kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: 9 giờ sáng mùng 1 tết ...rắn rơi trên trời xuống

  1. #1

    Mặc định 9 giờ sáng mùng 1 tết ...rắn rơi trên trời xuống

    Mở cửa box..
    kính chào cả nhà.
    chúc cả nhà 1 năm mới tràn đầy sức khỏe và đầy bình an đến với gia quyến.

    Sáng mùng 1 tết cháu không biết đi đâu nên phải ngồi ở nhà online tại phòng khách.bống nhiên nghe tiếng " phịch ." nhìn ra sân thì thấy 1 chú rắn màu xanh lá cây [cháu k biết rõ tên] từ trên trời rơi xuống.
    trong khi 2 bên hiên nhà cháu có 2 cây phát tài..k đủ độ cao để rắn rơi ra nghe tiếng như vậy được.. mà 2 cây cách xa chỗ rắn rơi xuống ầm 3,5m.
    còn sân thượng thì cao tầm 4m.. nhưng từ chỗ lan can gióng xuống mặt đất thì vẫn cách xa chỗ rắn rơi tầm 2.5m.
    xung quanh thì k hề có cây cối gì hết.sân nhà cháu thoáng lắm.

    ko biết ở đây có điềm gì ko. khi đó cả gia đình cháu đang xem tivi dứoi nhà.bố cháu thì đi chúc tết. mối cháu chứng kiến.
    khi chú rắn ấy rơi xuống nằm hướng quay ra đường.[ hướng bắc] .rồi quay lại nhìn vô cửa nhà cháu. khi đó cháu gọi chị gái ra xem.thì nó chạy thằng ra đường.. 2 chịi gái bảo cháu đập nó đi nhỡ nó cắn người thì nguy.nhưng tâm cháu đã gữi tại Thế giới vô hình cùng các vị tiền bối. nên cháu k muốn sát sanh vào ngày như thế này.
    đơn giản vì cháu nghĩ đó là 1 điềm.. có lẽ là điềm gỡ.tại vì những tháng cuối năm vừa rồi cháu gặp rất nhiều chuyện rắc rối về tiền bạc. cũng như tiếng tăm..côgn việc. học hành...lẽ nào 2 năm liên tục gặp chuyện ko hay ư??

    tiện đây cháu cũng muốn xin thỉnh 1 chậu ngãi về làm bạn cho vui..cuộc sống này bạn bè đến với cháu khó quá.nhưng k biết thỉnh ở đâu về nuôi.thỉnh thầy quangtich phapsu thì thầy bận suốt, thầy bảo nhờ người khác.mong chú bác cô dì giúp đỡ cháu .

    lời cuối thì cũng xin chúc cả nhà 1 năm mới vạn điều tốt đẹp mà mọi người thường chúc nhau đến với đại gia đình TGVH.

    hoàng lân.green3
    email : lehoanglan91@gmail.com

  2. #2

    Mặc định

    Sợ quá, sao bạn không lấy gao+ muối ném theo con rắn ấy.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi một lần Xem Bài Gởi
    Sợ quá, sao bạn không lấy gao+ muối ném theo con rắn ấy.
    thật sự khi đó cháu k biết nhiều..
    đã có lần nghe mọi ngừoi bảo. nằm mơ gặp người đói thì sáng ngày ném gạo. muối .
    nhưng lần này khi đó cuống quá.nên k biết hành động ra sao. mọi ngơời đòi đập nó. nhưng cháu lại cương quyết k cho. cháu đã chữi lại. cháu sợ nếu đập chết nó. mình sẽ gây ra nghiệp . cháu k muốn....
    email : lehoanglan91@gmail.com

