Đã lâu rồi Ông Kẹ mới vô lại TGVH thân thương của chúng ta. Trước tiên là Ông Kẹ xin chúc tất cả chư huynh_đệ_tỉ_muội; Chư Sư Phụ_Sư Cô nhân dịp ngày cuối năm 2010 này, tất cả đều có thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống, chúc cho tất cả mọi người ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho diễn đàn. Sau, là Ông Kẹ muốn bày tỏ về một ý kiến của mình về diễn đàn. Mọi thứ trong diễn đàn này thứ gì Ông Kẹ cũng yêu mến và hài lòng, tuy chỉ có màu nền của trang web(vàng nâu hơi lợt) làm Ông Kẹ không thích nhất, là một thành viên phải nói là ghiền đọc tất cả các chuyên mục của TGVH nhưng thời gian mà Ông Kẹ gắng gượng lắm cũng chỉ tối đa 2 tiếng mấy đồng hồ vì màu nền này tích hợp với ánh sáng của máy tính khi chăm chú đọc lâu thì sẽ rất nhanh hoa mắt và đau đầu. Dẫu chính bản thân cũng biết rằng màu nền như vậy là thích hợp nhất cho một diễn đàn mang tính tâm linh như ngôi nhà chung TGVH của chúng ta. Nhưng phải nói là khi đọc bài viết ở các diễn đàn khác thì Ông Kẹ có khả năng ngồi tới 7 tiếng đồng hồ mà không biết mỏi mắt là gì! Vậy xin chia sẻ nỗi niềm của mình ra đây để tất cả mọi người cùng cho ý kiến.

Thân mến.