn ké Nhà Lầu
mà củng từ ngôi nhà lầu đó mà bao nhiêu chuyện tâm linh đã xãy ra cho xóm mình , cho đến bây giờ vẩn là một giai thoại
trước mặt ngôi nhà là một vườn trầu lớn lắm , kế vườn trấu là cây khế to ơi là to , phía sau ngôi nhà là một xi tẹc chứa đấy nước mưa mà có thể đủ dùng cho cả xóm mình trong một năm , sau lưng xi tẹc là ,một ngôi nhà bỏ không của con ông địa chủ , khi xưa cô lấy chồng ông cho xây nhà ở đó ở , nhưng không hiểu sao về đó người chồng bị điên man man , cứ lôi đầu con ợ ra mà đánh , rồi nhà giàu mà , ông thời đó làm heo giàu lắm , đi heo 1 chuyến về một giỏ tiền đấy ( loại giỏ điệm ) ông đổ ra trước sân kêu hàng xóm vô lụm , mà chẳng ai dám lụm hết , người dân quê còn mê tín lắm , còn sợ lắm những chuyện của gia đình đó từ thời ông cha của họ ,
sống vài năm không chịu nỗi ông chồng như vậy nên 2 vợ chồng dọn ra ở ngoài ruộng , kỳ lạ thay về đó ông chồng lại hết man
một cái xóm nghèo , chủ yếu làm thuê để sống , mọi sự xảy ra điều truyền miệng khắp nơi , theo thời gian cứ như là một truyền thuyết , mà bất cứ đứa trẻ nào lớn lên ở xóm nhà lầu điều biết mà kể lại về bí ẩn ngôi nhà , củng như những chuyện ma quái xung quanh một dòng họ
thời xưa có câu " ác giả ác báo , hay là đời cha ăn mặn đời con khát nước " thì đối với gia đình này và cả con cháu của họ điều đúng như vậy
khi mình chia sẻ với các bạn câu chuyện này , thì ngôi nhà vẩn còn đó , vẩn xừng xững ở đó , nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay rồi , họ cũng còn con cháu , nhưng rãi đi khấp nơi , không ai chịu sống trong ngôi nhà đó , ngôi nhà cổ ngôi nhà của những hồn ma , của những lời nguyền về một dòng họ
mình đi ngủ có gì mình sẻ kể cho các bạn nghe sau về những câu chuyện có thật về ngôi nhà và xóm mình nhé !