Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 35

Ðề tài: Giúp em với em cần gấp lắm lắm....

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Unhappy Giúp em với em cần gấp lắm lắm....

    Số là có nhỏ bạn...nó quen thằng này 2 năm rồi , nó sống lệ thuộc vào thằng này lắm . Mà k hiểu sao k có chuyện gì thằng lại đòi ct nó bảo là chán nó lắm rồi . Nó yếu đuối , uống thuốc ngủ tự tữ mà k chết đi súc ruột về , mà thằng này cũng ko thèm nhìn mặt nó nữa . Bây giờ nó cứ ngơ ngơ , nó nhờ giúp nó tìm bùa yêu kéo thằng đó về , khuyên bảo mãi nó cũng quyết chí như vậy nên chịu thôi , bạn bè k bỏ đc .
    Mấy "thầy" giúp dùm em nhé , đag cần gấp....

  2. #2

    Mặc định

    có ban nào giúp mấy đứa nhỏ ko???? để chúng kêu la cầu cứu như thế các bqn5 ko thấy đau lòng sao????

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi syntron Xem Bài Gởi
    Số là có nhỏ bạn...nó quen thằng này 2 năm rồi , nó sống lệ thuộc vào thằng này lắm . Mà k hiểu sao k có chuyện gì thằng lại đòi ct nó bảo là chán nó lắm rồi . Nó yếu đuối , uống thuốc ngủ tự tữ mà k chết đi súc ruột về , mà thằng này cũng ko thèm nhìn mặt nó nữa . Bây giờ nó cứ ngơ ngơ , nó nhờ giúp nó tìm bùa yêu kéo thằng đó về , khuyên bảo mãi nó cũng quyết chí như vậy nên chịu thôi , bạn bè k bỏ đc .
    Mấy "thầy" giúp dùm em nhé , đag cần gấp....
    Vì 1 người con trai không yêu mình mà đi tự tử đúng là đồ bất hiếu tử

    Thân thể tóc tay mạnh khỏe là ơn cha mẹ , chẳng dám hủy hoại là hiếu trước tiên của kẻ làm con , giữ gìn thân thể khỏe mạnh , tinh thần minh huệ , cần mẫn đèn sách để có công danh với người và giúp đời để lại tiếng tốt muôn đời cho cha mẹ thơm lây là hiếu tột cùng của đạo HIẾU vậy !

    Sợ mình dịch có trật xin chép nguyên văn

    THÂN THỂ PHÁT PHU THỌ CHI PHỤ MẪU
    BẤT CẢM HỦY THƯƠNG HIẾU CHI THỦY DÃ
    LẬP THÂN HÀNH ĐẠO DƯƠNG DANH HẬU THẾ
    DĨ HIỂN PHỤ MẪU HIẾU CHI CHUNG DÃ !!!


    Bình tĩnh nhé bạn gái dại vì tình , đừng manh động theo cảm tính nhất thời mà phải ôm hận ngàn thu ...thế gian chắc hết con trai rồi á .....


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi syntron Xem Bài Gởi
    Số là có nhỏ bạn...nó quen thằng này 2 năm rồi , nó sống lệ thuộc vào thằng này lắm . Mà k hiểu sao k có chuyện gì thằng lại đòi ct nó bảo là chán nó lắm rồi . Nó yếu đuối , uống thuốc ngủ tự tữ mà k chết đi súc ruột về , mà thằng này cũng ko thèm nhìn mặt nó nữa . Bây giờ nó cứ ngơ ngơ , nó nhờ giúp nó tìm bùa yêu kéo thằng đó về , khuyên bảo mãi nó cũng quyết chí như vậy nên chịu thôi , bạn bè k bỏ đc .
    Mấy "thầy" giúp dùm em nhé , đag cần gấp....
    Bạn mà giúp người nữ kiểu này thì chỉ mang nghiệp thôi chứ chẳng giải quyết được gì. Bùa yêu chỉ giữ được thể xác chứ ko giữ được tâm hồn, sử dụng nó thì mai này sẽ phải trả giá, tốt nhất là tránh xa nó. Mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo tự nhiên và luật nhân quả. Hy vọng bạn gái sẽ nhận thức được điều này !
    Trương Văn Tuấn

  5. #5

    Mặc định

    @ Thien Niem: hợp lý!


    @nguoiconhukhong: thế gian lúc nào mà chẳng có người kêu la hả bạn? No cũng la, đói cũng la, được cũng than mà mất cũng trách. Cho nên không nhất thiết phải thành siêu nhân đâu bạn.

    @syn: mong muốn giúp bạn thì tốt. Nhưng cũng phải tùy duyên chứ bạn. Khuyến khích bạn chỉ nên "dùng thứ khác" khi khả năng thực tại không giải quyết được.

    p/s: Bạn cứ bảo người con gái đó, thắp 3 cây nhang lên xong cởi trần ra, treo lên cổ cái bảng "Tui cần bồ", chạy bộ đến nhà Necro đi thì Necro sẽ chỉ cho cách làm bùa yêu cho.

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Tất nhiên mấy loại này phải nhờ phù thủy ma thuật rồi,bởi chỉ có họ mới dám thay đổi quyền tự do con người.Tức thằng kia không muốn cũng lôi đầu nó về,nhưng chỉ sau 1 tháng bắt buộc phải gỡ liền,thời gian để nó gỡ cũng phải mất 3 năm,sau 3 năm thì mọi thứ trở lại bình thường.Nếu không chịu gỡ thì nó điên điên khùng khùng thì đừng ân hận vì lấy 1 thằng chồng bệnh tật nhé.
    haiz...........................

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Necro Xem Bài Gởi
    @ Thien Niem: hợp lý!


    @nguoiconhukhong: thế gian lúc nào mà chẳng có người kêu la hả bạn? No cũng la, đói cũng la, được cũng than mà mất cũng trách. Cho nên không nhất thiết phải thành siêu nhân đâu bạn.

    @syn: mong muốn giúp bạn thì tốt. Nhưng cũng phải tùy duyên chứ bạn. Khuyến khích bạn chỉ nên "dùng thứ khác" khi khả năng thực tại không giải quyết được.

    p/s: Bạn cứ bảo người con gái đó, thắp 3 cây nhang lên xong cởi trần ra, treo lên cổ cái bảng "Tui cần bồ", chạy bộ đến nhà Necro đi thì Necro sẽ chỉ cho cách làm bùa yêu cho.
    khá lắm /mong dc kết bạn

  8. #8

    Mặc định

    mọi thứ có nhân tất có quả,có nhấn ắt có duyên,mọi việc đều như vậy cả,hết thảy chẳng ngoài nhân duyên,khi duyên hòa hợp đầy đủ thì ở bên nhau hết duyên có níu kéo cũng vô ích.! nếu bạn mất thì mất 1 kẻ ko iu mình,còn họ mất là mất 1 kẻ rất iu họ,sao khờ dại như thế!

  9. #9
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi syntron Xem Bài Gởi
    Số là có nhỏ bạn...nó quen thằng này 2 năm rồi , nó sống lệ thuộc vào thằng này lắm . Mà k hiểu sao k có chuyện gì thằng lại đòi ct nó bảo là chán nó lắm rồi . Nó yếu đuối , uống thuốc ngủ tự tữ mà k chết đi súc ruột về , mà thằng này cũng ko thèm nhìn mặt nó nữa . Bây giờ nó cứ ngơ ngơ , nó nhờ giúp nó tìm bùa yêu kéo thằng đó về , khuyên bảo mãi nó cũng quyết chí như vậy nên chịu thôi , bạn bè k bỏ đc .
    Mấy "thầy" giúp dùm em nhé , đag cần gấp....
    bùa yêu...giá 80 triệu, ai mua thi lên tiếng.
    có tác dụng hay không thì còn tùy thuộc vào gia chủ..:D
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  10. #10

    Mặc định

    :)) 80tr được chia làm 4 phần như sau hểy đại ca:

    20tr bỏ túi trước (nhân bất vị kỷ mà, để tẩm bổ lấy sức giúp người khác nữa chứ)

    20tr nhằm tuốt lại thân chủ :D đảm bảo lột xác từ quạ đen thành công đẹp đẽ

    20tr công đi săn 1 anh chàng đẹp trai, con nhà ngàu, tài giỏi :">

    20tr góp vào quỹ phát triển TGVH, vừa tái tạo sân chơi, vừa trả công bán hàng dùm =)) hay là dùng nó cho kế hoạch B cũng được

  11. #11

    Mặc định

    Mình khuyên bạn một câu nha.

    Cái gì lệ thuộc là không bao giờ tốt đâu. Hãy nhìn bạn của bạn kìa lệ thuộc vào người kia và kết quả ra sao? Tốt nhất là tự mình cố gắng vượt qua,mong là thời gian sẽ giúp bạn của bạn.

  12. #12

    Mặc định

    Eo ơi các bác lấy đắt thế em nó sợ bây giờ. Dù gì cũng là bậc đàn anh phải lo cho em nó chứ .
    Em biết các bác đùa thôi , chứ thật lòng các bác thương cho hoàn cảnh của em nó song các bác không dám nói thật lòng mình vì có rất nhiều lý do. Vậy em xin làm người thông ngôn của các bác cho em nó hiểu nhé, không anh em lại dễ xa cách do hiểu nhầm.
    1. Cô bạn của em nhỏ mang 1 tình yêu con gái ( chân thành và mãnh liệt) dành hết cho chàng trai kia, vì những lý do chỉ có nhỏ bạn em và chàng trai kia hiểu nên nhỏ bạn em trở nên chán nản và tìm đường quyên sinh. Song nghiệp vẫn đòi, duyên giữa 2 người đó chưa đứt ( Cô ấy yêu trong mường tượng đến ngay ngô và cuồng dai( sorry hơi quá lời nhé), con người giờ của cô ấy là con người lúc cao trào của tình yêu quá khứ chứ không phải là con người hiện tại.)Bởi vậy dù chàng trai kia có quay về hay không thì cô bạn của em đã thật sự rất tổn thương rồi, cái chính là em cần : gần gũi động viên và vực lại con người sau tai nạn này của cô ấy( nghĩa là em tác động làm thay đổi bạn em để giúp nhỏ vượt qua cú sốc này . )Dù duyên ác song may mắn nhỏ vẫn còn có em bên cạnh , hãy làm thần hộ mạng cho bạn của em nhé, tất cả là nhân duyên cả đấy.
    2. Chuyện bùa yêu là có thật nhưng nhỏ bạn em nên tìm hạnh phúc mới- tìm 1 người đàn ông yêu thương chân thành nhỏ , luôn bao bọc chở che cho nhỏ . Nhỏ đã sống quá phụ thuộc ,nhưng giờ nhỏ đã lớn nhỏ cần phải tự đi bằng đôi chân của mình đừng nên suy nghĩ dựa vào bùa yêu mà làm khổ hạnh phúc tự nhiên cả đời của nhỏ đấy. Tuy nhiên có 1 món bùa mà không chú như thế nào thù tuy bạn nhé: Bạn hãy tặng bạn em con lật đật và bạn hãy nói : mình mong bạn luôn là 1 phần của người bạn này.
    Các bác và các anh ở đây luôn lắng nghe và chia sẻ cùng các em , mạnh mẽ lên nhé , sự thật đôi khi chẳng phải là màu hồng em ạ.
    Chúc nhỏ của e và e luôn mạnh khỏe và thành đạt .
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  13. #13

    Mặc định

    kiếp này như vậy ắt do kiếp trước bạn phụ nhiều người . có nhân có quả , chỉ mong bạn ý sớm hồi tỉnh mà tu tập chứ chết mà đã hết thì nhiều ng chết lắm . đừng nghĩ đến bùa yêu nhé . làm ko được là hại đến thân đó .
    vài dòng tâm sự . KT84

  14. #14

    Mặc định

    bần cùng sinh đạo tặc nhé....lấy máu kinh nguyệt của người con gái đó bỏ vào đồ ăn thức uống cho nhỏ kja ăn là được....nam mô a Di Đà Phật

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Mình cũng thất tình hoài..lần nào cũng đau thấu tim gan mừh..cuối cùng vẫn vượt qua được đó thôi ...bạn đem liều thuốc THỜI GIAN cho bạn của bạn dùng..trước sau cũng khỏi mà :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  16. #16

    Mặc định

    Sân si tham hận, 4 chữ cũng là vì chữ Tình. Oan trái!!!

  17. #17
    Đai Xanh Avatar của bedixedap
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ấp Văn Hóa....
    Bài gởi
    186

    Mặc định

    Vậy tình duyên e lận đận thì có phải gọi là nghiệp ko mọi người? xinh xắn, vui vẻ, thế mà đường tình duyên ko đâu vào đâu...bạn bè e ko xinh xắn nhìn bình thường thế mà có gia đình đầm ấm hạnh phúc, thế có phải gọi là hồng nhan bạc phận ko? Nhiều khi suy nghĩ, tình yêu đang vui vẻ hạnh phúc thì đùng 1 cái chia tay với 1 lý do rất vô duyên lãng nhách...mới đây e có wen 1 anh chàng vừa hợp tuổi vừa hợp mạng, vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu, ko hề lớn tiếng cãi nhau, thế mà chỉ cãi nhau 1 lần là chia tay 1 cái rụp...số e nó cứ làm sao ý...có ai giúp dùm e ko? em gần 30t rồi...hix hix..

  18. #18

    Mặc định

    Ôi tự tử vì 1 thằng con trai bỏ mình, BẤT HIẾU quá! Cô ấy ko nghĩ đến việc bố mẹ mình sẽ đau lòng như thế nào khi đứa con gái mang nặng đẻ đau, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ suốt mấy chục năm trời lại ngu si từ bỏ cuộc sống của mình chỉ vì 1 thằng đàn ông phụ bạc hay sao?
    Mong sao bạn gái đó sớm tỉnh ngộ!

  19. #19
    Đai Đen Avatar của thần lô thánh chủ
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Mạc Bắc Thảo Nguyên
    Bài gởi
    672

    Mặc định

    anh khuyên em 1 câu này : bảo bạn em , uống 1 chút thuốc ngủ cho dễ ngủ . ngủ 1 giấc thật say đến sáng . ngủ dậy ngồi 1 lúc nghĩ lại xem đêm có nằm mơ gì không ? nếu nằm mơ thì luận ra số mang hết tiền trong nhà khoảng vài chục triệu ra đánh 1 con lô . nếu trúng thì anh dám chắc bạn em sướng như điên , em và bạn em sẽ đi đến quán rượu ốc nhậu một trận quên sầu . chắc chắn với số tiền trúng lô sẽ làm bạn em quên ngay thằng bạc tình kia . còn nếu không trúng thì coi như " đốt tiền đi theo tình " rồi tự tử vẫn chưa muộn ! anh vẫn thường làm thế mỗi khi thất tình và lần nào cũng trúng quả lô ha ha ha ! nếu vẫn không giải quyết được vấn đề mời em liên hệ nick chat : quanduidichat_dutkhoatdeptrai_99 anh sẽ dạy cách làm bùa yêu ! mong bạn em sớm tỉnh ngộ vì trên đời còn nhiều cái rất hay mà ta chưa tận hưởng !
    Thành Viên Dễ Tính Nhất Diễn Đàn :big_grin:

  20. #20

    Mặc định

    Duyên nợ không thành ta xa nhau là hơn !Công Cha nghĩa Mẹ nặng bằng Non !Chớ nên hy sinh thân mạng chẳng được gì !Còn bị thế gian người cười chê ! Gia đình buồn tủi bởi do ta ! Kiếp sau làm sao trả được ! Khuyên người tĩnh mộng mê tình si ! Chết đi chẳng có lợi gì, sống để cho người biết nhục ! phấn đấu lên và kiên trì là kinh nghiệm sống cho mai sau con cháu !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cứu em với !!!
    By trumsodo in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 07-10-2012, 11:51 PM
  2. Em cần giúp đỡ !!!!!!
    By spiritmoon in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 29-01-2012, 11:03 PM
  3. Cần các anh chị có kinh nghiệm chỉ giúp em!!!!!!!!!!
    By daigiad2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 31-12-2010, 10:05 PM
  4. [KHẨN CẤP] MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI
    By x_men2511 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 28-12-2010, 01:27 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •