kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: TÁI SINH VỀ PHƯƠNG TÂY

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Wink TÁI SINH VỀ PHƯƠNG TÂY



    Hôm nay, soạn lại tủ sách, tình cờ tôi thấy được quyển “Reborn in the West” “Tái sinh về Phương Tây” của Bà Vicki Mackenzie. Quyển sách mà năm 1998, khi vừa mua, tôi đã đọc say-sưa hết cả cuốn trong 1 buổi chiều.

    Bà Vicki Mackenzie sinh 1947 ở Anh Quốc, con của một Sĩ-Quan Hải-Quân, theo cha mẹ sống ở Úc, tốt-nghiệp Đại-Học Queenland, Bà đã làm Ký-giả cho tờ Báo Sun ở Sydney. Sau đó Bà trở về Anh Quốc, cộng tác với rất nhiều Tờ Báo nổi tiếng như: Daily Sketch, Daily Mail, Sunday Times, The Observer, the Daily Telegraph, the Sunday, The Telegraph, The Daily Express, The Mail on Sunday...v.v...

    Năm 1976, sau khi tham-dự 1 tháng Thiền-Học Phật-Giáo ở Nepal, trong Bà bỗng có 1 mối quan-tâm chính là làm sao sự thâm-trầm của Triết-Học Phật-Giáo được tiếp-cận quảng-bá nhiều hơn với công-chúng Tây Phương.

    Do đó Bà đã viết 1 loạt nhiều sách về Phật Giáo.
    Quyển “Tái sinh về xứ Tây Phương” là 1 trong nhiều tác-phẩm thuộc thể loại "Sách Tài-Liệu" nổi tiếng của Bà.
    Trong đó Bà đã tường-thuật lại nhiều việc tái-sinh ở các nước Tây phương...

    Tôi xin tạm phỏng-dịch vài đoạn lý-thú để chia sẻ đến các Bạn bốn phương.

    CHUYỆN TÁI SINH CỦA TENZIN SHERAB

    Ngày 17 tháng 6, 1972 là ngày mà người Tibet gọi là Sakadawa. Theo Lịch Tây-Tạng, đó là ngày họ mừng Lễ Đức Phật Đản Sinh, gồm chung với Lễ Đức Phật thành Đạo.
    Hôm đó cũng là ngày ở Vancouver, Canada, cậu bé tên Elijah Ary được sinh ra. Cha của cậu là Issac Ary, chủ thương-nghiệp bán Sơn và Mẹ là Carol làm Y-Tá.

    Tuy đều là Người Do-Thái, xứ của Đức Chúa Jesu, nhưng trong khi họ nỗ lực tìm kiếm chân-lý của Tôn-Giáo, họ đã bị cuốn hút vào Triết-Học Phật-Giáo, nên hai Ông Bà Ary đã mở một Trung-Tâm Phật-Giáo Tây-Tạng ở Vancouver, Canada.

    Bà Carol kể lại:
    -“Con trai tôi, Elijah Ary khi còn trong bụng Mẹ là 1 bào thai khá lớn, và các Bác Sĩ Khoa Phẫu-Thuật đã nói là sau khi sinh ra, có thể họ phải giải-phẫu đôi chân của nó, thì nó mới đi được. Vì trong bụng tôi, chân của nó đã cứ bắt chéo vào nhau suốt mấy tháng liền.

    Hóa ra “Thai Nhi” đã ngồi đúng tư thế "Hoa Sen" “kiết-già" như vậy ngay từ còn trong bụng Mẹ… thế mà sinh ra xong, đôi chân vẫn bình thường không cần phải làm phẫu-thuật gì cả.:thumbs_up:

    Đã vậy, hôm sinh ra nó, một Lạt Ma cư ngụ tại địa-phương đã đến thăm, và muốn đặt tên cậu bé là Tashi Lumpo, Tôi đã không đồng-ý vì cái Tên mắc cười đó là Tên của một Tu Viện ở Tây Tạng. :laughing:

    Thấy vậy, Ông Lạt Ma đó nói:
    -“Con của Bà, là một đứa trẻ rất đặc-biệt, vì tiền-kiếp nó là một nhà Sư ! hãy chăm-sóc nuôi nấng nó cẩn-thận rồi sau này sẽ rõ.”

    Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng chắc Vị Lạt Ma này, vì lòng tử-tế mà muốn đặt 1 cái tên đẹp theo phong-tục của người Tây Tạng mà thôi. Bây giờ nhớ lại, thì rõ ràng đó là lần đầu tiên con tôi được nhận biết là một “Người Tái Sanh”.
    Con tôi, từ lúc sinh ra, y như 1 thiên-thần nhỏ, rất dễ nuôi, lúc nào cũng hiền-hòa, ngoan-ngoãn và trầm-lặng.

    Sau đó gia đình tôi dời về Montreal Quebec. Năm Elijah Ary được 3 tuổi, thì nhà tôi tổ-chức đón tiếp Lạt Ma Tenzin Pema Jeltsen từ Ấn-Độ đến để thuyết-giảng Phật Học.

    Thấy tôi lăng-xăng sắp xếp việc đón tiếp, Elijah Ary hỏi, tôi đáp:
    -“Con biết Lạt Ma ở gần nhà mình là Geshe Tenrub không?”
    -“Con biết…”
    -“Cái Ông từ Ấn-Độ đến mà mình sắp đón tiếp, lại là Thầy từ bên Tây Tạng của Lạt Ma Geshe Tenrub đó. Thật là tuyệt-vời khi Thầy Trò họ được gặp lại nhau ở Canada phải không con?”

    Bất ngờ, sau khi nghe tôi kể vậy, thằng con 3 tuổi của tôi bỗng nói:
    -“Con cũng có 1 Geshe nữa đó Mẹ !”
    -“Vậy à ??? ”
    -“Vâng ông ấy tên là Geshe Kunawa, và ông ấy sống tuốt trên cái núi cao, ổng còn có 1 người bạn tốt tên là Mahakala Nabul nữa !”

    Nghe vậy, tôi còn chưa hết ngạc nhiên, thì nó lại nói tiếp:
    -“Anh của Mahakala Nabul thì tên là Om Ah Hung. Mahakala Nabul dùng con dao mà cán có chạm hình đầu người, tự đâm vào bụng, rồi bụng ông túa ra bao nhiêu là ánh sáng chói lòa…”

    Sau đó, con tôi nói luyên-thuyên về con Ngựa có cánh, và về rất nhiều người khác mang tên Tây-Tạng. Điều mà nó chưa bao giờ làm như thế cả, tuy trẻ con thường hay kể chuyện bằng trí tưởng-tượng, nhưng chuyện của con tôi kể thì thật lạ lùng.
    Tôi vội kể lại cho chồng tôi, Issac nghe:
    -" Anh à, hình như cái Tên của Lạt Ma Tenzin Pema Jeltsen đến từ Ấn, đã đánh thức điều gì đó của con trai, nên tối qua, nó làm như nhìn thấy 1 thế-giới khác, nó kể ra một cách rất tỉnh-táo chứ không phải nằm mơ!"

    Nghe xong, chồng tôi vội nói là phải báo chuyện này lại cho 2 vị Lạt Ma biết liền. Và Ông Lạt Ma Tenzin Pema Jeltsen từ Ấn Độ đã vô cùng thích-thú, Ông nói:
    -“Ta muốn đến gặp ngay đứa bé này!”

    Khi Lạt Ma Tenzin Pema Jeltsen gặp con trai tôi, Ông đã choàng cho nó 1 khăn quàng trắng, đây là nghi thức biểu hiệu sự tôn-kính ! Đồng thời Ông và thằng bé cứ cụng trán vào nhau, y như kiểu chào của Người Tây-Tạng!


    Ông nói:
    -“Ta chẳng những biết tất cả các người mà cậu bé này nhắc đến, lại còn hiểu cậu bé này nói về cái gì nữa!
    Đây là 1 đứa trẻ rất đặc-biệt, hai người hãy chăm sóc nó cẩn-thận. Ta quay về Ấn-Độ điều-tra thêm, sau đó sẽ liên-lạc lại với cậu bé sau.!"


    Lại được nghe nhắc nhở phải chăm sóc con mình, chúng tôi chỉ biết đáp “OK” mà thôi, và cũng không biết phải làm gì hơn nữa, cho nên sau đó, chúng tôi thả quên tất cả mọi chuyện luôn…


    (Còn tiếp...)



    Last edited by atoanmt; 10-02-2011 at 12:56 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 18-11-2012, 04:55 PM
  2. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  3. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-01-2011, 11:36 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •