Gia đình tan nát vì lời đồn nhảm cây đa có ma


Nạn nhân chỉ nằm thoi thóp nhờ sự chăm sóc của mẹ già

Cô con gái duy nhất trong nhà hàng chục năm phát điên vẫn "vô phương cứu chữa", người cha hơn 80 tuổi sau nhiều năm đi làm thuê bốc mướn kiếm tiền chữa bệnh bất thành cho con nên 3 lần tự tử hụt… Bi kịch của gia đình ông Cao Xuân L. (làng Choán, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có một trong những nguyên nhân từ tin đồn cây đa cổ thụ trong làng có… ma.



Cách đây hơn 10 năm, vào một đêm mưa giông, sét đánh chết đứng cây đa cổ thụ của làng. Những người mê tín thêu dệt muôn vàn tin đồn nhảm từ sự việc này: Nào là cây đa cổ thụ là "thần hộ mệnh" của làng, nay thần hộ mệnh không còn khiến ma quỷ tràn vào làng quấy phá người dân; nào là cọng rau lang tự nhiên nứt ra trông như những thanh long đao hay đầu con rồng... Cứ người nào đau ốm, chết bệnh..., người ta lại đổ lỗi cho... ma ám.

Khu vực cây đa mọc lên ngày xưa, người làng từ ấy sợ hãi tránh xa. Riêng con gái ông L là chị Cao Thị N (sinh năm 1969) thì lại không tin vào chuyện ma quỷ nên trưa nghỉ nắng sau cả buổi sáng cuốc đất, cô vẫn tìm đến bóng cây trong khu vực này để tranh thủ chợp mắt giờ trưa. Một buổi chiều mùa hè, khi về nhà cô trở nên hoảng loạn, có hành động bất thường như la hét, múa may... Những người mê tín xì xào: "Ma nhập đấy! Ai bảo không tránh xa khu đó ra".

Tin lời đồn nhảm, người cha u mê này không đưa con đi bệnh viện mà theo lời chỉ dẫn của các thầy cúng, ngày ngày cúng bái "đuổi ma". Một người hàng xóm kể lại: " Suốt mấy năm trời nhà ông ấy ngày nào cũng diễn ra cúng tế, hát hò nhảy múa suốt ngày đêm để trừ tà". Thế nhưng bệnh tình không hết, cô gái ngày ngày vẫn la hét, đập phá... Của cải trong nhà lần lượt "đội nón ra đi" theo chân thầy cúng.

Những thầy cúng chưa buông tha. Họ quay sang phán: "Cô không phải bị "ma ám" mà được "thánh bề trên" cho "ăn lộc" để "cứu nhân độ thế". Gia đình phải đổi tên con, lập điện thờ tế lễ mong "thánh bề trên" sớm cho "ăn lộc" thì mới khỏi được". Một lần nữa gia đình lại chạy vạy vay mượn, bán đất lấy tiền nhờ các "thầy" mua đồ cho việc tế lễ. Nhưng "lộc" chẳng thấy đâu, chỉ thấy con bệnh kiệt sức nằm thoi thóp.

Sau hơn mười năm mê muội, cuối năm 2006 cô gái được đưa xuống Bệnh viện tâm thần Thanh Hoá chữa trị. Bác sĩ kết luận ban đầu cô chỉ bị cảm nắng, nếu kịp thời đưa đi bệnh viện thì không sao nhưng do uống tạp nham các loại cây cỏ nên nay khó có cơ hội cứu chữa. Người cha ngậm ngùi bế con về nhà. Người hàng xóm kể lại: Người cha này đã từng 3 lần treo cổ tự tử bất thành. "Tôi sang nhà xin lửa về nấu cơm, nhìn qua khe cửa thấy ông ấy đang lủng lẳng giữa nhà, khi mọi người hạ xuống được thì mặt mũi đã tím ngắt, phải hà hơi mãi ông ấy mới tỉnh lại", người hàng xóm cho biết.

Người cha rồi cuối cùng cũng chết vì bệnh già, vì héo hon sau hàng chục năm mê muội với những lời đồn nhảm, vì đau lòng khi hiểu con mình điên loạn có một phần nguyên nhân do mình mê tín gây ra. Người nhà của ông cho biết, ông chết vào cuối năm 2009, trước khi chết còn lẩm bẩm mắng mỏ những đối tượng thầy cúng đã "ru ngủ" ông hàng chục năm.

Và người làng từ đó cũng không nhắc đến những tin đồn nhảm ma quỷ ở cây đa ngày xưa nữa.

TRẦN QUYẾT