kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Người ở đâu lúc cuối năm này?



    Người ở đâu lúc cuối năm này?

    Thơ: Cao Thoại Châu

    Tôi nhớ người vào lúc cuối năm
    Gây gây một chút lạnh âm thầm
    Những vỉa hè thốt nhiên cùng dậy muộn
    Sau giấc ngủ dài như rộng thêm hơn

    Tôi vẫn đi qua khá nhiều thảng thốt
    Như đi qua vết lủng trên đường
    Là lúc ấy biết bao dằn xóc
    Cả bên ngoài, dằn xóc cả bên trong

    Nhớ nhung ơi, cũng cần địa chỉ
    Bao lâu tôi vẫn bặt tin người
    Giữa sóng gió cánh buồm như bị rách
    Biển thế nào tôi vẫn ra khơi

    Và sáng nay gió nhiều hơn mọi bữa
    Cuối năm rồi tôi lại thấy cô đơn
    Thấy lác đác dăm căn nhà đóng cửa
    Giữa dòng cuồn cuộn của thời gian

    Người ở đâu, hoa đã về rồi
    Khắp phố sá bừng lên rực rỡ
    Những hương ấy và người ơi sắc ấy
    Làm lẻ một người, lẻ một người thôi!

    Thêm một Tết, lại thêm tờ lịch
    Đêm giao thừa điện thoại vẫn không reo
    Hồn tôi hóa vô tri vô giác
    Im lìm tan tác biết bao nhiêu

    Cuối năm rồi, ở tận nơi đâu
    Giọng nói ấy vẫn trong như nước lọc
    Tự hỏi cuối năm trời và đất
    Sao cứ đành biền biệt cách xa nhau

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    ... một thời đã xa
    haiz...........................

  3. #3
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mothoidaxa Xem Bài Gởi


    Người ở đâu lúc cuối năm này?

    Thơ: Cao Thoại Châu

    Tôi nhớ người vào lúc cuối năm
    Gây gây một chút lạnh âm thầm
    Những vỉa hè thốt nhiên cùng dậy muộn
    Sau giấc ngủ dài như rộng thêm hơn

    Tôi vẫn đi qua khá nhiều thảng thốt
    Như đi qua vết lủng trên đường
    Là lúc ấy biết bao dằn xóc
    Cả bên ngoài, dằn xóc cả bên trong

    Nhớ nhung ơi, cũng cần địa chỉ
    Bao lâu tôi vẫn bặt tin người
    Giữa sóng gió cánh buồm như bị rách
    Biển thế nào tôi vẫn ra khơi

    Và sáng nay gió nhiều hơn mọi bữa
    Cuối năm rồi tôi lại thấy cô đơn
    Thấy lác đác dăm căn nhà đóng cửa
    Giữa dòng cuồn cuộn của thời gian

    Người ở đâu, hoa đã về rồi
    Khắp phố sá bừng lên rực rỡ
    Những hương ấy và người ơi sắc ấy
    Làm lẻ một người, lẻ một người thôi!

    Thêm một Tết, lại thêm tờ lịch
    Đêm giao thừa điện thoại vẫn không reo
    Hồn tôi hóa vô tri vô giác
    Im lìm tan tác biết bao nhiêu

    Cuối năm rồi, ở tận nơi đâu
    Giọng nói ấy vẫn trong như nước lọc
    Tự hỏi cuối năm trời và đất
    Sao cứ đành biền biệt cách xa nhau
    hay quá bạn ơi....:rose:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  4. #4

    Mặc định

    ... với mình cảnh này j chẳng có vài năm nay rồi, sáng m1 tết thấy đường vắngver, k khí thật trong lành, nhg chỉ 1 chút sau xe cộ chạy rầm rập,đường phố lại tắc chả khác gì những ngày bthg là mấy
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  5. #5

    Mặc định

    Cảm xúc trào về....
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  6. #6
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    mún khóc quá..........
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    mún khóc quá..........
    Bè dùm lão,hức hức T______T
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    lại một năm trôi qua trong âm thầm và lặng lẹ.Hy vọng những ngày đầu năm hên 1 tí,để gỡ lại những gì đã mất hồi năm trước.
    haiz...........................

  9. #9

    Mặc định

    Đố (/hỏi) các bạn những sắc mầu hởi đo đỏ hồng hồng trên vỉa hè là gì ?

    (Ai là dân cày đường nhựa phố cổ thì thì đừng trả lời vội nhé)

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DMT Xem Bài Gởi
    Đố (/hỏi) các bạn những sắc mầu hởi đo đỏ hồng hồng trên vỉa hè là gì ?

    (Ai là dân cày đường nhựa phố cổ thì thì đừng trả lời vội nhé)
    trả lời luôn đi
    haiz...........................

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    trả lời luôn đi
    Xác pháo :D

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DMT Xem Bài Gởi
    Xác pháo :D
    gì mà có chiến tranh ở đây?
    haiz...........................

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    gì mà có chiến tranh ở đây?
    không phải đạn pháo, pháo binh
    mà là pháo đùng, pháo tép, pháo bánh, băng pháo, quả pháo, pháo loong(ống bơ), pháo xịt....

    xem thêm ở đây
    http://ddth.com/showthread.php?t=167873

    (sáng mùng 1 tết, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ đi nhặt pháo xit, về mở ra lấy thuốc pháo)
    Lúc trước có 1 bài viết về xác pháo lẫn với cánh hoa đào...
    Last edited by DMT; 25-01-2011 at 08:13 PM.

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DMT Xem Bài Gởi
    không phải đạn pháo, pháo binh
    mà là pháo đùng, pháo tép, pháo bánh, băng pháo, quả pháo, pháo loong(ống bơ), pháo xịt....

    xem thêm ở đây
    http://ddth.com/showthread.php?t=167873

    (sáng mùng 1 tết, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ đi nhặt pháo xit, về mở ra lấy thuốc pháo)
    Lúc trước có 1 bài viết về xác pháo lẫn với cánh hoa đào...
    cái thềm đỏ là do rứa nứ !
    haiz...........................

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Mới đây lại 1 năm trôi qua rồi...nhanh quá...nhanh như 1 cái chớp mắt vậy :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đạo Phật Có 8 Lớp Học
    By phimanh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 09:33 PM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. Tâm sự của một người về Bát Nhã
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 03-06-2011, 08:26 AM
  4. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  5. NGÀY TẬN THẾ Ngày 21 Tháng 10 Năm 2011
    By 123456789 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 05-04-2011, 06:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •