Mình xin viết một số câu chuyện mình gặp và nghe kêr ở điên biên, nếu ai có biết xin góp
ý cùng mình.
Câu chuyện đầu tiên mình xin kể về cuộc đất trong lòng thành phố điện biên, ai lên điện biên chắc cũng đã thấy qua về địa hình thành phố điện biên, 4 bề là núi đất ở giữa có nổi lên 1 dãy núi. Mình có đi doc theo dãy núi này thì thấy nó bắt người từ lào chẫy sang việt nam đến của khẩu Tây Trang thì dừng lặn xuống , đi nầm dưới 1 phần của cánh đông điện biên và bắt đầu nổi lên đi tiếp và đó cũng là cái đuôi của thành phố điện biện..đi ngươc với nó là con sông nậm dốm chảy ngược lại về lào bán theo dãy núi và ngược về đất lào quả của khẩu tây trang.giữa thành phổ điện biên thi quay đầu sang trái và lặn xuống ở đập hội phạ nới khỏi đầu của thành phổ điện biên.đây là 1 đại địa.Năm 1945 giặc pháp có xây cứ điểm điện biên phủ ko phải là ngẫu nhiên.Nhưng ai đã vào hầm đờ cát cũng đã thấy ở 1 cái hố ở gốc cây sung có bậc thang đi xuống dưới đó là đường hầm đi ngầm qua lòng sông nậm dốm lên đình đồi A1 điều này ảnh hưởng rất nhiều đến long mạch ở long thành phố điện biên.làm cho kinh tế điện biên ko phát triển dc, mặ dù là nơi bằng phẳng nhất của tỉnh Lai Châu cũ nhưng chỉ là 1 thị trấn nhỏ..đến sau năm 1986 chính mở cửa nhân dân băt đàu xây dựng và họ hút cát nhiều nàm sập đường hầm đó. Trận lũ lịch sử Năm 1989 cưới hàng trăn sinh mạng của người dân ở thị xã lai châu cũ ( thành phố điên biên ngày nay 90Km). làm mọi cơ quan của tinh điện biên phải di chuyển về khu vực thành phố điện biên ngày đẻ đè phòng đợt lũ sau này..báo huyệt long mạch của đại địa này đã được bồi hoàn.