(Dân trí)-Đã từng được mổ theo chương trình “Trái tim cho em” nhưng theo lịch hẹn chị phải đưa con xuống viện để khám và tiếp tục điều trị. Tuy nhiên số tiền 8.500.000 đồng ban đầu làm thủ tục nhập viện chị cũng không lo nổi nên hai mẹ con chỉ còn biết ôm nhau khóc

Chúng tôi nhận được lá đơn cầu cứu của chị Dương Thị Vương (thôn Tiên Hóa 2, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) khi đưa con gái là Nguyễn Thúy Hương xuống bệnh viện Tim Hà Nội để khám và tiếp tục điều trị. Trong túi vẻn vẹn chỉ có 1 triệu đồng hai mẹ con bắt ô tô từ Tuyên Quang xuống đến bệnh viện Tim Hà Nội (trừ chi phí xe cộ còn lại 800.000 đồng) mà tiền để nhập vào viện cần 8.500.000 đồng. Không thể xoay sở được, cũng không biết phải vay ai hai mẹ con đã đi bộ lên cơ quan báo điện tử Dân trí cầu cứu sự hỗ trợ.



Từ Tuyên Quang ra Hà Nội chữa bệnh, hai mẹ con chị Vương không đủ tiền nhập viện nên đành phải cầu cứu mọi người

Chị Vương dáng người nhỏ thó, nước da đem nhẻm dắt Hương cùng đi với một chiếc túi đen đã cũ. Chị kể hai vợ chồng đã chia tay nhau được 9 năm nay bởi ông chồng suốt ngày rượu chè và đánh đập vợ. Không chịu nổi cảnh đi lấy chồng mà bị hành hạ dã man, một mình chị ôm hai đứa con về trốn chân ở nhà ngoại từ bấy đến giờ. Lúc đó bé Hương mới lên 6 tuổi và thằng út mới sinh được chưa đầy 5 tháng. Cũng kể từ đó 3 mẹ con ròng rã rau cháo nuôi nhau bởi ông bà ngoại đã già yếu mà lại không có bất cứ một thu nhập nào ngoài việc lên đồi trồng ngô, trồng sắn.
Quê nghèo thiếu ăn, bé Hương của chị cũng đã 15 tuổi mà chỉ nặng có hơn 20kg, nhưng chị cũng chỉ nghĩ là con bị suy dinh dưỡng thế thôi chứ không có bệnh tật gì cả. Cách đây 2 năm Hương bị ngất liên tục và những cơn đau ngực kéo dài, đi bệnh viện khám mới phát hiện em bị tim bẩm sinh thể nặng cần phải mổ gấp. Ấy vậy nhưng chị không thể xoay được tiền, gọi điện cho chồng thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy, cực chẳng đã chị cứ đánh liều để con ở nhà như vậy. Rồi ông trời cũng thương mở ra cho Hương một con đường sống khi đến đầu năm vừa rồi em đã được phẫu thuật theo chương trình “Trái tim cho em” tại bệnh viện Tim Hà Nội.


15 tuổi nhưng chỉ nặng 20 kg, trông Hương không khác gì học sinh cấp 1

Ngoài chi phí được chương trình tài trợ, chị Vương phải vay ngân hàng số tiền 20 triệu đồng nhưng chưa bao giờ chị nghĩ rằng mình có thể trả nổi bởi thu nhập cả tháng chỉ vài trăm nghìn từ việc làm vườn thuê. Con trai thứ hai tên Nguyễn Văn Báu đã 9 tuổi cũng chỉ nặng 15kg nhưng chị cũng không có khả năng cho con đi khám bởi còn đang phải lo cho Hương. Mổ xong nhưng đến thời điểm này em còn phải lên viện theo lịch hẹn của bác sĩ để khám và tiếp tục điều trị.
Tuy nhiên bà ngoại Hương gom góp bán sắn ở nhà cũng chỉ được 1 triệu đưa cho cả hai mẹ con mang lên viện. Trừ chi phí xe cộ chị Vương còn 800.000 đồng mang vào nộp viện nhưng cần phải đến 8.500.000 đồng thì Hương mới làm thủ tục nhập viện để vào khám được. Không biết xoay sở làm sao, buổi tối hai mẹ con ngủ trên dãy ghế trong bệnh viện và mua 2 bắp ngô với giá 5000 đồng/ bắp chờ sự hỗ trợ của mọi người.



Giấy hẹn vào viện ghi rõ cần nộp 6 triệu đồng để tiến hành chuẩn đoán và 2,5 triệu nhập viện của bé Hương

Nói với tôi, chị Vương thật thà chia sẻ: “Bây giờ tôi chỉ ước có 10 triệu để có tiền nhập viện khám cho cháu và chút tiền ăn. Còn điều trị như thế nào tiếp theo thì tôi không dám nghĩ đến bởi tôi không có gì để bấu víu vào cả nên cũng không nghĩ được ra cách nào”. Nghe mẹ nói vậy, cô bé Hương ngồi bên cạnh cũng tủi tủi nhưng cũng chỉ biết nắm chặt lấy tay mẹ rồi lặng im không nói gì. Nhìn cảnh hai mẹ con bất lực với nhau thật khiến người khác thấy đắng lòng. 15 tuổi như các bạn đồng trang lứa đáng lẽ ra em đang được cắp sách tung tăng đến trường vậy mà phải ngồi đây cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người để nhanh được nhập viện.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Dương Thị Vương (thôn Tiên Hóa 2, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)

ĐT: 01656558804

Hiện tại hai mẹ con chị Vương đang ở Bệnh viện Tim Hà Nội