Nguồn: http://dobatnhi.wordpress.com/2011/0...ren-mat-trang/

Daily News Analysis (22/01/2011). Vào Thứ Năm và Thứ Sáu tại Mumbai, Goa và Bihar (Ấn Độ), nhiều nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy linh ảnh Đức mẹ Maria ẵm chúa Giêsu hiện ra trên Mặt Trăng.

Câu chuyện này lại làm dấy lên nỗi lo sợ về ngày tận thế sắp xảy ra. Cộng với tin đồn thêu dệt, các linh mục đã yêu cầu các tín hữu phải kiểm soát chính mình không để vấn đề nghiêm trọng xảy ra.

Nhiều người đã nhìn thấy linh ảnh này và họ tin đó là thông điệp nói về “ngày tận thế”.

Hình ảnh Đức Mẹ được được các nhân chứng nhìn thấy cho biết là rất rõ ràng một cách kỳ lạ, trong khi buổi tối hôm đó trời có sương mù. Joseph Dias, người nhìn thấy hình ảnh, từ Santa Cruz nói: “Có hình ảnh giống như Đức mẹ đội trên đầu một vương miện. Đó là một mảng tối rất rõ và không khó để nhận ra”.

Tại vùng Goa, bầu trời trong xanh và người ta đã nhìn thấy hình ảnh sống động hơn. Apollo D’Souza, một cư dân của làng Candolim, cho biết ông đã nhìn thấy linh ảnh này vào đêm Thứ Năm và đã chỉ cho một người bạn Hindu thấy.

“Khoảng 21:30 tôi là người đầu tiên nhìn thấy linh ảnh. Sau đó mẹ và con trai 8 tuổi của tôi cũng được thấy. Tôi cũng đã báo cho những người hàng xóm biết điều này”.

D’Souz là một nhân viên Ngân hàng thuộc bộ phận máy ATM, ông không nghĩ nhiều về ý nghĩa của linh ảnh đó. Nhưng rất nhiều người hàng xóm của ông nói trong đó có ẩn chứa lời tiên tri, một số còn nói “Vương Quốc của các vị tiên đang đến gần”.

Dias cho biết, “Tại các thành phố người ta không mấy chú ý đến điều này, nhưng ở các làng quê đã bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi về ngày tận thế. Mọi người nghĩ rằng thế giới sẽ kết thúc trong một năm, và hình ảnh kia là thông điệp cảnh báo”.

“Chúng tôi không quá quan trọng vấn đề Chúa Giêsu ở trên Mặt Trăng, bởi vì Ngài đã ở trong trái tim chúng tôi. Các tín đồ Kitô tin rằng thế gian này do Chúa tạo ra và Ngài có thể hiện hình ảnh của mình ở bất cứ đâu khi Ngài muốn”, một linh mục phát biểu.

Đức Cha Tony Charanghat, phát ngôn viên của Tổng Giáo Phận Bombay, phát biểu: “Chúng tôi không có bình luận gì về những trường hợp như thế này, và gửi lời khuyên của Giáo phận đến các Kitô hữu là chúng ta không nhìn thấy gì cả. Trong tôn giáo có nhiều vấn đề phải được xem xét và nhìn nhận dưới nhiều khía cạnh khác nhau”.

Trong khi các nhà khoa học giải thích rằng, hiện tượng vừa qua do ảo ảnh được tạo ra từ ánh sáng Mặt trời chiếu vào bề mặt nhấp nhô của Mặt trăng. Tiến sĩ JJ Rawal, cựu giám đốc Nehru Planetarium và chủ tịch hội thiên văn Indian Planetary Society, phát biểu: “Do bầu khí quyển của Mặt trăng gần như không có khí quyển nên các thiên thạch đâm vào và tạo ra bề mặt nhấp nhô. Ánh sáng mặt trời khi rơi vào các vùng trũng này tạo nên các mảng đậm nhạt khác nhau. Và trước đây chính Galileo cũng từng gọi các vùng đen này là biển Tranquility. Tương tự như thế, những vùng trũng này có thể tạo ra bất cứ hình hình ảnh nào mà thoạt nhìn có thể trông giống người hay động vật.”

Manoj R Nair

Daily News Analysis