Tôi là Kiều Hương – sống ở tỉnh Noongkhai Thái Lan – là một Phật tử tại gia lâu năm nên vô cùng tránh những chuyện thị phi .Mong các vị hiểu cho cực chẳng đã tôi mới phải làm phiền các vị ,xin các vị giúp đỡ .
Tháng 5 năm 2010 tôi có người họ hàng ở quê hương nhờ tiếp đón giúp một đoàn Phật tử chùa Khai Nguyên do nhà sư Thích Đạo Lạc dẫn đầu sang thăm chùa Pôsay – tỉnh Noongkhai Thái lan .Tôi là một người Việt nam sinh ra nơi đất Thái nên khi có đồng bào mình sang chơi tôi rất mừng và đã giới thiệu họ với nhà sư trụ trì của Chùa rằng họ là những Phật tử của quê hương mình . Nhà Sư trụ trì Chùa Pôsay đã tiếp đón họ rất nồng hậu và đã đích than tặng Xá Lợi cho nhà sư Thích Đạo Lạc trước toàn thể các nhà sư Thái Lan .Trước khi mang Xá Lợi rời đất Thái ,ông Thích Đạo Lạc đã phát tâm hứa cúng Dường xây Chùa cho quê hương của nhà sư trụ trì .
Nhà sư TĐL yêu cầu nhà chùa cung cấp bản thiết kế và dự toán để ông ấy lo liệu . Ngày động thổ Chùa , trước mặt hơn 100 nhà sư và toàn thể dân làng quê hương nhà sư trụ trì , nhà sư TĐL lên phát biểu đại diện Chùa Khai Nguyên Tây hồ HN xin nhận làm tất cả công đức xây Chùa và yêu cầu khởi công ngay cho kịp ngày 13- 4 Tết té nước của Thái Lan, hiện nay số tiền quyên góp ở VN đã thừa ,ba ngày nữa ông ta sẽ chuyển sang . Người dân họ bảo ông ta không cần phải quyên hết tổng số tiền , chỉ cần phát tâm số tiền cụ thể , nhưng ông ta nhất mực nói đi nói lại “để tôi làm hết “, “ cứ khởi công ngay cho tôi”.Theo phong tục của địa phương , cả làng họ đã tổ chức một lễ rước ông ta đi vòng quanh làng một cách trọng thể .
Ba ngày sau không thấy tăm hơi , 1 tháng sau cũng vậy ,tôi điện thoại về VN thì ông ta không nghe máy .Tôi sốt ruột nhờ người nhà tìm gặp thì ông ta hứa lần lữa hết lần này lần khác và cuối cùng mất tăm .
Đến nay đã là 4 tháng lỡ hẹn , việc xây chùa bị đình lại vì không có kinh phí ,người dân ngơ ngác , vị trụ trì không hiểu có chuyện gì xảy ra nên cử tôi sang VN .Tôi đã rất bức xúc khi thấy thái độ hờ hững cố tình lờ đi chuyện này của ông ta .
Tôi thấy khó hiểu khi nhà chùa Khai Nguyên không hề biết có chuyện này , vậy ông ta dựa vào đâu để phát tâm bừa bãi như vậy . Uy tín của một nhà sư để ở đâu?
Hiện tôi đang ở VN , không có nhiều thời gian để lưu lại ,nên rất mong các vị cho tôi lời khuyên hay lý giải giúp tôi về ông sư Thích Đạo Lạc này !