Trên mảnh đất Việt nam qua dòng biến dịch của thời gian, do một vài lý do nào đó đã có bao nhiêu ngôi mộ đã trở thành vô chủ,và cũng có bao nhiêu gia đình cũng đã dốc hết tâm sức tiền của để mong tìm cầu mộ phần ông bà tổ tiên đã thất lạc,ngày nay nhờ vào công sức của các nhà ngoại cảm đã có rất nhiều ngôi mộ thất lạc đã đựợc tìm ra,báo chí thông tin mạng đã viết rất nhiều trưòng hợp tìm mộ hay hài cốt của các nhà ngoại cảm thành công,nhưng thật ra tỷ lệ này cũng chỉ đạt đến 7 hoặc 80%,còn nhiều vụ thật ra chưa bao giờ thành công vì nhiều lý do..
Hương Giang có một người bà nội mất trong cuộc chiến chống pháp những năm 50,bà bị đạn pháo quân Pháp dập trúng khi đang chạy càn,Hương Giang cũng đã đi đến một số nhà ngoại cảm và gọi vong để mong mỏi tìm thấy ra xương cốt hay mộ phần của bà nội mình cho tròn đạo hiếu,nhưng có lẽ trời chưa chiều lòng ngưòi hay là vẫn còn thử thách tâm nguyện nên kết quả vẫn chưa đựoc như ý.
Rồi thì Hương Giang cũng tìm được đến cô Nguyện ngoại cảm và cô cũng vẽ cho được sơ đồ ngôi mộ của bà nội,nhưng để cho chắc ăn Hương Giang cũng cố tìm ra được địa chỉ Minh Thiên và nhờ Minh Thiên đi cùng đến địa điểm đó triệu vong bà lên nhập vào ai đó trực tiếp chỉ mộ.
Huơng Giang cũng cho Minh Thiên biết là cũng đã đi gọi vong bà ở một số nơi nhưng khi bà về chẳng nói đựơc cái gì,Minh Thiên cũng chỉ ra cho Hương Giang biết một số lý do tại sao vong lên không nói được,và cũng khuyên Huơng Giang song song với việc phần ngọn là tìm phần mộ thì cũng hãy làm cả phần gốc là giúp cho linh hồn bà đựoc siêu thoát thì trọn vẹn đôi bề,vì ví dụ như một cái vong đang sa trong địa ngục thì cho dù ta có làm cho vong có một cái mồ yên mả đẹp thì linh hồn vong cũng đâu có hưởng được,với lại theo thuyết nhà phật,con ngưòi sống trên trần thế đến khi chết đi đã trải qua rất nhiều kiếp đời,thị hiện qua nhiều thân xác nếu ta hôm nay làm cho vong một cái mộ thật đẹp thì còn những cái mộ từ nhiều kiếp đời của vong từ nhiều kiếp trước sao ta không làm nốt....
Nghe ra Hương Giang cũng hỏi mong muốn xem có cách nào giúp cho bà đựoc siêu thoát không..và Minh Thiên đã giúp cho Hương Giang pháp tu mật chú Chuẩn đề hồi hướng cho vong,bằng nỗ lực tu hành trì niệm thần chú hồi hứong cho vong thì sau một thời gian nhất định,vong sẽ đựơc giải thoát khỏi cảnh khổ đau nơi âm giới.
Ngày 17 tháng 12 Minh Thiên,Thu Nguyên và gia đình Hương Giang lên đường khởi hành từ Hà nội đến Bắc Giang để gọi vong tìm mộ theo sơ đồ hướng dẫn của nhà ngoại cảm Nguyễn thị Nguyện,Thu Nguyên mới tu tập mật pháp Chuẩn đề vài tháng và đã mở con mắt thứ 3 có thể nhìn thấy ngưòi âm.
Trước chuyến đi này Hương Giang cũng đã rất chăm chỉ tu tập trì niệm thần chú Chuẩn đề hồi huớng cho vong bà nội với mong ứoc nhỏ bé nhờ công đức này mà tam hồn cửu phách bà bị tan nát vì đạn pháo sẽ tụ lại đựơc và sẽ nói được chỉ dẫn cho con cháu tìm ra phần mộ,Hương Giang cũng đã viết thư lên diễn đàn TAMMAT.NET nhờ anh em đạo hữu đồng trì niệm thần chú Chuẩn đề hồi hướng nguyện cầu cho bà mình đựoc siêu thoát và lời nguỵện cầu nãy đã đựoc tập thể đạo hữu diễn đàn hưởng ứng .
Xe đến phố Kim thuộc xã Phượng sơn,huỵện Lục ngạn tỉnh Bắc giang.lúc này khoảng độ 9h sáng và cả khu phố đang ồn ào tấp nập họp chợ bán toàn là gà và gấc,theo như sơ đồ chị Nguyện vẽ ra thì trung điểm tìm mộ bắt đầu từ đình Kim,một cái đình nằm ngay mặt đường thờ vị bản cảnh thành hoàng phố Kim.
Lúc này cái đình đang khoá cửa và mọi người phải toả đi tìm bà thủ từ về mở cửa,một cô tầm trung niên ăn mặc xuềnh xoàng đạp một cái xe cà tàng đi qua và dừng lại hỏi thăm đoàn khách Hà nội,khi biết nguyên nhân mục đích của đoàn thì cô sốt sắng đi lấy chià khoá mở cửa đình để đòan vào trình diện ngài bản cảnh thành hoàng trình bày mục đích lý do và cầu xin ngài thị hiện giúp đỡ đoàn hoàn thành pháp sự ,cô cũng tâm sự bảo không biết hôm nay làm sao ruột nóng như lửa đốt như có ai thúc vào lưng làm cô phải bỏ cả buổi chợ và đi về đình Kim,kết quả là gặp đoàn ở đây
Ngôi đình đựoc chia ra làm hai gían,một bên thờ Qúan thế âm bồ tát và tam toà thánh mẫu tứ phủ công đồng,Trần triều đại vương,còn một bên thì thờ ngài bản cảnh thành hoàng đình Kim...trước tiên Minh Thiên có hướng dẫn gia đình làm lễ nguyện xin hội đồng phật thánh phù trì cho hoàn thành pháp sự,quan đệ tam có giáng xuống chuyển thần lực tá khẩu qua Minh Thiên hứa giúp đỡ và hứong dẫn qua bên ngài thành hoàng xin ngài cùng trợ giúp..
Xem xét tờ sơ đồ cẩn thận bà cô ở phố Kim liền bảo đoàn đi theo cô về nhà cô cất xe,có lẽ cô biết chỗ ấy..cả đoàn thật choáng khi nhìn bề ngoài cô chỉ là một bà nông dân tỉnh lẻ ăn mặc tầm thường nhưng căn nhà cô ấy ở lại là một căn biệt thự màu xanh có lẽ phải đẹp nhất phố Kim ( còn tiếp )