Mình mới đi xem bói về xong . Nhưng ngay khi mình bước vào cửa nhà của thầy ý thì thấy ý bảo , chân kia muốn bước lên chùa đúng không , không đi tu được đâu , mày mà đi tu thì phá nát đời mày . Về làm pháp sư đi , mày sẽ giúp được nhiều người đấy .

Mình đanh muốn đi nhật để đi xklđ , thấy đấy bảo luôn : mày đi đi rồi lại về , lúc đấy không có gì đâu , chán nản thôi . Còn làm nghề hay vào nhà nước ha? không có gì đâu , chỉ phá tiền bố mẹ thôi . Trong khi minh đang kinh doanh nho? nhưng chưa đc gì, chỉ thấy làm ăn thua lỗ . :(

Hỏi mình sinh năm nào, mình bảo 87 đinh mão, thấy ý bảo là tao cho mày xem kiếp trước mày làm gì luôn, rồi giở 1 cuốn sách đọc luôn : đinh mão của mày kiếp trước là hòa thượng tại nước Hán quốc , cứu độ cho rất nhiều người nghèo khổ , nhưng bị người ta lật lại để tranh trức trụ trì .

Trong khi mình có nhiều bạn trong chùa, nhưng thật sự mình chỉ lâu lắm rồi không lên chùa,

Không biết như thế nào mình rất hoang mang . các anh , chị giúp mình nhé . Thank