Bà chủ thấy nhắc 2 lần mà 2 thanh niên không ý kiến gì, nên thôi. Sau đó 2 chàng về nhà đi ngủ, không vấn đề gì. Hôm sau 2 chàng thanh niên lại đi chơi đêm như thường lệ, và rẽ vào quán nước hôm qua. Vào quán một lúc, hai người hỏi bà chủ:Tối hôm qua, bà nói có ai canh xe cho chúng tôi? Bà ấy bảo: Đúng rồi, tôi thấy cô gái người đậm, da đen,mắt sắc tóc hơi dài, mũi hơi tẹt, mặt tròn.....Khi các cậu đi khỏi quán thì cô ấy cứ bám vào phía sau xe, chạy theo sau 2 cậu cho đến khi khuất ở lối rẽ thì tôi không nhìn theo được nữa. Tôi thấy lạ rằng sao bạn gái mà lại để như vậy?Khi nghe bà chủ tả hình dáng cô gái, hai thằng đã rợn tóc gáy và biết là ai rồi. Nghe thấy thế, hai thằng không nói gì và lẳng lặng bỏ về.Hôm sau đến nhà thầy, thầy gọi ra như sau: Cái cô Ngọc bị chết điện giật( do đi xem ti-vi cùng em trai về trong đêm gió bão ở xóm Bờ Đê cầu Niệm, dây điện đứt và Ngọc đi trước đêm mịt mùng nên bị dây điện choàng vào cổ, cô chỉ kịp kêu tên em trai. Thằng em kinh hồn lùi lại nên thoát chết. Cách đó chừng mấy xóm đêm đấy cũng có ông già chết điện do dây điện ngoài đường đứt rơi vào. Ngọc là người yêu của cậu thanh niên đi chơi cùng cậu kia, cậu kia là anh họ của Ngọc. Vì vẫn yêu cậu thanh niên kia, nên Ngọc ngày đêm bám theo như lúc sống. Về sau cậu kia phải làm lễ cắt duyên. Nhưng từ đấy trở đi ở xóm Bờ Đê không thấy tai nạn đó xảy ra nữa.
Bookmarks