  4. #4

    Mặc định

    Nongdandaklak đừng quá dị đoạn bạn ạ, mình nghĩ đơn giản là con rắn màu xanh thường nghe nói là rắn lục, hình như là loại rắn này có sở thích ăn chuột nữa, nhiều lúc đi tìm chuột thôi
    và mình còn nghe dân gian có câu nói là "gặp rắn thì đi, gặp qui ở lại" theo mình được sự giãi thích của người lớn là "niếu lúc bước chân ra đi đâu mà gặp phải rắn thì là tốt, vậy mình lấy theo khẩu tốt đi nha, coi như bạn gặp MAY MẮN hén
    chúc bạn một năm mới đầy thắng lợi mới :rose:
    Anh ơi giữ lấy mặn mà
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thattinh Xem Bài Gởi
    Nongdandaklak đừng quá dị đoạn bạn ạ, mình nghĩ đơn giản là con rắn màu xanh thường nghe nói là rắn lục, hình như là loại rắn này có sở thích ăn chuột nữa, nhiều lúc đi tìm chuột thôi
    và mình còn nghe dân gian có câu nói là "gặp rắn thì đi, gặp qui ở lại" theo mình được sự giãi thích của người lớn là "niếu lúc bước chân ra đi đâu mà gặp phải rắn thì là tốt, vậy mình lấy theo khẩu tốt đi nha, coi như bạn gặp MAY MẮN hén
    chúc bạn một năm mới đầy thắng lợi mới :rose:
    cám ơn tiền bối đã chỉ dạy.
    cháu nghe bố cháu bảo đó là rắn hổ gió .
    email : lehoanglan91@gmail.com

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Cổ nhân có câu dạy lại đời sau rằng : ( Ra đường gặp rắn thời may.
    Về nhà gặp rắn thời hay bị đòn).
    Phân tích qua điềm báo trên tức là - năm nay bạn sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn và thành công tốt đẹp. Bạn không đánh rắn là 1 điều tốt vì bạn đã có chữ Tâm trong mình rồi. hai nữa Rắn là hàng Quan Thiên đứng thứ 6 trong 12 con giáp - ứng vào chữ Lục, phiên âm theo ngữ hán việt là (LỘC) thì còn gì bằng. Khi bạn bước ra cửa tức đã phải đi ra ngoài rồi - ứng với cổ nhân - Khi đi gặp rắn thời may....
    Bấm độn theo quẻ Bát nhâm thì : đứng chữ Hưu - Nhàn rỗi. Bấm theo Lục Nhâm ứng vào Tốc Hỷ. từ đó suy ra Quẻ Hưu Tốc hỷ là quẻ đẹp đối nhau 1 cặp - Vậy năm nay bạn là người gặp được nhiều việc nhàn nhã bản thân, có việc làm mà đỡ tổn hao công sức và đồng nghĩa với câu ngồi Ruỗi mà ăn đấy. Bạn nên vui thay vì sợ hãi và hãy thấy đó là điềm may của 1 ngày đầu năm mà không mấy ai gặp được. Hãy gìn giữ cái Tâm mình từ bi, cái Ý của mình trong sáng, cái Khẩu của mình nói nhiều điều tốt đẹp ắt hẳn mọi sự sẽ được Toại Tâm. Chúc bình an và hạnh phúc.
    KPK

