Tình yêu, món quà vô giá mà tự nhiên ban tặng cho muôn loài và cho con người, trải qua lịch sử mấy ngàn năm giờ đây đối với con người nó đã trở thành một món hàng xa xỉ phẩm. Xem những video clip các thanh thiếu niên tra tấn hành hạ nhau ta không khỏi rùng mình? Xem tin tức Thế giới, ở khắp mọi nơi, nhân loại đang nhân danh Tình Yêu để giết chóc lẫn nhau, giam cầm bắt bớ nhau...Người đạo Hồi thì giết người Thiên chúa giáo, người Thiên chúa giáo thì tiêu diệt những người Hồi giáo...Các quốc gia đánh giết lẫn nhau, đàn áp nhau, trong gia đình thì anh em tự giết nhau...Đâu rồi TY mà tự nhiên ban tặng? Điều gì đang xảy ra với với con người, với nhân loại?

Bởi một điều mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Vô Minh, những giá trị vật chất, tiền bạc, danh vọng...đang lên ngôi, đã làm cho con người hoàn toàn sống với tâm trí lạnh lùng toan tính. Tình yêu thuần khiết, suối nguồi nuôi dưỡng tâm hồn đã bị làm cho méo mó lệch lạc.

Trong phạm vi đề mục này mình cố gắng vén bức màn bí ẩn về tình yêu, về sự sống, sự tồn tại, bày ra cho mọi người thấy nguồn gốc của con người và muôn loài.

Nếu mỗi con người đều nhận thức được nguồn gốc của mình và muôn loài, chúng ta sẽ tự mình quay về với trung tâm trái tim, nhận ra chân lý vĩnh hằng thì vô minh sẽ không thể tồn tại. Ngọn lửa yêu thương sẽ sáng mãi.

Hãy cùng tôi Thắp lên ngọn lửa yêu thương!!!