Trong quá trình cơ khảo thí và nhiều lý do khác nữa, đạo Cao Đài chia ra lảm nhiều chi phái khác nhau. Hình thức tuy có 1 số vấn đề khác nhau, nhưng về cơ bản phương châm hành đạo hoàn toàn giống nhau.

Có phái thì lo cơ phổ độ, lo quảng bá "hình ảnh" đại đạo, có phái thì chuyên tâm về phần đại đạo tịnh luyện, có phái cả hai _ cho tu theo từng cấp bậc: hạ, trung, thượng thừa.

Bản thân tối trộm nghĩ,sao các vị chức sắc trong các tòa thánh của các chi phái... và tất cả đạo hữu chúng ta không cùng dấy lên phong trào hiệp nhất. Sau đó lấy "hội vạn linh" mà công cử lên các vị đứng đầu. Đạo Cao Đài chủ trương hiệp nhất: "tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất" thì sao sao chúng ta lại chia rẽ.

Có lẽ đó là 1 vấn đề rất rất khó, "con đường" phía trước cũng lắm gian nan, nhưng chúng ta hãy cố thử xem, vì: "Tận nhân lực mới tri thiên mạng". Hơn nữa, thầy của chúng ta đã từng cho bài thánh thi như sau:

"Bửu tòa thơ thới trổ thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà.
Chung hiệp rán vun nền đạo đức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta".
(Cao Đài tiên ông đại bồ tát ma ha tát)

Còn các quý vị thì có ý kiến về chuyện này như thế nào???