Có thể là căn duyên em vô tình biết đến thegioivohinh . Đây là bài đầu tiên em xin được chia sẻ,xin mọi người chỉ giúp động viên ...
Em xin nói sơ lược câu chuyện ;Bố em sn 23/8/1958 mậu tuất ! nghề nghiệp là Giáo Viên.từ năm 1991 trở lại đây cứ 1 vài năm bố em lại dở dở điên điên thường thì vào các tháng đi lễ .Cũng đi xem nhiều nơi và biết bố em có căn quả ! Và kết hợp với đó còn ra nhiều chuyện khác ,Bố em có nợ kiếp từ thời cụ tam đại tức là ông nội em ,và 1 phần đất nhà em ngày xưa là đất Đình + ở Làng có 1 cái Chùa lớn đã bị phá từ xưa cũng ứng lên bố em để xây dựng lại + thêm gần đây nhất trong lúc bị hành tất cả những chuyện trên ứng vào lại thêm nghiệp chướng là mẹ em có bỏ 1 vài đốt do có thai ngoài ý muốn nhân cơ hội dậu đổ bìm leo đã bị những chuyện trên ứng vào thì trong đất nhà lại có vài Vong cũng ứng theo nhưng chỉ ứng cho biết chứ không xin j cả ! Tết 2010 vừa rồi có lẽ là thời gian em tuyệt vọng nhất em thương bố và sợ hãi khi hằng thêm phải thức trắng để trông bố k quậy phá . suốt gần 20 năm qua đã nhờ rất nhiều thầy.cho tới nay đã làm xong lễ trả nợ tứ phủ ,trả nợ Đình Chùa ,còn căn quả hiện nay mới Xây Xong cây Hương kết quả thì chưa biết.Thực sự em rất sợ khi phải nghĩ tới những j sẽ lại xảy ra ! Xin đc chia sẻ với tất cả mọi người cho e những lời động viên .Xin cảm ơn thegioivohinh !