LONG ĐẦU HÝ THỦY.
Rồng xanh xuống rỡn - nước sông Trà
Nước tỏa đầu rồng - sóng vãi hoa
Lớp lớp đá cao - soi đáy biếc
Long lanh cát trắng - nhuộm dương tà
Mây nghiêng Thiên Ấn - in vừng đậm
Gió vọng sa kỳ - động sóng xa
Hý Thủy Long Đầu - gieo nhật nguyệt
Sông Trà Khúc nổi - cuộn yên ba
1. Rồng xanh xuống rỡn
Nước tỏa đầu rồng
Lớp lớp đá cao
Long lanh cát trắng
Mây nghiêng Thiên Ấn
Gió vọng sa kỳ
Hý Thủy Long Đầu
Sông Trà Khúc nổi...!
2. Nước sông Trà - sóng vãi hoa
Soi đáy biếc - nhuộm dương tà
In vừng đậm - động sóng xa
Gieo nhật nguyệt - cuộn yên ba.
3. Rồng xanh đầu rồng
Nước tỏa xuống rỡn
Lớp lớp cát trắng
Long lanh đá cao
Mây nghiêng sa kỳ
Gió vọng Thiên Ấn
Hý Thủy khúc nổi
Sông Trà long đầu...!
4. Nước vãi hoa - sóng sông Trà
Soi dương tà - nhuộm đáy biếc
In sóng xa - động vừng đậm
Gieo yên ba - cuộn nhật nguyệt!
5. Rồng xanh nước tỏa
Lớp lớp long lanh
Mây nghiêng gió vọng
Hý thủy sông Trà...!
6. Xuống rỡn đầu rồng
Đá cao cát trắng
Thiên Ấn sa kỳ
Long đầu khúc nổi...!
7. Nước sông sóng vãi
Soi đáy nhuộm dương
In vừng động sóng
Gieo nhật yên ba...!
THIÊN ẤN NIÊN HÀ
Vuông vức in xanh - núi ấn trời
Đá hoa sớm tối - bốc mù hơi
Bốn phương quần tụ - mây làm tổ
Một nét thơ đề - sông hướng khoi
Cong vắt chùa xưa - dầm nguyệt giãi
Lô nhô tháp cổ - lạnh sao rơi
Có Thầy đào giếng - khơi dòng nước
Biến mát vào - "thiên ấn" độ đời.
1. Vuông vức in xanh
Đá hoa sớm tối
Bốn phương quần tụ
Một nét thơ đề
Cong vắt chùa xưa
Lô nhô tháp cổ
Có Thầy đào giếng
Biến mất vào Thiền!
2. Núi Ấn trời - bốc mù hơi
Mây làm tổ - sông hướng khơi
Dầm nguyệt giãi - lạnh sao rơi
Khơi dòng nước - ấn độ đời...!
3. Vuông vức sớm tối
Đá hoa in xanh
Bốn phương thơ đề
Một nét quần tụ
Cong vắt tháp cổ
Lô nhô chùa xưa
Có Thầy vào Thiền
Biến mất đào giếng...!
4. Núi mù hơi - bốc ấn trời
Mây hướng khơi - sông làm tổ
Dầm sao rơi - lạnh nguyệt giãi
Khơi độ đời - ấn dòng nước...!
5. Vuông vức đá hoa
Bốn phương một nét
Cong vắt Lô nhô
Có Thầy biến mất...!
6. In xanh sớm tối
Quần tụ thơ đề
Chùa xưa tháp cổ
Đào giếng vào "Thiền"...!
7. Núi Ấn bốc mù
Mây làm sông hướng
Dầm nguyệt lạnh rơi
Khơi dòng ấn độ...!
THIÊN BÚT PHÊ VÂN
Đất núi lên trời, ngọn bút lông
Viết mây năm sắc, gió phiêu bồng
Văn chương điệp điệp - non hồng ngọn
Phù thế phiêu phiêu - liễu biếc dòng
Đầu phật ai chôn - hằn nhật nguyệt
Nóc Chùa trời lợp - nếp rêu phong
"Phân Vân Thiên Bút" - mây cuồn cuộn
Trời có hay đâu - bút nặng lòng!
1. Đất núi lên trời
Viết mây năm sắc
Văn chương điệp điệp
Phù thế phiêu phiêu
Đầu phật ai chôn...
Nóc Chùa trời lợp
"Phê Vân Thiên Bút"
Trời có hay đâu...?
2. Ngọn bút lông - gió phiêu bồng
Non hồng ngọn - liễu biếc dòng
Hằn nhật nguyệt - nếp rêu phong
Nóc chùa trời lợp
Mây cuồn cuộn - bút nặng lòng!
3. Đất núi năm sắc
Viết mây lên trời
Văn chương phiêu phiêu
Phù thế điệp điệp
Đầu phật trời lợp
Nóc Chùa - ai chôn
Phê vân đâu hay
Trời có thiên bút...!
4. Ngọn phiêu bồng - gió bút lông
Non biếc dòng - liễu hồng ngọn
Hằn rêu phong - nếp nhật nguyệt
Mây nặng lòng - bút cuồn cuộn...!
5. Đất núi viết mây
Văn chương phù thế
Đầu phật nóc chùa
Phê vân trời có...?
6. Lên trời năm sắc
Điệp điệp phiêu phiêu
Ai chôn trời lợp
Thiên Bút đâu hay...?
7. Ngọn bút gió phiêu
Non hồng liễu biếc
Hằn nhật nếp rêu
Mây cuồn bút nặng...!
LA HÀ THẠCH TRẬN
Nghìn trước Sơn Tinh trấn Thủy Tinh
"La Hà Thạch Trận" - đá bầy binh
Sóng xô hai mũi - mây giăng lưới
Đá dựng ngàn chõm - đất giải đinh
Trận thế thiên thu - hoa trắng bãi
Núi sông muôn thủa - nước thanh bình
Về thăm di tích con diều đậu
Rúc lạnh trời cao. Tiếng ốc linh!
1. Nghìn trước Sơn Tinh
"La Hà Thạch Trận"
Sóng xô hai mũi
Đá dựng ngàn chõm
Trận thế thiên thu
Núi sông muôn thủa
Về thăm di tích
Rúc lạnh trời cao...!
2. Trấn Thủy Tinh - đá bầy binh
Mây giăng lưới - đất giải đinh
Hoa trắng bãi - nước thanh bình
Con diều đậu - Tiếng ốc linh.
3. Nghìn trước thạch trận
La hà Sơn Tinh
Sóng xô ngàn chõm
Đá dựng hai mũi
Trận thế muôn thủa
Núi sông thiên thu
Về thăm trời cao
Rúc lạnh di tích...!
4. Trấn bầy binh - đá Thủy Tinh
Mây giải đinh - đất giăng lưới
Hoa thanh bình - nước trắng bãi
Con ốc linh - tiếng diều đậu?
5. Nghìn trước La Hà
Sóng xô đá dựng
Trận thế núi sông
Về thăm rúc lạnh...!
6. Sơn Tinh thạch trận
Hai mũi ngàn chõm
Thiên thu muôn thủa
Di tích trời cao...!
7. Trấn thủy đá bầy
Mây giăng đất giải
Hoa trắng nước thanh
Con diều tiếng ốc...!
HÀ NHAI VÃN ĐỘ
Khói sóng ven sông, tỏa sáng điều
Bến đò đôi cụm - đá xiêu xiêu
Hắt hiu cầu uốn - nhòa sông nước
Róc rách dòng tuôn - lạnh thủy triều
Một chiếc đò ngang - sào quạnh quẽ
Đôi dòng khói nhẹ - bếp cô liêu
"Hà Nhai Vãn Độ" - hoa vàng nở
Thoảng tiếng "đò ơi" - gió rụng nhiều.
1. Khói sóng ven sông
Bến đò đôi cụm
Hắt hiu cầu uốn
Róc rách dòng tuôn
Một chiếc đò ngang
Đôi dòng khói nhẹ
"Hà Nhai Vãn Độ"
Thoảng tiếng "đò ơi"...?
2. Tỏa sáng điều - đá xiêu xiêu
Nhòa sông nước - lạnh thủy triều
Sào quạnh quẽ - bếp cô liêu
Hoa vàng nở - gió rụng nhiều!
3. Khói sóng đôi cụm
Bến đò ven sông
Hắt hiu dòng tuôn
Róc rách cầu uốn
Một chiếc khói nhẹ
Đôi dòng đò ngang
Hà Nhai "đò ơi"
Thoảng tiếng Vãn Độ...!
4. Tỏa xiêu xiêu - đá sáng điều
Nhòa thủy triều - lạnh sông nước
Sào cô liêu - bếp quạnh quẽ
Hoa rụng nhiều - gió vàng nở...!
5. Khói sóng bến đò
Hắt hiu róc rách
Một chiếc đôi dòng
Hà Nhai thoảng tiếng!
6. Ven sông đôi cụm
Cầu uốn dòng tuôn
Đò ngang khói nhẹ
Vãn Độ "đò ơi"...?
7. Tỏa sáng đá xiêu
Nhòa sông lạnh thủy
Sào quạnh bếp cô
Hoa vàng gió rụng...!
CỔ LŨY CÔ THÔN
Một dãy trường thành - trấn ải biên
Còn viền dương lạnh, gác bên triền
Cô thôn trúc lặng - sương nhòa khói
Cổ lũy thành trơ - gió thoảng nền
Buồm cá nâu vênh - bờ bến đậu
Đàn cò trắng nổi - cụm tùng lên
"Cô thôn cổ lũy" - hư mà thực
Dù chỉ nghe qua - cũng chạnh niềm!
1. Một dãy trường thành
Còn viền dương lạnh
Cô thôn trúc lặng
Cổ lũy thành trơ
Buồm cá nâu vênh
Đàn cò trắng nổi
"Cô Thôn Cổ Lũy"
Dù chỉ nghe qua...!
2. Trấn ải biên - gác bên triền
Sương nhòa khói - gió thoảng nền
Bờ bến đậu - cụm trùng lên
Hư mà thực - cũng chạnh niềm
3. Một dãy dương lạnh
Còn viền trường thành
Cô thôn thành trơ
Cổ lũy trúc lặng
Buồn cá trắng nổi
Đà cò nâu vênh
Cô thôn nghe qua
Dù chỉ cổ lũy!
4. Trấn bên triền - gác ải biên
Sương thoảng nền - gió nhòa khói
Bờ tùng lên - cụm bến đậu
Hư chạnh niềm - cũng mà thực!
5. Một dãy còn viền
Cô thôn cổ lũy
Buồm cá đàn cò
Cô thôn dù chỉ...!
6. Trường thành dương lạnh
Trúc lặng thành trơ
Nâu vênh trắng nổi
Cổ lũy nghe qua...!
7. Trấn ải gác bên
Sương nhòa gió thoảng
Bờ bến cụm tùng
Hư mà cũng chạnh...!
(Bài "Cổ Lũy Cô Thôn" trong một trăm bài thơ hay nhất thế kỷ - Bộ giáo dục 2007)
VÂN SƠN TÚC VŨ
Núi dựng mưa xanh - vắt một tờ
Dập dờn ngựa sóng - cuộm bờm thơ
Dòng xuôi sàn sạt - gươm mài đá
Gió thổi hiu hiu - bọt vẫy cờ
Lác đác hoa rừng - về góc biển
Cao cao tùng bách - trải đồi tơ
"Vân Sơn Túc Vũ" - đá thành nhạc
Đâu chiếc đó trăng - gác mái chờ
1. Núi dựng mưa xanh
Dập đờn ngựa sóng
Dòng xuôi sàn sạt
Gió thổi hiu hiu
Lác đác hoa rừng
Cao cao tùng bách
"Vân Sơn Túc Vũ"
Đâu chiếc đó trăng...?
2. Vắt một tơ - cuộn bờm thơ
Gươm mài đá - bọt vẫy cờ
Về góc biển - trải đồi tơ
Đá thành nhạc - gác mái chờ...!
3. Núi dựng ngựa sóng
Dập dờn mưa xanh
Dòng xuôi hiu hiu
Gió thổi sàn sạt
Lác đác tùng bách
Cao cao hoa rừng
Vân sơn đò trăng
Đâu chiếc "túc vũ"
4. Vắt bờm thơ - cuộn một tờ
Gươm vẫy cờ - bọt mài đá
Về đồi tơ - trải góc biển
Đá mái chờ - gác thành nhạc
5. Núi dựng dập dờn
Dòng xuôi gió thổi
Lác đác cao cao
Vân sơn - đâu chiếc...!
6. Mưa xanh ngựa sóng
Sàn sạc hiu hiu
Hoa rừng tùng bách
Túc vũ đò trăng...!
7. Vắt một cuộn bờm
Gươm mài bọt vẫy
Về góc trải đồi
Sông thành gác mái!
THẠCH BÍCH TÀ DƯƠNG
Nách đá cao xanh, giãi nắng tà
Lơ thơ cổ thụ, lối vàng hoa
Đôi dòng suối nhỏ - phơi râu bạc
Một nhịp cầu ngang - bắc lược ngà
Thoang thoảng gió vào - thơm cửa động
Líu lo tiếng hóa - lạnh sơn ca
"Tà Dương Thạch Bích" - còn mây trắng
Tiên nữ xa rồi - nhạn vẫn xa
1. Nách đá cao xanh
Lơ thơ cổ thụ
Đôi dòng suối nhỏ
Một nhịp cầu ngang
Thoang thoảng gió vào
Líu lo tiếng hót
"Tà Dương Thạch Bích"
Tiên nữ xa rồi...?
2. Giãi nắng tà - lối vàng hoa
Phơi râu bạc - bắc lược ngà
Thơm cửa động - lạnh sơn ca
Còn mây trắng - nhạn vẫn xa
3. Nách đá cổ thụ
Lơ thơ cao xanh
Đôi dòng cầu ngang
Một nhịp suối nhỏ
Thoang thoảng tiếng hót
Líu lo gió vào
Tà dương xa rồi
Tiên nữ thạch bích...!
4. Giãi vàng hoa - lối nắng tà
Phơi lược ngà - bắc râu bạc
Thơm sơn ca - lạnh cửa động
Còn vẫn xa - nhạn mây trắng
5. Nách đa - lơ thơ
Đôi dòng một nhịp
Thoang thoảng líu lo
Tà dương Tiên nữ...?
6. Cao xanh cổ thụ
Suối nhỏ cầu ngang
Gió vào tiếng hót
Thạch bích xa rồi...!
7. Giãi nắng lối vàng
Phơi râu bắc lược
Thơm cửa lạnh sơn
Còn mây nhạn vẫn...!
AN HẢI SA BÀN
Biển cát vàng - bên biển nước xanh
Đồi cao cao trắng - xếp mây thành
Dã tràng giăng đón - trùng dương lại
Sóng cát bay mờ - ngọn gió quanh
Đêm dưới "thuyền trăng" - neo nửa mặt
Ngày trên "xe lửa" - đẩy nguyên vành
"Sa Bàn An Hải" - trần duyên hợp
Bóng mát thùy dương - lả mấy nhành.
1. Biển cát vàng bên
Đồi cao cao trắng
Dã tràng giăng đón
Sóng cát bay mờ
Đêm dưới thuyền trăng
Ngày trên xe lửa
Sa bàn an hải
Bóng mát thùy dương...!
2. Biển nước xanh - xếp mây thành
Trùng dương lại - ngọn gió quanh
Neo nửa mặt - đẩy nguyên vành
Trần duyên hợp - lả mấy nhành
3. Biển cao cao trắng - đồi cao vàng bên
Dã tràng bay mờ - sóng cát giăng đón
Đêm dưới "xe lửa" - Ngày trên "thuyền trăng"
Sa bàn thùy dương - Bóng mát An Hải!
4. Biển mây thành
Xếp nước xanh
Trùng gió quanh
Ngọn dương lại
Neo nguyên vành
Đẩy nửa mặt
Trần mấy nhành
Lả nguyên hợp!
5. Biển cát đồi cao
Dã tràng sóng cát
Đêm dưới ngày trên
Sa bàn Bóng mát!
6. Vàng bên cao trắng
Giăng đón bay mờ
Thuyền trăng xe lửa
An Hải thùy dương...!
7. Biển nước xếp mây
Trùng dương ngọn gió
Neo nửa đẩy nguyên
Trần duyên lả mấy...?
LIÊN TRÌ DỤC NGUYỆT
Trên nổi hồ mây - dưới đáy mây
Lá sen lam biếc - nguyệt chan đầy
Sao khuya xuống đậu - đôi viền lá
Vạc lạnh về đưa - mấy võng cây
Lác đác đài hương - vàng cánh đậm
Lơ thơ nhành liễu - biếc tơ gầy
"Liên Trì Dục Nguyệt" - trăng đưa lối
Một chiếc thuyền con rẽ khói vây.
1. Trên nổi hồ mây
Lá sen lam biếc
Sao khuya xuống đậu
Vạc lạnh về đưa
Lác đá đài hương
Lơ thơ nhành liễu
"Liên Trì Dục Nguyệt"
Một chiếc thuyền con...!
2. Dưới đáy mây - nguyệt chan đầy
Đôi viền lá - mấy võng cây
Vàng cánh đậm - biếc tơ gầy
Trăng đưa lối - rẽ khói vây!
3. Trên nổi lam biếc - lá sen hồ mây
Sao khuya về đưa - vạc lạnh xuống đậu
Lác đá nhành liễu - lơ thơ đài hương
Liên trì thuyền con - một chiếc dục nguyệt!
4. Dưới chan đầy - nguyệt đáy mây
Đôi võng cây - mấy viền lá
Vàng tơ gầy - biếc cánh đậm
Trăng khói vây - rẽ đưa lối!
5. Trên nổi lá sen
Sao khuya vạc lạnh
Lác đác lơ thơ
Liên trì một chiếc...!
6. Hồ mây lam biếc
Xuống đậu về đưa...
Đài hương nhành liễu
Dục nguyệt thuyền con...!
7. Dưới đáy nguyệt chan
Đậu nôi mấy võng
Vàng cánh biếc tơ
Trăng đưa rẽ khói...!
THẠCH CƠ ĐIỂU TẨU
Vách đá cao cao - mây tiếp mây
Chóm xanh vằn xuống - nhánh thông dầy
Chiều về cò trắng - như hoa rụng
Sáng lại sương hồng - tựa khói vây
Róc rách dòng trong - khe cá biếc
Chênh vênh cầu uống - nhịp tre gầy
"Thạch Cơ Điểu Tẩu" - ai qua đó
In bóng sườn non - chiều nắng phai!
1. Vách đá cao cao
Chóm xanh vằn xuống
Chiều về cò trắng
Sáng lại sương hồng
Róc rách dòng trong
Chênh vênh cầu uống
"Thạch Cơ Điểu Tẩu"
In bóng sườn non
2. Mây tiếp mây - nhánh thông dầy
Như hoa rụng - tựa khói vây
Khe cá biếc - nhịp tre gầy
Ai qua đó - chiều nắng phai
3. Vách đá vằn xuống - chóm xanh cao cao
Chiều về sương hồng - sáng lại cò trắng
Róc rách vênh cầu uốn, chênh vênh dòng trong
Thạch Cơ sườn non - in bóng điểu Tẩu.
4. Mây thông dầy - nhánh tiếp mây
Như khói vây - tựa hoa rụng
Khe tre gầy - nhịp các biếc
Ai nắng phai - chiều quá đó...!
5. Vách đá chóm xanh
Chiều về sáng lại
Róc rách chênh vênh
Thạch cơ in bóng...!
6. Cao cao vằn xuống
Còn trắng sương hồng
Dòng trong cầu uốn
Điểu tẩu sườn non...!
7. Mây tiếp nhành thông
Như hoa tựa khói
Khe cá nhịp tre
Ai qua chiều nắng...!
VU SƠN LỘC TRƯỜNG
Trên đỉnh Vu Sơn - thảm cỏ xanh
Khe rêu vàng đẫm - nguyệt chia vành
Hoa neo ngọc lại - hai bờ mộng
Hươu cõng sao về - mấy nét tranh
Một tiếng "tác" ngân - sương lác đác
Đôi tờ "lộp" rụng - nước chòng chànnh
"Vu Sơn Trường Lộc" - hươu quần tụ
Thấp thoáng sao rừng - gió uốn quanh
1. Trên đỉnh Vu Sơn
Khe rêu vàng đậm
Hoa neo ngọc lại
Hươu cõng sao về
Một tiếng "tác" ngân
Đôi tờ "lộp" rụng
"Vu Sơn Trường Lộc"
Thấp thoáng sao rừng...!
2. Thảm cỏ xanh - nguyệt chia vành
Hai bờ mộng - mấy nét tranh
Sương lác đác - nước chòng chành
Hươu quần tụ - gió uốn quanh...!
3. Trên đỉnh vàng đẫm - khe rêu Vu Sơn
Hoa neo sao về - Hươu cõng ngọc lại
Một tiếng "lộp" rụng - đôi tờ tác ngân
Vu Sơn sao rừng - thấp thoáng Trường Lộc
4. Thảm chia vành - nguyệt cỏ xanh
Hai nét tranh - mấy bờ mộng
Sương chòng chành - nước lác đác
Hươu uốn quanh - gió quần tụ...!
5. Trên đỉnh khe rêu
Hoa neo hươu cõng
Một tiếng đôi tờ
Vu Sơn thấp thoáng...!
6. Vu Sơn vàng đẫm
Ngọc lại sao về
Tác ngân lộp rụng
Trường Lộc sao rừng...!
7. Thảm cỏ nguyệt chia
Hai bờ mấy nét
Sương lát nước chòng
Hươu quần gió uốn...?
Bookmarks