Thuở trời đất nổi cơn Tiền gió
Có hay không tri kỉ chốn này?
Mỗ tôi lòng dạ thẳng ngay
Tầm sư học đạo chốn này có không?

Kìa đạo Phật không không sắc sắc
Chúa lòng lành thăm thẳm trên thiên
Kiếp người bao nỗi ưu phiền
Cao đài, Chúa, Phật... và Xiền, gì hơn?

Lại những kẻ bông lơn phá quậy
Nguấy tung hê nghiêng ngả diễn đàn
Mấy phen dậy sóng bất an
Bao thầy cao đạo dời đàn tràng đi

Có gì đâu những bài ốc luộc
Chão chuộc văn quanh quẩn cóp pi
Nghìn bài nào có ra gì
Sàng đi lọc lại được thì dăm ba.

Cảm thương nỗi phiền hà thân Mod
Chạy long đong khó nhọc hết lòng
Để cho nắng đẹp trời trong
VHTG vừa lòng chúng ta

Có phải không mùa đông hoa rụng?
Cho xuân này rực rỡ đào mai
Tri âm tri kỉ những ai
Mỗ giang tay đón tận ngoài vô biên.
Nguyệt Sinhrose4