  7. #7

    Mặc định

    mình không rành về loài rắn nhiều, có nhiều vùng có tên gọi khác nhau nữa
    mình biết thì rắn màu xanh như lá cây là rắn lục, loại rắn này hay rình chột trong nhà, rất hiền, còn loại rắn hổ thì có hổ ngựa, hổ mang, bạn có thể search hình trên google, bạn sẽ biết loại rắn bạn gặp là loại rắn gì
    bạn làm tốt đó, vì muôn loài điều muốn sống, bạn không sát sanh ngày đầu năm là một việc tốt
    không biết bạn con nghe qua loài rắn cũng biết trả thù không ? mình có nghe qua mấy người giết rắn rồi mần thịt nhậu, còn một con sống lại nó trở về tìm trả thù cho bạn đời
    chuyện mình nghe truyền miệng chứ không chính mắt thấy, nhưng rất nhiều người sát nhận là có thật
    Anh ơi giữ lấy mặn mà
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    Cổ nhân có câu dạy lại đời sau rằng : ( Ra đường gặp rắn thời may.
    Về nhà gặp rắn thời hay bị đòn).
    Phân tích qua điềm báo trên tức là - năm nay bạn sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn và thành công tốt đẹp. Bạn không đánh rắn là 1 điều tốt vì bạn đã có chữ Tâm trong mình rồi. hai nữa Rắn là hàng Quan Thiên đứng thứ 6 trong 12 con giáp - ứng vào chữ Lục, phiên âm theo ngữ hán việt là (LỘC) thì còn gì bằng. Khi bạn bước ra cửa tức đã phải đi ra ngoài rồi - ứng với cổ nhân - Khi đi gặp rắn thời may....
    Bấm độn theo quẻ Bát nhâm thì : đứng chữ Hưu - Nhàn rỗi. Bấm theo Lục Nhâm ứng vào Tốc Hỷ. từ đó suy ra Quẻ Hưu Tốc hỷ là quẻ đẹp đối nhau 1 cặp - Vậy năm nay bạn là người gặp được nhiều việc nhàn nhã bản thân, có việc làm mà đỡ tổn hao công sức và đồng nghĩa với câu ngồi Ruỗi mà ăn đấy. Bạn nên vui thay vì sợ hãi và hãy thấy đó là điềm may của 1 ngày đầu năm mà không mấy ai gặp được. Hãy gìn giữ cái Tâm mình từ bi, cái Ý của mình trong sáng, cái Khẩu của mình nói nhiều điều tốt đẹp ắt hẳn mọi sự sẽ được Toại Tâm. Chúc bình an và hạnh phúc.

    rất cám ơn ý kiến chỉ dạy của vị tiền bối.
    cháu sẽ phải suy nghĩ nhiều về lời dạy này.
    cháu cũng mong trên con đường tu tâm của mình sẽ gặp ko gặp nhiều chông gai cũng như sẽ gặp được sự giúp đỡ của mọi người.
    cháu xin chân thành cám ơn.và chúc tiền bối 1 năm mới toàn điều tốt đẹp.
    hoàng lân
    email : lehoanglan91@gmail.com

  9. #9

    Mặc định

    Đức Phật có dạy, nếu như phát tâm từ đến loài rắn thì sẽ không bao giờ bị rắn cắn, và nếu có cắn đi nữa thì cũng không bao giờ chết.

    Nên phát tâm từ đến các loài rắn như sau:

    “Tôi có tâm từ đối với các Bi Rù Bắt Kha;
    tôi có tâm từ đối với các Ê Rà Ba Tha;
    tôi có tâm từ đối với các Cha Bi Dà Bu Ta;
    và tôi có tâm từ đối với các Canh Hà Gô Ta Ma.
    Tôi có tâm từ đối với các loài không chân;
    tôi có tâm từ đối với các loài hai chân;
    tôi có tâm từ đối với các loài bốn chân;
    tôi có tâm từ đối với các loài nhiều chân.
    Loài không chân đừng hãm hại tôi;
    loài hai chân đừng hãm hại tôi;
    loài bốn chân đừng hãm hại tôi;
    loài nhiều chân đừng hãm hại tôi.
    Hởi tất cả chúng sanh, tất cả các sinh vật,
    và hết thảy tất cả sanh linh,
    xin tất cả hãy thấy được các điều lành,
    chớ để xảy đến bất cứ điều gì xấu xa.
    Đức Phật là vô lượng,
    đức Pháp là vô lượng,
    đức Tăng là vô lượng,
    các loài bò sát như là các loài rắn,
    bọ cạp, rết, nhện, thằn lằn, chuột là có hạn lượng.
    Tôi đã thực hiện các sự bảo vệ,
    tôi đã thực hiện sự hộ trì,
    xin các sanh linh hãy tránh xa.
    Tôi đây đảnh lễ đức Thế Tôn,
    là bật Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác"
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thattinh Xem Bài Gởi
    mình không rành về loài rắn nhiều, có nhiều vùng có tên gọi khác nhau nữa
    mình biết thì rắn màu xanh như lá cây là rắn lục, loại rắn này hay rình chột trong nhà, rất hiền, còn loại rắn hổ thì có hổ ngựa, hổ mang, bạn có thể search hình trên google, bạn sẽ biết loại rắn bạn gặp là loại rắn gì
    bạn làm tốt đó, vì muôn loài điều muốn sống, bạn không sát sanh ngày đầu năm là một việc tốt
    không biết bạn con nghe qua loài rắn cũng biết trả thù không ? mình có nghe qua mấy người giết rắn rồi mần thịt nhậu, còn một con sống lại nó trở về tìm trả thù cho bạn đời
    chuyện mình nghe truyền miệng chứ không chính mắt thấy, nhưng rất nhiều người sát nhận là có thật
    mình thử search mà chưa thấy giống con nào hết.
    bố lại bảo là rắn hổ gió gì đó/.mình k biết.thấy to bằng ngón tay cái.dài tầm 60cm.mẹ mình bảo là nó đi tìm nước uống.mùa khô mà.ở tây nguyên.
    có ông chú đến chơi thì lại dọa. ra đường cẩn thận là tốt nhất.

    còn chuyện mà thattinh nói về rắn trả thù thì mình có nghe rồi.
    có lần mẹ về quê tận nghệ an.ông ngoại kể gần đó có gia đình dọn nhà.phát quang bụi rậm sau nhà. đêm nằm mơ có người về xin đừng phá nhà.
    hôm sau gd đó vẫn tiếp tục dọn dẹp.chặt cây cỏ.bụi rậm.đêm đó giấc mơ lại về.
    thế mà gd ko hề nghĩ ngợi. hôm sau dọn thì gặp 1 tổ rắn..mẹ con nhà bà ấy liền đập chết và làm thịt...ăn xong thì cả nhà bị chết.
    mình chỉ nghe vậy
    nhưng mình lại suy nghĩ rằng. đã là 1 sinh linh sống. thì ắt phải có hồn.giống như con người bị đánh thì sẽ phản ứng lại..
    sau khi nghe câu chuyện đó mình thấy hơi rợn khi gặp rắn..
    email : lehoanglan91@gmail.com

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kimthinh8484 Xem Bài Gởi
    Tại sao ai cũng chơi bùa ngải hết vậy . người âm họ khổ lắm rồi hi sinh cho mảnh đất này nhiều rồi , họ đau khổ biết nhường nào khi bị những người ích kỉ . độc ác sử dụng những trú nguyện để sai khiến họ làm việc cho mình . thậm chí cầm tù họ . hết thiên linh cái, linh nhi , em bé . rồi tới ngải dộc , trì chú trấn yểm , nuôi âm binh. Tâm địa mỗi ngày một ác lên . biết chút thần thông mở luân xa được . thì cho la giỏi nhưng đâu biết được la theo quỷ vương , bán mạng cho bóng tối . nói chung là chiếm hết 99,9% là chơi bùa ngải ,cầu xin v……..vvvvvvv.mình ước rằng chúng ta hạnh phúc được sống va làm người rồi thì hãy để cho họ yên nghỉ . đại kị
    Quan công , năm ông (thịt chó), đạo bà an giang , núi cấm, tất cả các tỉnh phía bắc là kị( thịt trâu ) . tòa thánh tây ninh họ kỵ ( cá chép) vv.vvvv. hồi giáo (thịt heo), một số ở ấn độ kị ( thịt rắn ) . ai chơi tới thủy thần sông nước thì kỵ ( ba ba , rùa , cá biển vvv.vvvvv), ai chơi tới thần núi thì kỵ (đại bàng , ó v…….) ngoài ra thì ăn được tất cả . ngoài ra có loại còn mạnh hơn cả bùa ngải
    Đó là xăm trên mình . các hình tâm linh . họ rất mạnh . nhưng đặc tính tất cả các đạo nào đị kị nhất là thịt
    Trâu . ngoài bùa ra ( mạnh nhất là trì trú không cần bùa hay ngải gì cả mà chỉ cần đọc trú thôi là người uy nghiệm . manh hơn ca bùa ngải mà các bạn không biết được là người đó có chơi hay không . kimthinh84@yahoo.com. Chơi bùa có hại bị điên , nóng tính , nói nhảm , hay bị đau đầu chóng mặt , cảm ( bác sĩ không tim ra bệnh) hay co người âm đi theo , gia đình hay cãi nhau sông không hạnh phúc . vvv.vvvvvvv. nếu bị trúng đị kị xui 1-2 năm phải ăn chay sám hối. trúng con nào thì biến thành con đó. Chó. Trâu v…vvvvv. Bỏ bùa người nào , hay trì trú , họ ăn đại kị đối phương hết nhiệm màu biểu hiện ốm bệnh, đi bệnh viện không tìm ra ngyên nhân vvv..vvvv . biểu hiện trúng bùa nhớ người đó , mệt mỏi buồn ngủ , nếu có con nhỏ biểu hiện đầy bụng , không muôn ăn , ốm bệnh sốt virut, v.vvvv. cách trị có người âm theo bôi rượu nhiều ăn đại kị của đối phương . điều kiện tuyệt đối không chơi ,ăn được tất cả . nếu chơi thì coi như không linh ngiệm.
    Khakha. Tốt nhất không chơi hay cầu xin gì hết . xin góp ý diễn đàn
    the end
    rất cám ơn ý kiến hay của bạn.mình cũng rõ thềm nhìu nhờ bài viết này,
    nhưng mình nghĩ cuộc sống tất nhiên phải taan theo 1 quy luật nào đó.
    nói k tục. nhưng bạn ăn uống tất bạn phải đi vệ sinh.
    con người cũng vậy. mình làm điều tốt với đời...thì điều tốt dễ dàng tới mình.. và ngược lại.ai cũng rõ.. nhưng " tin" hay ko là tùy từng người.
    qua diễn đàn này thì mình có niềm tin hơn nhiều.
    cám ơn bạn
    email : lehoanglan91@gmail.com

  12. #12

    Mặc định

    Ừkm đúng rồi rắn luôn có đôi nó hay , nếu 1 con bị giết con kia theo về tận nhà và cắn cả nhà trả thù đó . Cẩn thận đừng sát sanh

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nongdandaklak Xem Bài Gởi
    Mở cửa box..
    kính chào cả nhà.
    chúc cả nhà 1 năm mới tràn đầy sức khỏe và đầy bình an đến với gia quyến.

    Sáng mùng 1 tết cháu không biết đi đâu nên phải ngồi ở nhà online tại phòng khách.bống nhiên nghe tiếng " phịch ." nhìn ra sân thì thấy 1 chú rắn màu xanh lá cây [cháu k biết rõ tên] từ trên trời rơi xuống.
    trong khi 2 bên hiên nhà cháu có 2 cây phát tài..k đủ độ cao để rắn rơi ra nghe tiếng như vậy được.. mà 2 cây cách xa chỗ rắn rơi xuống ầm 3,5m.
    còn sân thượng thì cao tầm 4m.. nhưng từ chỗ lan can gióng xuống mặt đất thì vẫn cách xa chỗ rắn rơi tầm 2.5m.
    xung quanh thì k hề có cây cối gì hết.sân nhà cháu thoáng lắm.

    ko biết ở đây có điềm gì ko. khi đó cả gia đình cháu đang xem tivi dứoi nhà.bố cháu thì đi chúc tết. mối cháu chứng kiến.
    khi chú rắn ấy rơi xuống nằm hướng quay ra đường.[ hướng bắc] .rồi quay lại nhìn vô cửa nhà cháu. khi đó cháu gọi chị gái ra xem.thì nó chạy thằng ra đường.. 2 chịi gái bảo cháu đập nó đi nhỡ nó cắn người thì nguy.nhưng tâm cháu đã gữi tại Thế giới vô hình cùng các vị tiền bối. nên cháu k muốn sát sanh vào ngày như thế này.
    đơn giản vì cháu nghĩ đó là 1 điềm.. có lẽ là điềm gỡ.tại vì những tháng cuối năm vừa rồi cháu gặp rất nhiều chuyện rắc rối về tiền bạc. cũng như tiếng tăm..côgn việc. học hành...lẽ nào 2 năm liên tục gặp chuyện ko hay ư??

    tiện đây cháu cũng muốn xin thỉnh 1 chậu ngãi về làm bạn cho vui..cuộc sống này bạn bè đến với cháu khó quá.nhưng k biết thỉnh ở đâu về nuôi.thỉnh thầy quangtich phapsu thì thầy bận suốt, thầy bảo nhờ người khác.mong chú bác cô dì giúp đỡ cháu .

    lời cuối thì cũng xin chúc cả nhà 1 năm mới vạn điều tốt đẹp mà mọi người thường chúc nhau đến với đại gia đình TGVH.

    hoàng lân.green3
    KHÔNG SÁT SANH HẠI VẬT VÔ CỚ,,, vậy là quý lắm rước một loại ngãi về chơi
    nếu người giử tâm như cháu thì tốt lắm, nhưng có điều là người (xấu) ta khi thấy cháu có chậu ngãi thì thường là sẽ cho rằng cháu là người học hoặc giỏi bùa ngãi sẽ mang lại rắc rối không biết bao giờ

  14. #14

    Mặc định

    cách đây 3 năm trong tủ đồ của chị mình xuất hiện 1 loại rắn màu nâu trông rất kinh,do lúc đó nhà chưa biết nên đã nhờ bác hàng xóm sang đập
    mình ko biết việc đó có điềm j ko,vì tủ đây là loại tủ gỗ,chỉ có 1 cửa ko biết làm sao con rắn chui vào đc
    và nếu lỡ đánh chết rồi thì có cách nào rửa đc tội ko

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi diemvuonglenh Xem Bài Gởi
    KHÔNG SÁT SANH HẠI VẬT VÔ CỚ,,, vậy là quý lắm rước một loại ngãi về chơi
    nếu người giử tâm như cháu thì tốt lắm, nhưng có điều là người (xấu) ta khi thấy cháu có chậu ngãi thì thường là sẽ cho rằng cháu là người học hoặc giỏi bùa ngãi sẽ mang lại rắc rối không biết bao giờ
    chào chú.
    vì cuộc sống của cháu trước nay. cháu đã làm nhiều điều không tốt, không phải đạo. nên từ nay cháu muốn mình thay đổi.. từ cả suy nghĩ tới hàh động.cháu muốn thay đổi.
    nhưng cháu lại thấy có nhiều người cho rằng chơi ngãi là xấu..
    nếu là xấu,, vậy nhưng cha mẹ kém may mắn không sinh được con từ chính khúc ruột mình.mà phải nhận con nuôi.và họ rất yêu thương.chăm sóc như con ruột mình...họ đã ban 1 cuộc sống.vậy họ là người xấu không.
    chơi ngãi cũng giống như nuôi, chăm sóc một sinh linh....

    cháu cũng rõ rằng.tâm ác - gặp ác. nhưng nếu tâm ta hướng thiện, thì chuyện gì sẽ đến...nếu vẫn mãi điều ác tới thì liệu con người chúng ta có đủ kiên trì tu tâm nữa không?

    cám ơn lời góp ý của chú và mọi người
    Hoàng Lân
    email : lehoanglan91@gmail.com

  16. #16

    Mặc định

    do la mot diem xui
    day ban a

  17. #17

    Mặc định

    hoi bua anh toi cug dap mot con ran luc
    roi ngay mai thay them mot con nhu vay nua ma dap ko dc

  18. #18

    Mặc định

    không sao đâu bạn ơi
    cứ yên tâm đi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 28-01-2011, 08:34 AM
  3. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM
  4. Nguồn gốc loài người
    By compassion in forum Đạo Phật
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 05-01-2011, 01:37 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •